sẵn sàng... vì tina rảnh rỗi muh... ( dân thất nghiệp muh.... 2 tháng nữa mới chính thức đi kiếm việc làm chuẩn bị tương lai tươi sáng đây....lalalallalala )
Chị đúng là bà mẹ 10/10 i'... gia nhập hội các bà mẹ 10/10 rất đúng.... sẽ giúp được nhiều mẹ khác học hỏi lắm i'....hihihihih
hehehhe... em muh có tiền em đầu tư bệnh viện ở các tỉnh ... chứ ko đầu tư ở tp đâu... ko bon chen nổi... muh ko giúp được người bệnh thật sự nữa.... nhiều người bệnh nhẹ nhưng do bác sĩ vườn khám rùi cho thuốc tùm lum thành ra bệnh nặng luôn i'.... hic hic hic tội nghiệp người vn mình quá....
He he em mà mở BV ở tỉnh là em sẽ trở thành người bệnh thân thiết của BV luôn đấy. Dự đoán này là thật đấy.He..he....
Cô giáo: - Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết, lớn lên các em sẽ làm gì? Cô bé Masha nói: - Thưa cô, em thích mái tóc của cô. - Ôi, Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành thợ làm đầu nổi tiếng. Cậu bé Pêchia: - Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp. - Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa. Thế còn Peter, nói gì đi chứ, đừng xịu mặt như vậy. - Thưa cô, em còn biết nói gì bây giờ? Em đã hiểu, kiểu gì em cũng sẽ chỉ là công nhân vắt sữa bò ở nông trại thôi …
hehehhe... tại người ta ko để ý thôi chứ thật sự các bệnh viện tp này giàu nên là nhờ vào bệnh nhân ở tỉnh ko ah`.... nên nếu đầu tư ở tỉnh và có bác sĩ giỏi thì việc lấy khách ở các tỉnh lân cận sẽ đông lắm.... muh chỉ là suy nghĩ thôi làm gì mà có đưộc tiền để mở được bệnh viện chứ...akkakakkakak..... thấ nghiệp ở nhà nghĩ lung tung thế muh....ehhehehhehehe
jumi ơi, bánh mận là bánh j íh? mình chưa biết hay là tên gọi khác của một loại bánh nào đó mà mình đã biết nhỉ
Cảm ơn chị ! Chà thế này thì kiểu gì mình cũng sắp giàu to rùi khakhakha chủ nhà hàng đặc sản Huế mà :Cuoi:Cuoi:Cuoi
Sắp tới giờ khò khò rùi, cứ việc mơ có xiền đi, biết đâu trong giấc mơ thấy được SỐ gì đó rùi mai mua số kiến thiết hay số đề ... dzô thì sao ... khakhà
hic hic em ko biết đâu, vì hồi ở Q7 cũng có 1 tiệm bánh huế, họ ghi bánh mận, tại lần nào em mua em cũng mua đủ thứ nên chả biết cái nào là cái nào nhưng mờ cái nào em cũng thik hết. hum trc đi du lịch có 1 hum buffet buổi sáng họ có làm mấy bánh này nữa hum đó ăn phát ngon quá trời, hum về tới h chưa được ăn, mấy cô bán hàng rong ngoài đường thì làm ko ngon, nói chung là đang thèm, hay là hum off nhà mình đặt bánh ăn nhỉ? thèm lắm luôn ý. @Búp bê: tranh thủ AX đi tắm ý mờ, nhà mình 8888 giỏi quá. Tranh thủ vào mờ đọc xong phần 8888 chỉ kịp post có 1 bài hà là AX đã tắm xong rùi Hì hì mà còn hum nay là AX xong việc rùi tha hồ 888 há, mà có chưa xong thì em cũng lôi con ASUS ra 8888 thui ^^
Hôm nay đầu tuần, chúc cả nhà có 1 tuần vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Hôm nay em cũng mời cả nhà uống nước cam vì dạo này cam rất rẻ (tranh thủ uống nha) mà nhiều Vitamin C rất hợp với tình hình dịch cúm hiện nay ^^
hôm nay dậy sớm đi dạo ngoài vườn thấy hoa đẹp quá, hoa lưu ly này cả nhà ơi: Vài chậu hoa trong nhà nhé: hì hì tranh trí nhà xong rùi em đi làm đồ ăn sáng cho AX đây, bibi cả nhà nhé ^^
Nhà chị ở khu nào vậy? Em thèm món bánh bột lọc Huế quá nè, bánh nậm nữa. Mà chị cưới lâu chưa? Đã đi BS kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị có baby chưa?
Bệnh viện An Sinh thì đẹp thiệt, nhưng so về chuyên môn chấn thương chỉnh hình thì thua Sài Gòn Ito. Ông BS dẫn bệnh qua An Sinh vì An Sinh chi tiền cho BS cao ngất ngưởng, đóng thuế thu nhập cá nhân cho BS luôn hehe. Vì vậy mà BS Ngọc Lan, BS Vinh... giờ toàn dẫn bệnh nhân vô An Sinh đỡ sinh hết đó.