Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trưa nay em ăn tôm rang thịt ba chỉ, canh mồng tơi nấu chem chép. Tráng miệng mí bưởi và đu đủ. Em mời cả nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko phải khắc nghiệt mà là quá khắc nghiệt và hà khắc. Các ông ý sẽ bị huyết áp cao , đau tim hết cả lượt. Công nhận bên đấy trảm tướng kinh lắm (chỉ cần 1 câu nói trong cuộc họp của Ban Tổng GĐ là có ngay trát cẩu đầu trảm rồi). Ối ông cũng vì gái gú này nọ mà đi tong sự nghiệp đấy. Chị toàn bảo chồng chị là nhìn đấy làm gương nhé. @sky: chị ko bao giờ muốn là người ngăn cản bước tiến của chồng. Bên chồng chị chỉ có đi xa mới là cách chứng tỏ cống hiến và năng lực để tạo tiền đề vững chắc cho tương lai. Chị buồn và lo thế thôi nhưng nếu chồng quyết tâm thì chị sẽ ủng hộ. Kể cả nếu chồng còn lăn tăn nhưng cân nhắc đi mà được nhiều hơn mất chị cũng sẽ động viên chồng đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hay chị nhỉ, lần đầu tiên em đọc truyện chỉ có tình yêu thiên nhiên mà thấy cuốn hút thế, nó kiểu như đọc Tiếng gọi nơi hoang dã. Không hiểu sao gần đây em không thích đọc truyện tình cảm lắm, truyện cuối cùng thuộc chủ đề tình cảm là truyện Anh có thích nước Mỹ không, hihi. Hồi cách đây 10 năm thì em mê mẩn Bức thư của người đàn bà không quen, sau giai đoạn đấy hết lụy tình, thì thích Thiếu nữ đánh cờ vây, còn bây giờ thì chỉ thích Totem sói với Mẫu thượng ngàn. À, nói đến ACTNMK, em đầu độc được 1 đứa em họ, nó thích nhân vật nam chính, Trần Hiếu Chính thì phải, và thích 2 nhân vật đấy phải yêu nhau lấy nhau. Sau một hồi bị em đầu độc, nó cũng quay sang ghét THC như em và thích cái kết của tác giả.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đây mẹ nào cần thì vào đọc nhé http://metieutieu.blogspot.com/2012/04/bieu-quan-ly-tai-chinh-va-chi-tieu-gia.html
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em Trang hỏi mua sữa Lactogen à, sữa này rẻ nên ít hàng bán khó tìm phết đấy, trước chị hay mua ở mấy hàng sữa chỗ ngã ba Đội cấn - Đốc ngữ ý, giờ chị mua ở T-mart Hoàng Văn Thái rẻ nhất HN.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em fải học hỏi các bác nhiều. Riêng cái vụ hi sinh, chiều chồng em thua xa các bác, các em nhà mình
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Chi còm: Chị nói e mới giật mình ngẫm lại thấy mình ích kỷ quá, cùng cq nên từ lúc yêu đã biết ngành này phải đi mới pt đc n sao mỗi lần chồng đi là e lại dằn dỗi, gây ức chế, mệt mỏi cho cả chồng cả bản thân mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay em bận ngập mặt, ko thở nổi, giờ mí lội được. @ chị Lắc: hôm qua chồng về muộn, em thử cái 3G mới mua nên tranh thủ lướt bếp 1 tí í mà. CÒn chị thích đọc thể loại gì để em soạn nào? e đọc tạp nham lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chả hiểu sao em có cái thủ đọc truyện là phải được cầm tận tay, hít hà mùi mực in, cảm nhận được mùi ẩm mốc của cuốn truyện nếu để lâu ngày... chứ đọc online e nhanh chán lắm. Bác hơi xa bọn em thật,chuỷen thư tềnh khó đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị gửi chị Minhtom giúp e, cuối tuần em mang truyện sang cho chị Minhtom, chị lấy chỗ chị Minhtom đọc nhé. Chị Minhtom thân yêu, làm trung chuyển giúp em ná
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua em không chỉ định nó uống 5 lít nước nhưng cái Kún cố tình nên nghĩ cảnh cả đêm xè xè ngọn cỏ trong nhà tắm là thấy khổ thân nó. Đến lúc nó hỏi lại em thì nó đã xơi xong chỗ nước đó rồi, không thể ních thêm được hớp nào nữa. Đánh trận mấy đêm liền mà nó đòi khỏi ngay và luôn thì có mà thuốc tiên hoặc làm liều móc cho tê lê phê mới nhanh được chứ. Phù, may hôm nay nó đã đỡ được 8 phần công lực ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bên ném đá có vụ em Thụy Anh và em Ngô Kiến Huy với ku Minh Trí các mẹ có xem không? Em thì thấy khía cạnh nào 2 đứa ấy cũng đúng vì mỗi đứa có lý lẽ riêng. Riêng em Thanh Thảo không nuốt nổi, động tới em này là chán lắm ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mít ơi,chị giống hệt mày.Trên mạng đầy link truyện nhưng chị tuyệt nhiên ko ngó ngàng giề cả,chịu mất tiền ra Đinh Liệt để ôm truyện về mới đau ví. Chị cũng phải cầm tận tay quyển truyện,ngắm nghía cái bìa truyện,xong đọc mục dẫn truyện ,hít hà mùi mực in mới thích . Mà truyện Tàu phải công nhận là cái bìa truyện nó vẽ đẹp quá thể,mỗi lần tái bản lại 1 lần bìa thay đổi .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ Mít còi: xem bài chị gửi link blog mẹ Tiếu tiếu rồi down về nhé. Mẹ ý có hướng dẫn cụ thể và tỷ mỷ lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi cũng thích truyện giấy nhưng nhà chật, giá sách hết chỗ để rồi. Chồng mua cho cái Kindle rồi nên giờ hiếm tha lôi chuyện giấy lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khổ, ôm quyển truyện giấy thơm thơm thì cũng thích, ngày xưa chưa bận con mọn thì còn lượn lờ kiếm đc, giờ ngồi ì 1 chỗ search cho nhanh