Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có gì đâu mà sợ em? Tháng chị túm được rồng con nhà chị là chị căn đúng ngày bác Doanh tính rùi chị đi s.a đấy hehe... Chúc em của chị tháng này thành công nhá!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi thế trưa hoặc chiều đi sa luôn đi, có gì tối về còn kịp oánh chén, đừng sợ em ạ, có gì mà sợ, cứ nghĩ đến con là chả sợ gì hết cả !!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế biểu hiện đó giống giống của chị roài, dưng mừ chị thèm mặn thui chứ không thèm ngọt.. Mẹ con cháu ủn đít cho cô lấy hên na!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Báo cáo các chị + bác Doanh : Em vừa thử RT xong, sao lại thấy v2 đậm hơn v1 í ạ Bác Doanh ơi chiều nay tầm 3h em thử lại rồi có gì em đi siêu âm lun bác nhể
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hay chiều chị em ra off ở 74 Trần Bình đi chị ới
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chủ nhật mà off em sẽ mang mấy que RT còn lại đi tặng mọi ng lấy hên, hiii, chúc cả nhà tháng này được mùa 2v!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế chịu khó nằm nhà vậy em nhé, thời gian này quan trọng nhất! lần ọp sau mong là mẹ con em mạnh khỏe để đi được nhé! Em cứ uống nhiều nước vào là đủ ối thôi mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi thế tranh thủ đi sa luôn đi em, xem tình hình dư lào, để chiều thử lại nhỡ nó nhạt đi thì lại mất vui!!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cái quả mông của Bác victohugo thế làm sao mà vẹt được, hay là thôi các mẹẹ chuyển sang xoa bụng bác Doanh cũng được cho Vòng 2 nhỏ đi (Bác TRUNG lại chẳng cảm ơn quá đi chứ) hehe. Công nhận E tham gia Diễn đàn từ những ngày còn như các mẹ trên này bắt đầu canh và hồồi hộộp thử que và báo cáo vơí mọi ngươi, cho đến ngày ra thành quả ( bây giờ đã 2 sản phẩm rùi) nhanh thật. E cũng thấấy Vui khi Bác tìm được niềềm vui trên đây...tình cảm còn thật hơn nhiềều ng ở ngoài ấấy chứ. BÀ trộm vía khỏe C ah, cả nhà đã ăn hết khoai rồì (cháu Zin của Bác cũng tham gia) hehe, vì khoai ngon mưh.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hẹ hẹ thía mới gọi là Đậu, tềnh hềnh là có giấc mơ thế là có thể con sẽ về đó nha! Hồi đầu tớ mới có em Rồng tó cũng mơ nhá, nhưng mà lúc đó tớ bít tớ có roài, đi bắt mạch cũng bít hoàng tử rùi, tớ mơ là tớ đón được hoàng tử của tớ trong tay, thế nên cứ hy vọng đi Đậu nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà mình xây nhanh quá, lên tầng cứ vèo vèo! Ôi, em cứ hóng mãi vụ ọp ẹp, đến giờ có thông báo thì em lại không đi được rùi! Hic Xoài nhà em bị chân tay miệng từ hôm CN, hôm qua vào Nhi xét nghiệm thì BS bảo bị mức độ nhẹ thôi, nhưng phải theo dõi thường xuyên nếu sốt+nôn nhiều thì nhập viện ngay. Hôm nay em phải tha cả nàng ta lên cơ quan để còn theo dõi. Hồi 10 tháng Xoài cũng bị 1 lần nên giờ em cũng ko lúng túng lắm nhưng vẫn lo. Đang mùa dịch nên các mẹ có con nhỏ cũng chú ý phòng dịch cho bé nhé! Nhà em về quê từ t7 tuần trước đến thứ 2, mấ hôm cứ đi chơi hết nhà nọ nhà kia nên không biết Xoài bị lây của ai nữa!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E có lơì khuyên là nếu đã lên 2v thì Chị đã có bầu rùi. Còn việc đi Siêu âm sớm quá thai sẽ chưa vào TC lại khiến mẹ nó Lo lắng thêm, kinh nghiệm của E là cư chậm kinh 1-2 tuần rùi mơí đi Siêu âm. nhiều nơi đi SÂ sớm quá chưa thấy Bsi lai đề nghị SÂ đầu rò còn nguy hiểm hơn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí chậm kinh 3 ngày à? thế là có hy vọng rùi nha! Em để đến sáng t7 thử đi rùi đến có chuyện mà buôn với các chị nhá! Mà tềnh hềnh là nghe em kể có vẻ giống chị Đậu tóa, 1 chị em kết thân đi heheh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hí hí hí chị ui ...Em đăng ký nhận trước nhé..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hết òy, lúc đó tui 3 tháng nên nghén ăn mừ, bg lại ăn uống bt rùi, tềnh hềnh hềnh là sáng nay nấu nồi cháo đỗ đen bự ăn cả ngày đơi .. khổ cho đứa nào nghén không ăn được mấy hé hé..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xoai f nhà bạn bị có nặng ko? Có phải nằm viện ko? Thuơng con quá, bị cái này chắc con ko ăn đc mấy..bố mẹ chắc cũng bơ phờ Chúc Xoài mau khỏe và trở lại làm anh hùng xạ điêu , trở lại và lợi hại hơn xưa...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giờ mới để ý, nhà mẹ Minh cũng ở Tân Mai ,cùng hàng xóm roài, mẹ nó bi giờ đc bao nhiêu tuần rùi????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi em à chị í thử que Rụng trứng để xem trứng rụng chưa để chiến đấu đón con yêu đấy, chưa đến đoạn thử que thử thai em ạ, hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân con! khổ thân cả mẹ đang mang em Chúm đã mệt rùi lại phải lo lắng cho con! Nếu bị nhẹ thì mong là con sẽ nhanh khỏe cho mẹ yên tâm nhé!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc em Xoài mau khoẻ nhé, em ý đi off 2 lần thì đều lây được hên cho các cô đấy!!!