Hôm trước ọp vui quá các bà bạn Gà nhỉ, tui nhớ các bà lắm đây nì, mong ọp tiếp để gặp các bà quá đi thui:heart::heart::heart:!
Ôi ảnh đẹp quá, cám ơn bà bạn Gà nhìu nhé, bà Liên đâu rùi, xem ảnh hai đứa mình chưa, đẹp quá bà nhỉ, mỗi tội mặt bà hớt hải như đang bị mất tiền ý:finga::finga::finga:!
Tháng 7 rồi sinh nhật tôi, bù cho tôi đêartyman: Vote cho bà Huyền châu chụp nhé, chứ mụ Trang hay ai đó chụp sao mình ...thía.
không phải đâu ạ,e đính chính lại là t7 nào e cũng đi được buổi chiều, trừ khi tháng nào cty e phải kiểm kho là không đi được thôi ạ. bận quá nhưng vẫn phải vào xem có bác nào động đến e không hehe........:ANAL::ANAL::ANAL:
nhìn các bà măm măm ngon quá, sao trông bố gà trống ngồi im thế nhể, chẳng thấy nhếch mép cười phát nào cả. hihihi. To hyen_pt: lâu ko nhìn thấy bà,phát tướng quá chức mới lên sếp hả?
Điểm danh tranh thủ lúc con ngủ tí nhé,các bà gà ới khi nào tôi lại đc tung tăng như các bà nhỉ.... huhu
He he he! Đi chơi sả stress chứ ở nhà mệt lắm bà ah! Ngày chủ nhật cống hiến cho gia đình là ổn! Chiều thứ 7 dành riêng cho bản thân hi hi
thôi nín đi bà! ai cũng fải trải qua mà rồi lại đến lúc bọn tôi nhóc 2 thôi hi hi hi thì bà lại tung tăng