Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tao đọc cái post ngan xào bơ tao đã cười cười nghĩ con Vịt này đểu. Xong lại đến cái đoạn tụt giày, tụt váy, vác súng đi toác nghiệp. Xong lại nghe đến đoạn mai e éo đi làm, hehe, tao chết mất vì cười, sao mày ku té thế hả Vịt?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gia đình xin chân trọng báo tin, có người dạo này tăng thành công lực bất ngờ nên sử dụng súng ống hơi nhiều. Do lâu ngày chưa thích nghi kịp nên có làm tổn thương bản thân nên mấy hôm tới súng được nghỉ chờ dưỡng thương :finga::finga::finga::finga::finga::wave:wave:wave:wave:wave:wave:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đang mưa lâm thâm ,em mời cả nhà xơi BBQ ạ hôm em đi H3 thì đang giảm còn 230k,đúng như chị QQ bảo , ăn ngon mà phục vụ nhanh,bếp nướng cũng nhanh hơn sumo...sumo bi h 350k rồi ,cứ vài tháng lại tăng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác sỹ gì mà quá đáng, đang đinh lập nick ảo để than thở... tình hình là căng quá ah, chỗ ấy cứ hừng hực ấy, e chả biết tả nó ra nàm thao, kiểu hừng hực kèm mót đái..lâm râm, lan ran...ko hiểu là thể thống gì? mờ e tu nước ừng ực và đái suốt thôi...bác Lang cho e liều gì giải bệnh đi. Mà e nhớ con Vịt nó cũng có hiện tượng giống e hôm nào nhá, e nghi hôm nó mua 2 cưn ngao...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cứ như chị bảo, chịu khó hôm nay mai sẽ đỡ ấy mà. Hơi xót tý thôi. Mà chị nghĩ chị có bẩu em đâu nhể? Thế hóa ra em à:finga::finga::finga::finga:
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://h3hotpot.com/index.php?optio...mmer-cool-price&catid=38:khuyen-mai&Itemid=55 chị in Voucher tại đây , hôm đến e cũng in ra nhưng chưa chìa ra thì mấy chị NV đã xòe ra tặng nắm Voucher ...chỗ Trần Hưng Đạo ko biết thế nào chứ em ăn ở Lê Văn Lương cũng ko đông kín bàn như Sumo
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ê đồ là bác cọ xát quá mạnh vào lỗ tiểu.Ngừng chiến vài ba hôm nhé,bệnh này có tác dụng phụ là sau nghỉ dưỡng sẽ lên da non chỗ đấy,càng ngứa ngáy,hừng hực,muốn cọ xát thêm,người bệnh cần uống thêm ....rau răm để giảm triệu chứng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị minhtom, e có những quyển sau: Mong ước lâu bên - Trúc âm, Mẹ chồng nàng dâu, trò chơi ghép hình - cừu nhược hàm, phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng, cô nàng hotboy- ngải khả lạc, chết sập bẫy rồi - kingkongbarbie, sẽ có thiên thần thay anh yêu em - Minh hiểu khê, yêu em từ cái nhìn đầu tiên - cố mạn. Đấy là truyện Tìu(những chuyện ko bị đứa bạn nào mựon còn sống sót). CÒn truyện khác nữa dưng lười nhòm gáy. Chị chọn đi, cuối tuần e mang qua cho. Bác ruangoc, bác xem quyển nào em chưa có bác phân phối cho em qua chị Minhtom mí. Nhà mình lập hội đọc truyện chung đi, chứ em thấy mua tốn kém quá, bác din nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E đọc bài của chị chip mà e cười đau bụng quá, nhưng cái LCM nó làm e mất lịch sự vì cái nút cảm ơn nó biến đâu í
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hay mai chiến luôn chỗ này đi chị. Nghe chừng mai vẫn mưa, lại lướt thướt đi bộ ở phố cổ thì ngất mất ... đừng chửi e hay thay đổi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà đấy chỉ dc cái tả thô, nhưng thật ... kekeke Mà sao online giờ này, mọi khi giờ này có bao h thấy mẹt mày đâu hả mít
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng mê truyện, trước toàn truyện trinh thám, ít đọc truyện tàu lắm. Giờ cho mượn thất lạc hết roài. Mày đọc có quyển gì hay nhắn nhủ nhé, để chị mượn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mày với chị Diệu mai chia nhau nộp thêm 1 xuất cho chị đi nhé,cái tội hay thích thay đổi.bà khách gọi điện đang đau bụng......đẻ.Rất có thể ngày mai em k phải đi Ninh Bình
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày về tìm khẩn cấp lọ bu ko dùng nữa đi nhé, mai mang cho chị đấy. Ko lại mọc da non, lại ngứa ngáy lại hừng hực như chị khét tả là chết tao