Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. Hĩ hĩ. Em thấy bào này nóa hay hay nên em mới post lên đây cho các mẹ cùng đọc chứ quả thật em thấy nó không hợp với VN mình mẹ nóa ạ. hĩ hĩ, chỉ tham khảo được thôi ạ. Hic
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. Bài viết hay thật, đọc mà thấy rõ ràng sự khác biệt môi trường sống, cách dạy dỗ ảnh hưởng tới con cái như thế nào. Mà nồi nào úp vung nấy, mình ở Việt Nam thì khó áp dụng rồi
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. ĐÚng là nhập gia tùy tục thôi, mình cũng cho là ở VN mà áp dụng kiểu này, con chưa chắc dạy đc mà còn kéo theo một số hậu quả nghiêm trọng, hì hì.
Ðề: cac me cung doc nhe. toi thay bai nay rat bo ich cho cac me... nhìn bống nhà chị iu thế iu ơi la iu ý chỉ mún hun cho mấy cái hjhjhj
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. có vẻ các mẹ trên này đều thích cách dạy này nhưng k dám áp dụng.vì thương con.vì quan niệm chung...hehe.thế e mới thấy con e bị mẹ thiết quân luật quá.mới 15th mà e cho nhịn k bít từ bao giờ.bị mắng và đánh đòn k bít bn lần.còn bé nên n thứ chưa áp dụng dc nh phải công nhận so với bạn cùng lứa.bé ngoan và bít nghe lời.cg bít sợ mẹ nữa.chắc 1 phần do e ở bên ngoại nên tự do ngôn luận và chính kiến hơn
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. Nếu sống trong môi trường của VN thì khó áp dụng được, tuy nhiên mình rất thích cách dạy con của người Mỹ và có nhiều cái có thể học hỏi và cải thiện.
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. hihihi em cũng đọc bài này của 1 mẹ post lên rùi, cách dạy con của bà mẹ Mỹ, hihih đáng để học tập..em cũng rất thích, ko biết mình có áp dụng dc ko???
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. em chưa có baby, nhưng đọc khá nhiều bài kiểu này rùi , em đã dự định sau này sinh con, sẽ dạy con theo những cách mà khoa học khuyên bảo áp dụng cho các bé theo độ tuổi sao cho phù hợp, không quá nuông chiều con, vì chiều thì chính là hại con từ sớm mà thôi . Càng yêu con càng phải hướng cho con những đức tính tốt ngay từ nhỏ, không quá bao bọc để giúp bé tự tin, được tự phát triển bằng chính năng khiếu của mình , chứ không phải bằng định hướng của cha mẹ, đó là mình đánh cắp và làm thui chột ước mơ của bé. Nói chung phương pháp của bà mẹ này khá chính xác , em nghĩ các mẹ cũng nên học hỏi, đừng vì suy nghĩ khác nền văn hóa mà không thể chấp nhận và bỏ ngoài tai , cho dù văn hóa có thế nào, những việc như một hình phạt dành cho bé khi bé làm sai là cần thiết , cần phải biết để trẻ hiểu rõ những việc làm thế nào là đúng, sai ngay từ nhỏ, chứ không phải cứ chờ cho tới khi trẻ lớn mới dạy bảo, lúc đó các mẹ lại than ko biết sao con bé . thằng bé nhà em bướng quá, lỳ quá , bố mẹ nói mà nó ko nghe . lúc ấy thì bắt đầu trễ rồi, muốn dạy con phải dùng tới roi vọt, lúc đó có phải là đánh con đau mẹ ko ạ . em đã chứng kiến mẹ bé Minh anh dạy con, tuy cô bé cũng bướng ,nhưng vẫn biết nghe lời mẹ , và không cần nhờ tới roi vọt
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. Vẫn có chỗ đúng cho việt nam mà bạn. mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh up lên đây sẽ có trường hợp đúng và áp dụng dc. hơn nữa mình đâu có dập khuân mà cải biên để dùng được mà
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. hehe tuổi này đang khó bảo lắm các mẹ ạ, hehe con mình bị mình đánh suốt akf..
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. cách dạy này rất hay mình cũng muốn áp dụng lắm nhưng mà nhièu lúc thấy khó lắm........
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. Mình cũng sắp làm mẹ rồi, hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng vì là con đầu lòng mình cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả hic http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/530481-Bỉm-tã-giấy-trẻ-em
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. Nói chung nghe thì thấy rất hay nhưng mình thấy rất khó thực hiện. Chẳng hạn Conan đòi 1 món đồ chơi gì đó, cừ è è và lè nhè suốt, mình kiên quyết ko cho. Nhưng bà ngoại lại đưa ra 1 món đồ chơi khác "bà cho này" thế là con bò qua đấy ngay. Cứ riết như thế. Mặc dù đã quán triệt tư tưởng với bà ngoại trước nhưng bà ngoại nói "nó la khóc riết sẽ đau cổ..., tội nghiệp cháu...". CHo nên là đành pó tay, hichic...
Ðề: Các mẹ cùng đọc nhé. Cách giáo dục được hình thành và truyền lại qua nhiều thế hệ. Ở VN, tớ thấy có 1 điều, VD: bố mẹ mắng, ông bà sẽ bênh. Nó như kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ý. Nhà tớ thì đã giải quyết triệt để vụ này. Chả biết tương lai có khá khẩm hơn không chứ giờ thấy con bướng lắm!