Cảm ơn mẹ Chloé Hân nhé, để tôi vào đó xem thế nào, được 5 năm thôi cũng tốt rồi, còn hơn cứ phải xin visa mỗi lần, thế bà đã làm cho anh xã chưa?
Công nhận cứ nghĩ là ổng về 1 mình, ko được bao lâu mà gây nhau thì ko nỡ chị nhỉ, thấy tội nghiệp sao đâu. Còn khi xa nhau rồi thì nhớ muốn chết chứ hơi đâu mà giận hờn. Thế bây giờ chị ở SG 1 mình hả chị? Em đang có 1 chị bạn ở VN, bạn trai người Pháp, tuần vừa rồi xin visa đi du lịch qua đây cũng bị từ chối, mà chị đó cũng có nhà cửa , con cái ở VN nha, nên giờ ko biết làm sao, chắc giờ muốn sang Pháp phải kết hôn như chị có lẽ mới được. Ko thấy mẹ Jenny đâu nhỉ....? hay là đang ngủ quên?
Xã nhà tui làm từ năm ngoái rồi. Hân nhà tui cũng được 5 năm mà. À đấy, có ai biết vụ nhập Quốc tịch VN mà ko bị mất quốc tịch Pháp ko? Đang tính làm cho Hân đây.
Cho mình confirm cho cả nhà vụ này nhé, xin được cái miễn thị thực trong vòng 5 năm, mỗi lần về được 3 tháng, nếu ở thêm thì phải xin cái visa bình thường, hoặc có cái mánh là đến ngày hết hạn, mình đi ra khỏi VIệt Nam, rồi vào trở lại, thế là được ở thêm 3 tháng nữa... he he he... Có thể đi qua Lào, Cambodia, Trung Quốc.... Còn vụ nhập quốc tịch Việt thì có đấy, đã ban hành rồi, nhưng chưa ai làm được. Chắc tụi nó làm khó dễ mình đấy. Nên mình cũng đang theo dõi, được cái là mình làm liền cho Muối nhà mình luôn. Mình gửi lại hình cho cả nhà xem nhé... Nhìn lại hình lại thấy thèm,....
Mẹ Muối lắm mánh phết nhở!!! Em sẽ học hỏi mánh này, nhưng mà nhà em về toàn oánh nhanh rùi té sớm thui chị ạ. Nên 3 tháng là quá thừa... Còn cái vụ Quốc tịch ý, em mới gọi điện lên DSQ VN tại Pháp, họ nói là có rồi nhưng tháng sau gọi lại để biết thêm chi tiết và có thể họ gửi Formulaire cho mình khai nữa (lắm chiện, còn phải chờ tháng sau gọi lại nữa ](*,) ). Em cũng mong vụ này oki lắm cơ, Bố con Hân nhà em cũng thích cho Hân nhập quốc tịch VN. Mà các chị em ở Pháp đã lên DSQ VN lần nào chưa??? Em ko thik lên đấy lắm nhưng mà vẫn bắt buộc phải lên. Hồi làm giấy tờ đăng kí kết hôn, lên đấy bị các bác DSQ củ hành củ tỏi, nhục như con chó... Nên ghét. (Thôi, chả dám nói xấu các bác ở đây, mất công các bác lại thù riêng thỉ bỏ mie em).
Mặc dù chưa có con nhưng chị cũng quan tâm đến vụ 2 quốc tịch lắm, khi nãy đi 1 vòng bên WTT và lượm lặt được cái này đây: - Pháp (nếu bố là Pháp rồi) thì chẳng phải làm gì đâu, tự động con nó là Pháp rồi. Mang giấy khai sinh và các giấy tờ khác (của bố mẹ, xem cụ thể trên site của Mairie) ra Mairie để làm hộ chiếu và carte d'identité Pháp cho các con thôi. - Việt : 2 quốc tịch được chấp nhận rồi nhé : Đối với những trẻ em được sinh ra ở Pháp mà bố hoặc mẹ là người Việt Nam, người còn lại là người Pháp thì có thể đến Đại Sứ Quán Việt Nam tại Pháp để làm giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam (certificat de nationalité). Như vậy cháu bé sẽ có cả quốc tịch Pháp và Việt Nam. (Nguồn : http://nhungnguoiban.org/node/117) - Còn bố Việt mẹ Việt thì đăng kí khai sinh ở ĐSQ VN. Con quốc tịch VN http://www.*********/forum/showthread.php?t=195493&page=22
Ừ, chỉ nghĩ bấy nhiêu đấy thôi mà ko thể nào giận ảnh được. Hiện giờ chị ở trọ 1 mình thôi, nhưng cũng sắp trả phòng về quê rồi. Mẹ chị muốn ở gần chị vài tháng trước khi chị đi. bạn của em quen với bạn trai ngừoi Pháp đó lâu cưa? anh ấy sang Vn được mấy lần? nếu quen chưa lâu và số lần sang Vn chưa nhiều, họ cũng sẽ đặt dấu hỏi đấy. Chắc phải hoàn tất thủ tục kết hôn mới được đó em, như chị đã có certificat de capacite a mariage rồi thế mà khi chồng chị muốn bảo lãnh sang Pháp du lịch 1 tháng, LSQ Pháp còn không cho đó em. Còn 2 ngày nữa em lên đường rồi hén, cố mà ngủ cho khỏe người để về VN bị decalage d'horraire lại tiếp tục ko ngủ được đấy.
Mesutucon: mẹ nó vào nhà nói chuyện nhiều lần, coi như người 1 nhà rồi, mau khai lí lịch cho mọi người làm quen với nào. Mẹ Muối: mình ở VN nhìn mấy món ăn của mẹ Muối mà con rỏ dãi nữa đây này, hấp dẫn quá. Nhưng món đó mẹ nó làm hay cũng chỉ nhìn và thèm rỏ dãi như mình hay chết đuối vì nước miếng như em Mirabelle? Chloe Hân: chị cũng nghĩ như em, mỗi lần về 3 tháng là đi chơi bời, du lịch thăm họ hàng dư sức luôn rồi, trừ phi về Vn ở luôn. Miễn thị thực trong vòng 5 năm cũng đỡ phiền phức nhiều lắm đấy, xong giấy tờ kết hôn chắc chị cũng làm cho ông xã luôn vì 1 năm ít nhất tụi chị sẽ về VN 1 lần mà. Kế hoạch là như thế. Cái bệnh hành dân là chính của các bác cán bộ VN nó ăn sâu vào máu các bác rồi, mình phải chịu thôi em ạ. Mà chị nghe nói các bác Pháp cũng hành dân ko kém các bác Vn mình ấy nhỉ? chỉ khác cái là tụi VN đút lót thì sẽ làm nhanh hơn.
Nghe nói chị Tuyết ở Delta Mekong hả chị? Em cũng có mấy người bạn ở Tiền Giang, ko biết có gần chỗ chị ko? Còn chuyện làm việc theo lối quan liêu thì em nghĩ chỉ ở mình mới có thôi, ai dè bên Pháp cũng có nữa hả? Em chưa lên DSQ VN ở Pháp lần nào, có chuyện gì thì toàn xã em dt lên, còn khi em đi làm card de séjour thì thấy cũng nhanh và đúng hẹn lắm. Nhưng em nghĩ cũng tùy nơi ah, con bạn em ở Perpignan xin cái card de séjour 10 năm, cũng đang đi lên đi xuống , cũng bị phỏng vấn ra vào mà còn chưa được, còn bị " dọa" là ko nói được tiếng Pháp sẽ ko được cấp thẻ....
Trời! em chỉ dám bon chen tí, nhưng được làm người nhà cũng thấy vui... Em đang ở VN, cùng tuổi với mẹ Muối ạ, tập 1 là con gái. Mà ở bên pháp người ta không đút lót hả chị? Ở VN người ta hành để có công ăn việc để làm và để có tiền, còn ở bên đó không vì tiền thì hành làm gì nhỉ?
Thế là coi như mesutucon gia nhập rồi, còn trích chéo thì chờ đến bao giờ đây ạ? Lúc đầu nhìn sutucon nhà chị em tưởng thằng ku cơ, hóa ra là "cái" , trộm vía, trông lanh lợi và bụ bẫm quá Thành phố chỗ em ở thì chưa nghe nói về chuyện "café", đi làm giấy tờ, công việc với ông xã cũng nhiều nơi nhưng ko thấy gì, cứ theo luật mà làm thôi, còn nếu ko thì mang nhau ra tòa án giải quyết. Còn chuyện quà cáp theo đúng nghĩa đen thì vào dip Noel, biếu nhau chai rượu, hộp chocolate thôi, chứ ko co " phong bì"...
Em đang không biết phải trích chéo thế nào, cố đọc lại mấy trang mà chẳng có chị nào khai báo cả. Thôi em cứ trích thế này ạ. Đang ở Hà nội - Việt Nam. Em: Nguyệt 1981 Chồng sinh năm 1980 Con gái tên gọi ở nhà Sutu "Sư tử ạ" được hơn 7m Cả hai vợ chồng đều là công chức nhà nước ạ.
hi hi hi... tự làm mà ăn ấy chứ. Không có chả cây nên mình cho chả quế vào, còn rau muống thì xã mình chẻ đấy... ha ha ha... mới sắm được cây chẻ rau muống mà. Còn chả giò thì mình gói để hở 2 cái đầu, đến khi chiên lên, 2 cái đầu nó quăn lại, giòn lắm, và miến ở 2 đầu chả giò cũng giòn, giống như mì xào giòn ấy. Ăn ngon lắm... Cả nhà mình cuối tuần vừa rồi ăn món gì vậy?
Chao ca nha may hom nay o day nong qua nen me chau ngai ngoi mo co, chi vao doc tin thoi, thay cacme nha minh buon chong het ca mat, me chau phai doc lai may trang lien ay @Mirabelle: Chuc 2 vo chong em di nghi vietnam vui ve nhe, nho pót anh len cho moi nguoi ngam voi nhe, nhat la anh gap duoc chi Tuyet ay nhe! @ba Tuyet: ba cung chiu kho may mo thong tin nhi, thong tin bo ich day, merci ba nhe, toi cu tuong be chi duoc mang 1 quoc tich thoi, hoa ra duoc ca 2 ha, toi cung xem lam cho J moi dc, nhung kh biet gui thu dc kh hay minh phai len tan DSQ @me Muoi: me no kheo tay qua thoi, lai ong xa cung biet tre rau muong ha, ox an do viet gioi kh me no ? @me cloé han: dong khach co can ng phu kh? de chi den xin 1 chan voi nao. ng dep thi lam gi van dep ma ke ca dung cat ca ay hihi,chi xem may cai video di taybanha cua em vuiqua ha,tre trung nang dong ghe ay. The luc do di da co Han chua? @chidebui di nghi he roi hay sao kh thay vao nah nhi @me sutucon:welcome me no nha, co gai trom via thichqua luc dau minh cung tuong la con trai, me no nuoi con kheo the
Cả nhà đã khai báo hết rồi đấy ạ, chắc tại mẹ sutucon ko có thời gian đọc hết, mọi người còn "khuyến mại" thêm cả vụ " tình sử" và hình trên Facebook nữa cơ. Vụ này mà chấm điểm chắc tình sử của chị Neige79 được giải đặc biệt. Khi nào mẹ sutucon có thời gian thì thêm phần "khuyến mại" cũng được
Chị ah, mấy ngày rồi giờ mới thấy tin của chị, cảm ơn chị nhé, em chuẩn bị xong hết rồi , giờ chỉ ngồi "đếm thời gian" để lên đường thôi. Jenny nhà chị ăn uống có khá hơn chưa? Có gì học hỏi mấy món ăn mà mẹ Chloé Hân nấu kìa để đổi bữa cho Jenny, nghe có vẻ dinh dưỡng nhiều lắm :drinkers: