Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gớm... cứ đi đi, mai e cho 1 miếng, miếng gì thì chả bít vì chưa bít ăn gì... kekeke Thế tình hình này mai chắc ko đi NB rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 trong lớp chụp ko đc nét lắm vì nó chạy lung tung ko ngồi yên về nhà cháu lại tươi như hoa cũng đeo ba lô như ai nhé lịch làm việc ngày đầu đi bộ đội đây ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Kún ơi mai đông người đừng lê la phố cổ nữa chốt địa điểm đỡ phải đi lại.Gần này người mà gửi xe là mất mẻ bánh nhà cái Pôn đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E có cuốn " sinh năm 1980" đọc cũng hay, tập đoàn khỉ vàng nhà mình có chị nào muốn đọc không?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Gvbt--CxdO Pà con nghe đi, cho máu, em rất thik pé này, pé đàn trình khá cao, xinh đẹp và lại rất hếch hi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Kều: thằng cháu pác đúng là quá đáng iu, ôi là cái miệng và đôi mắt, chã giống mẹ tý nào, hớ hớ hớ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mít còi: thế là 4 trong 5 cuốn chị ruangoc cho chị mượn là e chưa có và chị còn có vài cuốn nữa, hôm nào cu sang nhà chị mà chọn, cho chị mượn cuốn mẹ chông nàng dâu nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E giới thiệu chị Khét đọc quyển: vì đó là em của Susan Elizabeth Philip nhé, ôi dồi lính thủy đánh bộ cực ác luôn, hoặc cuốn: Mai mối cho tôi nếu e có thể của cùng tác giả.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kều ơi nhìn thằng chó con đeo ba lô mặt tươi rói yêu quá, nó ngoan thế bố mẹ nó cuối tuần này thưởng gì cho nó nào. Chị bồi hồi nhớ lại hồi ku Tôm đi học, còn chưa biết đứng, chỉ ngồi thôi, cô giáo gọi là công chúa nhỏ vì nhìn xinh quá dù cháu có chym đàng hoàng.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác ơi, e cứ uống cật lực gừn 5 lít nước từ chiều đến h, đi đái liên tọp, có nên ko. đang chờ bố nó về trông nó để e đi ngâm lá chè đây...buốt và mót wa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị kiệt sỉ, toàn đọc online, mắt đã kém ngày càng kém hic... Còn 1 giá sách ở phòng cũ bên nhà chồng n toàn Shelochom, Liêu trai chí dị, Chuyện k kể lúc nửa đêm, Thanh cung 13 triều, Nhóc Nicolas,... Muốn tham gia hội đọc truyện chung n mà hình như chị hơi xa so với mọi ng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạ,cảm ơn bác,bu em hôm trước lại làm náo loạn cả phòng khám bệnh lên vì bs phán là phải bó đến 6 tuần.Khổ nhắm,cứ hết các bà các cô đến xui bó lá,mà 3 cái đốt ấy lại bị gẫy vát thì bó lá cái nỗi gì?Hiện tại bu em đã đỡ đau,thỉnh thoảng bị giật đau nhói thôi ạ.K chịu ngồi 1 chỗ vẫn bò lên bò xuống cầu thang,nhảy lò cò tống tiễn gạo muối.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://www.hotdeal.vn/ha-noi/nuong-...=textlinkads&utm_campaign=buffetsochu20120402 E vừa tia thấy trên hotdeal có vụ này ạ. Gửi để cả nhà tham khảo. Mai lượn lờ ở đâu cả nhà ơi, cho e xin một chân không quần mí ạ. .