Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chuc mung nang nha, trom via e be dang iu qua, chuc 2 me con luon khoe manh nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đau triền miên í mà chị. Nhưng kệ quen rồi mà. Chị ko ngén là sướng nhất rồi đấy nhé c
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi đừng nghĩ ngợi nhiều. Cứ ở nhà nghỉ ngơi theo bs bảo nhé. Chị nằm từ tết đến giờ đây này
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hhu em lo quá chị ah em còn bị ít nước ối nữa hic tị em ít uống nước hay sao ý hic...đang tung tăng jo nằm nhà cũng chán chị ah nhưng lo hơn là lo cho sức khỏe của con chị ah 0
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế à. Vậy thì nghỉ ngơi thôi em. Đi lại ở nhà nhẹ nhàng thôi. Mong 2 mẹ con khỏe mạnh và an lành nhé !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uống nhiều nước vào em nhé. Chị đi khám hôm thứ 7 bs bảo bánh rau của chị bám rất thấp nên khả năng phải nằm một chỗ còn lâu lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cũng giống hệt chị cũng rau bám thấp mà chờ mãi chưa cao lên chị ah hic....em lại hôm vừa rồi về quê xa nữa nên bị động thai huhu khổ thế, may mà chộm vía em bé vẫn pt tốt vì cách đấy 10 ngày em đi khám thì dc 35g hnay đi khám dc 57g chị ah từ jo chắc ko jasm về quê nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế à. Chán cái bao tử nhể. Chị mới đc 3 tuần thui mà. Chắc ít nữa mới nghén thì sao ... hehehe. Nếu ko nghén thì sướng quá !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em còn 4 ngày nữa là biết có bị hay ko? Đang ngồi đếm để xem tháng này có phải nhờ bác Doanh tính toán để phi vào trong kia tiếp ko.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Úi rau bám thấp vậy mà dám liều về quê hả em. Giờ thì kiêng đi cho lành nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ủn mông cho nàng này tháng này ko gặp ngày đèn đỏ nhé v
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. c oi cho em 1 suat den muon nhe. co the an trua xong e moi den dc de gap cac c thoi.hihi c nhe. em tham gia dc t7 thoi c ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. khổ em có biếtđâu chỉ nghĩ là hạn chế đi lại nhiều ve mang vác nặng chư ko nghĩ là nguy hiểm thế hic...em bị rau bám thấp và tử cung ngả sau chị ah hhuhu chắc từ jo em chừa ko jam đi xa nữa hazi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hai chị em cùng cố gắng khắc phục nhé. Chị giờ tinh thần thoải mái hơn rồi, kệ thôi. Kiêng đi lại nhiều thôi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. dạ vâng ah em cũng sẽ cố gắng thế tuần này bác có đi off ko ah em có đi dc ko nhể bác nhể
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị vãn đi em ah. Nhưng ko tự đi xe nhá, một là xã đưa đến, hai taxi, ba xe ôm cho nó lành. Hi hi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em mỏi lưng quá em đi nghi trước đây ah các chị cũng nghỉ sớm di ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hêh dạ để lát em hỏi lão nhà em rồi hdo cũng tới với các bác cho xôm ah hihi em đi nghỉ đây chị cũng nghỉ sớm đi ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Á à,ai cho mợ vào đây,lại còn xui các mẹ ấy cọ vào mông mình nữa chứ ?nó mà vẹt đi thì làm thế nào ?bác TRUNG sẽ bắt đền cả 2 mẹ con nhà Nấm đấy nhé,đúng roài bác nghiện các mẹ trên này rồi,tối nào mà không vào thì nó cứ thấy sốt ruột thế nào ấy. Mà cũng nhờ chồng mợ,và mợ hướng dẫn,bày cho cách sử dụng vi tính,và vào trang LCM,thì bi giờ, chị mới có duyên được gặp mẹ ANNA và tất cả các mẹ trong nhà rồng mình,Dương ạ,thật sự chị cảm ơn cậu mợ,đã tìm cho chị niềm vui,và bây giờ là sự say mê,nó tạo cho chị cái công việc rất có ý nghĩa,và đã giúp ích được cho mọi người, cuộc sống cảm thấy đỡ buồn tẻ hơn em ạ ,mà vào đây các mẹ cũng vui vẻ,giúp đỡ lẫn nhau,ảo mà tình cảm lại rất thật em ạ,bọn chị thỉnh thoảng ọp để ăn mừng các mẹ nào 2 vạch vui lắm em ạ ,bảo NẤM lớn nhanh để còn đi chơi nha.khi nào em NẤM nhớn thêm tý nữa thì khi nào có ọp cả 3 mẹ con xuống bác tụ tập nha,bà khỏe không em ?nhà mình đã ăn khoai chưa ?có ngon không ,để lần sau chị còn biết để mua.