Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ QQ: chúc mừng bà, con không sao thở phào 1 cái nhỉ... @ Khỉ: đi ăn H3 ở đâu đấy? Lê Văn Lương ngay đầu nhà chị, hị hị, nếu ọp ở đấy chắc mình mất 5 phút đi bộ ra quá...Hy vọng 1 ngày bếp ọp ở đấy, hí hí @ Bác Jin: ui bác ơi, em chung sở thích với bác về cái cô Vanessa Mae, hình như cũng tuội con Khị thì phải, nhạc chuông trong đt của em cài bài Red hot đấy, nghe nhạc bạn này phê bác nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nếu ít tóc ạc ncòn nhỏ đựoc, nhiều chớ có nhổ nhiều nhé, hói đấy, thỉnh thoảng đảo ngói cho đời nó tươi hoặc chấm chân thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chả có nhẽ sang năm chị cũng phải ăn chơi như thế , vì tóc bạc nhuộm màu lên nó khôn phủ được . Mà chỉ khoảng sang nam thoi thi sẽ bạc lộ hết cả trên đầu /.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối vừa vào thoáng một cái phải lôi chồng vào đọc bài Minh Tôm post lên, chồng chị cười ha hả vô cùng khoái chí Minh Tôm ạ, lại còn khen ông chồng đó dũng cảm, buồn cười quá thật
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bắt tay MẹJly và Bác Jin cái, mình cũng rất thích tiếng đàn của em Vanessa Mae. QQ: Chúc mừng em, con không có vấn đề gì là tốt rồi. Keu : nhóc nhà chị đi học chỉ khóc 3-4 ngày thôi, sang tuần hai sẽ ổn hơn. Những ngày đầu trưa nào chị cũng tới, đứng ngoài ngó xem con trong lớp như thế nào. Cho con đi trẻ sớm nó sẽ có ý thức kỷ luật và tập thể hơn, chuẩn bị tinh thần là bé sẽ ốm nhiều hơn nhưng như thế nó mới có sức đề kháng chống chọi với môi trường. Ngày trước ông bà phản đổi cho con đi học sớm nhưng chị kệ, bây giờ thấy là rất sáng suốt. Cố lên!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Ngọc ơi hóa ra nhiều ông chồng có " Tâm sự" khi vợ làm bánh nhỉ? Chồng e bảo thỉnh thoảng hãy làm không mệt, nghe có vẻ quan tâm nhưng có khi là giống bác chồng kia khen cái bánh mỳ vợ làm giống hệt bánh mỳ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Minh Tôm ơi, cho bác với, bác cũng mê bác này. Meo của bác đây: dieuanhparis@hotmail.fr
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng giặc đang ngáy khò khò bên cạnh rồi ạ Mai lại dậy từ 7h sáng mẹ con em Tha lôi nhau đi , Hi vọng Mai tạnh mưa!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 2 hôm nay con ranh nhà e nó khọt khẹt mũi quá, em hút rửa mũi ngày mấy lần bằng nc muối rồi, hi vọng k sao hu hu Túm váy lại mai ọp ở đâu ạ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chả là ngoài máy ảnh, thì bố em mới tài trợ con gái con lens fix, em up ảnh lên để ăn đá đây ạ, ảnh ko có set up j tại các cụ cũng ko chịu cho chụp choẹt j mấy, nấu xong đói cũng vội ạ^^....Em chạy đâyyyyyyy