Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E chào cả nhà, e cám ơn cả nhà đã quan tâm, động viên, chia sẻ với mẹ con em mấy ngày qua. 1h hnay nhà e mới từ viện về vì thuốc gây mê tác dụng lâu quá, KK ngủ mê mệt. E phải đánh thức mãi mới dạy, còn quấy khóc mãi. Yêu cầu của con e là ăn chè thái lan nên e chiều con cho đi ăn. Về nhà làm bình sữa nữa là 2 mẹ con lại ôm nhau ngủ. E ngủ như chưa bao giờ được ngủ, có lẽ là tại hnay nếm trải nhiều việc quá và chắc là ngủ bù mấy hôm rồi nữa. Giờ e lại đi ngủ tiếp, mai e có bài tường thuật ạ. Chúc cả nhà ngủ ngon.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Đả đảo, người ta làm gì có gì mặc ngoài quần đâu... huhu
    Theo đúng tiêu chí của bếp, có gì dùng nấy :D
     
  3. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Yên tâm rồi. Tha hồ ngủ cho lại sức chị nhé :D
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  4. PÔN BAKERY

    PÔN BAKERY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/2/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    em bạc hết bên trong rồi, giờ sáng nay thấy nó bạc ra ngoài chị ạ !
     
  5. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mặc quần thì nộp học phí gấp đôi,thế thôi!
     
  6. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hnay mắt mũi e biểu tình, e cũng đi ngủ đây... bùn ngủ quá trời luôn :D
     
  7. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Rồi chị nhớ đấy. Cứ bắt nạt đi nhé, rồi có lúc bị bắt nạt lại ... hehe
     
  8. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mai cả nhà khám chị Khét nhé. Bà này mà mặc quần thì phải đóng học phí gấp ba :D
     
  9. beautiful-life

    beautiful-life Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    tí nữa thì em ko tìm được đường về nhà mình :(
    Em đã đi làm rùi, lại xoắn vào ôn thi ngay, hở ra tí thời gian nào là cơm nước cho cả nhà rồi cho thằng con bắt đầu ăn dặm nên ko cả tàu ngầm với cả tàu nổi nhà mình được. Em biết là em đã bỏ qua bao nhiêu chủ đề hay ho... tiếc lắm ạ.
    Em vào chào cả nhà kiểu như rải lông vũ để khỏi lạc đường rùi lại lặn đây; 1 tháng nữa là thi rồi... thi xong em lại tha hồ 8.
     
    tutibimbim thích bài này.
  10. Hnat

    Hnat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cụ nào cũng vậy em ơi. Vào hoàn cảnh nào phải lo hoàn cảnh đấy thôi, chị chẳng đảm đang gì và chẳng mong mọi người phải chịu như thế đâu. Ông bố chồng nhà chị già thế không ai chăm thương lắm dù cụ khó tính kinh, mà họ nhà chồng đến là duyên, lúc bà mẹ chồng khỏe thì vắt kiệt sức bà, lúc bà ốm quan tâm rất hời hợt trừ 1 bà chị dâu cả nhưng bà ấy lại quá nghèo. Chung cư nhà chị hợp nhất cho sinh hoạt người già và trẻ con vì mọi thứ trên 1 mặt bằng khép kín, nên phải mời ông già, bà ốm về thôi làm sao bỏ mặc được.

    Từ ngày đầu lấy chồng chị cũng quán triệt luôn, chị bị hen không chịu được bụi nên việc quét nhà và dọn nhà, anh chồng phải làm. Vì thế, anh ấy tha đến 3 cái máy hút bụi các loại về, bây giờ để chật cả nhà. Còn bây giờ, sáng nhé, chị không dậy sớm vì tối hay thức khuya, bác giúp việc cứ việc chuẩn bị cho cả nhà ăn, lo cho bé, chị chỉ lo cho thân mình là lên xe phóng đưa bé đến trường.

    Chị không biết có tốt tay nô bộc không, chẳng bao giờ xem tử vi vì quan niệm tốt xấu rồi khắc biết, xem trước làm gì nhỡ không chính xác, tốt thì thành mừng hụt, xấu thì tự nhiên phải lo lắng sớm trước. Vận hạn, khó khăn ai chẳng có, nó đến thì sẵn sàng đối mặt và tìm cách mà vượt qua, hỏng thì đứng lên làm lại, kể cả làm lại từ đầu. Bây giờ ngồi gõ tưng tửng thế, nhưng chị đã chịu những cảnh khổn khổ, chết đi sống lại, lo đến bạc tóc rồi, nên nay coi mọi chuyện xảy ra rất đơn giản.

    Chị kể với em chuyện về giúp việc thế này:

    Đối xử với giúp việc, vấn đề là cần tôn trọng, coi họ cũng như người nhà, phân công lao động xã hội thôi. Từ khi chị oe oe chào đời nhà bố mẹ chị đã có giúp việc, có 2 bà ở với mẹ chị đến khi qua đời, ốm thì lo thuốc thang, chết thì gia đình chị chôn, toàn gọi các bà là u. Thời bao cấp, bố mẹ đi làm và công tác suốt, giao toàn bộ nhà cửa con cái cho bà giúp việc, chuyện gì chị cũng kể với các u và ngược lại nên rất thân. Có bà 50 tuổi tự nhiên được nhiều ông theo, chị xui đi lấy chồng đi cho đỡ buồn, bà ấy nghe, làm mẹ cáu chị mãi vì lại phải tìm người giúp mới. Có bà dấu bố mẹ mở cửa sau cho chị đi chơi với giai từ năm 14 tuổi, hehe. Mà buồn cười lắm, có u như thần giữ của ấy, hàng xóm vay thìa đường lọ muối, mẹ chị bảo thôi cho người ta lúc nhỡ nhàng, u sang đòi tận nơi. Nhà mất trộm gà, dép nhựa, xoong chảo...(ngày xưa những thứ này quý lắm lắm), u đứng giữa sân khu tập thể réo chửi 3 đời thằng ăn cắp suốt 3 ngày, mẹ chị gọi vào cũng không vào. Bg u mất rồi, gõ đến đây lại như nhìn thấy hình ảnh u trước mặt.

    Về làm dâu, lúc đầu 1 em gái 18 tuổi tới làm khi chị vừa có em bé. Nó bảo sau 1 năm sẽ về làm công nhân. Chị thấy em ấy cũng thông minh nên bảo nó, em ở đây với chị, bé 15 tháng đi trẻ, sẽ cho em tiền đi học mà đổi đời, làm công nhân làm gì. Vậy là khi em bé 16 tháng, đi trẻ, chị vẫn trả em gviệc lương (1 triệu đ năm 2008) và thanh toán toàn bộ tiền học tiếng Anh 3 buổi tối/tuần, học trung cấp kế toán 6 buổi chiều/tuần. Em ấy buổi sáng lo cho bé, đi chợ, dọn dẹp, giặt giũ làm cơm trưa cho ông, chiều đi học, tối về không đi học ngoại ngữ thì cùng làm cơm tối, dọn dẹp, xong học bài, cứ thế đến khi gần tốt nghiệp, là lúc bé nhà chị được hơn 3 tuổi, phải ôn thi bận, nên giới thiệu bác giúp việc hiện tại. Bây giờ em ấy vừa học vừa làm kế toán cho 1 nhà hàng, cuối năm nay sẽ tốt nghiệp đại học tài chính kế toán, lại còn được đi thi sinh viên giỏi nữa, bác giúp việc về quê từ 22 Tết, nó tình nguyện tới giúp đến giao thừa mới về quê.

    Với bác giúp việc hiện tại, cũng coi bác ấy như người nhà. Lương cũng trả như mọi người thôi, trước 2,5 tr từ tết ra tăng lên 3 triệu/tháng, mỗi mùa 2 bộ quần áo, về quê có tiền tàu xe, quà bánh, tết có lương tháng 13. Bố mẹ chồng khó tính, soi xét quá, mấy lần bác ấy không chịu được định nghỉ làm, sau thương chị lại ở lại dù mấy người trong khu cứ gạ gẫm sang làm cho họ suốt. Đúng là bác ấy phải chịu nhịn đấy.

    Kể lể liên thiên dài dòng quá, buồn ngủ rồi, g9 cả nhà nhé, chẳng biết còn ai thức mà đọc không.
     
  11. Hnat

    Hnat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hi hi vườn nhà chị là mấy cái hộp xốp ở tầng 14 chung cư em ơi, ko trong được su hào đâu. Hôm nào chị sẽ post hình lên
     
  12. chous

    chous Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/2/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Vẫn còn e đọc c ạ, cảm ơn c về những se chia quý báu. Nhờ bếp e mới nhận ra đc rằng nhg j e gặp phải chỉ nhỏ như móng tay
     
  13. chous

    chous Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/2/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    E mời cả nhà ăn bmy sáng, ăn ko giống bánh P e ko lấy xiền ạ :) ( ko tính khâu tạo hình)

    [​IMG]

    300g nước
    7g men bmy
    10g đường ( 1 thìa đong đầu to đi theo nồi bmy)
    490g bột
    1,5 thìa đong muối đầu nhỏ đi theo nồi bmy

    Chọn chế độ trộn bột, khi kết thúc thì lấy ra nhào vỡ bọt khí hoặc bật máy chạy thêm 5' cho nhàn.
    Tạo hình bánh, để ủ nơi kín gió cùng 1 bát nc nóng cho nở gấp 2 ( cthuc làm đc 4 bánh như trong hình nhưng lần sau e sẽ chia làm 3 cho mập mạp)
    Bật lò 220 độ nướng trong 20', để 1 bát nc trong lò và phun nc lên mặt bánh trc khi nướng, lò nhà e nhiệt trên nóng quá e để 10' 220 độ rồi giảm xg 180 độ
     
  14. chous

    chous Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/2/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Sa lát khoai tây


    Khoai tây luộc chín bỏ vỏ cắt miếng vừa ăn
    Làm sốt như trộn rau : tiêu, muối, mayonaise, dầu ăn, mù tạt nếm thấy hơi mặn, hơi chua là đc, nếu thiếu chua thì cho chút dấm. E ko cho thêm vì mayonaise chua sẵn ùi

    [​IMG]

    Trộn sốt vào khoai, tốt nhất là xóc đều chứ e đảo bị nát trông rõ lem nhem.
    Sau cùng cho thêm rau mùi cắt nhỏ.

    [​IMG]
     
  15. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Mới sáng ngày ra, em quăng lỗi buồn của em lên Bếp.

    Từ rày cả nhà đừng ai gọi em là Din còi nữa nhé, em tạo nik mới rồi, Din Phồng.

    Em đang bị dị ứng chưa rõ nguyên nhân, khoa học chưa thể tiếp cận được, em đã gọi điện cầu cứu mạn Sapa, bẹn em đã cho tên thuốc, đêm hôm khuya khoắt em biết tìm đâu, vậy là ta đắp chăn đi ngủ trong mộng mị ko có Sydney Seldon.
    Sáng 9-10h các cửa hàng mới open, em đã dậy từ 6.30, để xem cả cái mặt mình có phống tiếp ko, thì ôi, 1 cảnh tượng hãi hùng, đôi mắt xinh đẹp của em giờ đã biến thành 2 cục botox to tướng, mũi cao thanh tú bị mắt choán cho phẳng lỳ... ngước mắt để oánh chữ post bài, em thấy nặng nhọc vô cùng.
    Lòng bao đau đớn, liệu em có thể quay lại vẻ tươi tỉnh nhẹ nhõm của ngày hôm qua, chứ đừng nói của 10 năm trước hay ko, lo lắm, nhưng phải ăn sáng đã.. nửa gói mỳ Gấu đỏ + 1 trứng + 5 lá xà lách nấu bằng nước suýt đã ra đi, nỗi niềm lo lắng của em vưỡn còn đó.

    Mới có 8h nghĩa là 7h ở nhà, các bu chắc đang lạch cạch nấu nướng, xếp sắp cho 1 ngày mới bắt đầu, hix, em quên mất cái kính mát ở nhà, em đeo kính cận ra sân bay đón khách vậy.

    Jiu bảo em: mẹ ạ, mặt mẹ nhìn đáng sợ mà đáng thương, xong thằng con bật Only Love cho bu nó nghe. Ôi thiên thần Conan của mẹ.
     
  16. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Bài Red hot đấy pác cũng thik, xem Live sướng nhể, dạo này nàng ko có j mới thì phải, nhưng gái rõ xinh nhỉ.
     
  17. xiaomao

    xiaomao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    3,504
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    @QQ: hôm qua tớ đã post nhưng hình như nó chưa lên thì phải. Mừng cho cả nhà QQ nhé, rất rất mừng!!!
     
    Mẹ QQ thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    sau 1 đêm vật vã e đã tỉnh...ác mộng....từ chiều về là mót, mót lắm,e lại tương them rõ lắm nước, thế là 5' lại tè 1 lần. mỗi lần đi là 1 lần cực hình, buốt , xót giống như lúc mới rút ống xông sau khi đẻ mổ ấy , ai ko đẻ mổ thì cứ cảm giác bim bim bị tạt axit hoăc sát muối, ớt bột. Lúc này thì ném con đấy, cho nó khóc, e đi ngâm lá chè, dốc cho nửa cưn muối.Đến 9h thì e băt đầu mệt lử, có hiện tương ngây ngất, bác Lang dặn e ko uống thuốc vội nhg e sợ ko đỡ nổi nữa e lạch bạch đi mua thuốc về tọng luôn. 10h hơn lên giường nhg cứ chốc lại dậy, đến lần thứ 85 thì e ko dậy nổi nữa, 3 mẹ con cùng đóng bỉm, lót bilong mà ngủ thôi.....mặc cho dát buốt và biểu hiện ngay ngấy sốt nhg thực ra ko phải sốt, e nghĩ chắc cơ thể nó đang có cuộc chiến giữa 2 con vi rút.3h sáng e tỉnh dậy, thấy nhẹ nhõm hơn, đi đái thử thấy đỡ hơn, 10 phần con 3 phần...mãi ko ngủ lại nổi, tỉnh dậy đã là 7h30, bây giờ e lại đi ngâm lá rồi uốnng thuốc đây.
    Hôm nay 2 VC đi STP, chỉ lo ko về kịp ọp ẹp. E tưởng đi từ đêm hôm qua, ko gặp lại được chị em nữa, nằm lẩm bẩm di chúc nốt cái địa điểm ọp để nhắn nhủ cho bác Công đoàn..Ơn giời...ta lại gặp ở Quang Chi, sau đó order 1 mẹt lòng ở cái hàng lòng nổi tiếng bên sát QUang Chi cho bác Diệu nhá. Địa điểm trung tâm đúng như cái Sô yêu cầu, bác Diệu được ăn lòng và chị e ta vẫn được ăn những món yêu thích.
    Thôi e đi nhá...
     
  19. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    e qua đc chị ạ, nhưng để sang tuần đi c nhá, vì mai và ngày kia e bận bù đầu rồi chắc k lượn phố đc, giờ e mới vào Bếp chứ k thì e đã nhắn c từ hôm qua để hôm nay e đi ọp e qua lấy luôn :D
     
  20. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Úi, dời từ phố cổ sang Quang Chi ah? EM lại vặt mấy bông hoa héo đếm cánh.....................
     

Chia sẻ trang này