Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao các mẹ toàn bảo mua truyện ở Đinh Liệt nhỉ, em toàn lượn xuống Đinh Lễ thôi hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trc tớ hay mua truyện ở góc Nguyễn Xí, Đinh Lễ, còn chui vào ngõ leo lên cái nhà trên tầng 2 ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E buồn cười em quá, em ko nhận mình già, kém cỏi không được. Chiều qua về em đã ngu li bì, tối ngủ say cũng chẳng kém. Sáng nay em mang phim qua chỗ chị Ngọc để chị dẫn đi nhờ người đọc phim 1 lần nữa, về em cũng ko thể cưỡng nổi sự mỏi mệt, em lại ngất thẳng cẳng đến 1h luôn. Tỉnh dạy thấy công lực mới được hồi lại, đầu óc nhẹ nhõm hẳn đi. Có khi thôi em ko làm bài tường thuật nữa vì nó khá là chán và căng thẳng, vì con dở là em chỉ biết nghĩ quẩn và khóc, nẫu lắm ạ. Sau này khi nào vui tay thì hồi tưởng lại tý thôi E cám ơn chị bsngoc, chị HA và cả nhà mình lắm nhé. Hy vọng là cả em và cả nhà sẽ ko bao giờ phải trải qua những ngày điên loạn như thế nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng là Đinh Lễ chứ ko phải Đinh Liệt, Đinh Lễ và Nguyễn Xí là thế giới sách mà, vừa nhiều vừa rẻ, ngay cả sách tô màu của con cũng rẻ luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cám ơn bác, hôm nào có đề che lừn, bác lại chịu khó làm gian thương tuồn đề cho em hóng với nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tặng 3 mẹ con chị QQ và cả nhà miếng bánh ngó Chocolate giúp giảm xì trét rất hiệu quả đấy ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay vẫn đký được đấy, sang làm 1 chân đê bác. Có gì em hỗ trợ, dạo này rảnh rỗi lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi, chả dại, lại stress như lần trước thì hâm lắm. Chị cực ngu mà, hihi. Tưởng đi off chưa về, buzz mãi chẳng thấy đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHị ơi, em ko lội được nên ko biết chị đã gặp chuyện gì, chúc mừng chị đã bình an trở lại và mong chị ko bao giờ phải viết những dòng tâm trạng thế này nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái này gọi là sở thích xa xỉ chị nhỉ. Mỗi lần đi mua em xót ví lắm, chỉ dám mua 1 quyển. Hôm nọ mua thêm 1 quyển của cố mạn ( tác giả của bên nhau trọn đời í) tên là " sam sam đến đây ăn nào", thấy dạo này bác ấy viết nhạt thế.