Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! bà này ý tưởng mạnh dạn đấy...đòi chăm luôn chồng người ta nữa hí hí.... Vụ này nếu bà ý không được thì tuyển tôi nhé...hí hí
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Dã man quá..................
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! thôi đi bà, tính toàn vơ vào mình, thế thì còn chỗ cho ai làm việc nữa. giờ thuê người giúp việc cũng khó lắm, nhà chú tôi phải về tận hà nam thuê bà giúp việc ngoài 40 tuổi ko chồng, ko con, lắm điều. chửi chủ như hát hay mà con chú tôi nó lại cứ thích mới điên chứ.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! thôi đi bà, tính toàn vơ vào mình, thế thì còn chỗ cho ai làm việc nữa. giờ thuê người giúp việc cũng khó lắm, nhà con chú tôi phải về tận hà nam thuê bà giúp việc ngoài 40 tuổi ko chồng, ko con, lắm điều. chửi chủ như hát hay mà con chú tôi nó lại cứ thích mới điên chứ.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Giờ tìm đc 1 người giúp việc ưng í rất khó
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Chỉ đc cái ăn theo nói leo là tài thôi! Tôi mà đi làm GV thì hơi bị ngon đới! Mỗi tội là tiếc công ăn học thôi, hi hi. Tôi cũng từng là GV đấy, nhưng mờ là "giáo viên" chứ ko phải "giúp việc", giừ thì ... mất dạy rồi!
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Ối, thế này thì k dám tìm ngv nữa roài. Hehe. Nhà tôi thì cũng k nhiều việc lắm. Chỉ tại tui lười thôi. Tôi cũng muốn dành nhiều tg chơi với con. Chứ đón nó về rồi quẳng cho nó cái ipad chơi điện tử, mẹ chổng mông cắm mặt vào cái bếp thì tội con lắm. Mẹ chồng tui muốn sang giúp tui. Nhưng tui ngại lắm. Mà sau này sợ nhất là kể lể....thì chịu. Ko kể chi phí đưa đón bà, bồi dưỡng bà...cũng quá tội. Tìm ngv ở cùng thì khó. Chứ tìm ng thu dọn nhà cửa cũng k khó lắm. Mấy em sv muốn làm nhưng tôi chưa tìm đc em nào. Toàn các e trẻ đẹp mình cũng lo. Hô hô.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Em đang định vào hỏi xem chị có thuê em ko mà đọc thấy cm này nên bùn. hehe.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! h ng ta thuê theo h 30k/h rùi bác ạ!!
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Chào cả nhà mình, chúc cả nhà một ngày mới đắt hàng, tám chuyện rôm rả nhá
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! sao lại bùn hả em. e có rảnh không thỉnh thoảng qua giúp chị. Nhà bé bằng cái mắt muỗi ấy mà. mẹ chồng chị cũng sang thu dọn suốt nên ko bừa bộn lắm. Cũng có 1 vài em sv alo đến xin làm rồi. Chiều nay 1 em sn 92 đến. hihi. Mà mình cũng tự thấy tính mình dễ tính, thoải mái, chắc ko vấn đề j . Còn chuyện lo chồng thì đùa thôi, chứ tớ tính hết cả rồi, chẳng ảnh hưởng đến ai. Chồng về vưỡn khen nhà sạch, con ngoan, cơm dẻo. Vì lúc các em đến giúp việc thì chồng tớ đi làm mất rồi. chỉ có 2 mẹ con ở nhà thôi. hehee
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! chúc mừng nhà mình tròn 500 tuổi
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Nhà tớ thì chỉ sợ giúp việc trẻ đẹp ở lại nhà thôi chứ theo giờ thì oki, hihi.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Nhà mình thì có thâm niên mấy năm thuê giúp việc trẻ roài cơ mờ chả sao cả,cơ bản là ở con ngừoi cơ,kaka
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! mẹ này có vẻ chủ quan quá nhỉ. hehe. 1 phần do con người , nhưng 1 phần cũng do hoàn cảnh xô đẩy. Lửa gần rơm....các cụ đã bẩu rồi. cứ đề phòng vẫn tốt hơn .
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Đấy, cũng vì cơ bản là con ng thôi nên nói chung là tớ cứ phòng xa. Từ hồi xưa cứ nghe các cụ bảo nhờ em này em kia lên giúp là tớ gạt luôn. Tầm trung niên thì okie ngay. Nhưng mừ bi giờ thì nhờ các bà là chính còn GV thì chỉ theo giờ thôi vì toàn nhờ làm việc nhà đỡ bà để bà trông cháu.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Ai cũng muốn tìm giúp việc trung niên vì có nhiều ưu điểm như:ổn định,sạch sẽ,có kinh nghiệm....nhưng mà đến lúc cần quá k tìm được thì trẻ cũng phải nhận hết nhưng mờ bi giờ bọn trẻ nó k biết làm gì nên cũng chán lắm,về cơ bản là mình vẫn làm hết chỉ có bế con cho mình lúc mình đi làm thôi.Nhà tớ con lớn cái là giải tán ngay,mình k thích 1 mà lão chồng còn k thích 10 vì tính cả hai vc đều nhanh và tương đối sạch sẽ (k đến nỗi cẩn thận nhé) mà mấy nàng ấy thì giặt dồ k sạch,nấu ăn k ngon ,k hài lòng "xếp tổng"
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Nhà tớ có 1 lần thuê 1 em 85 có chồng và 1 con ở quê rồi. Vì bí quá nên cứ thuê thôi nhưng chưa đc 2 tuần. Bà nội ko ưng vì giặt quần áo bẩn, rửa bình nước thì làm vỡ luôn cái lọc và nấu cơm ko đúng ý bà. Đấy, thế nên bà cũng thích tự làm hơn.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Giúp việc nhà ông trẻ tớ sướng thật nhá, chỉ quét dọn nhà cửa cho gọn gàng, vò quần áo cho vào máy giặt và mấy việc linh tinh thôi, cơm nước chợ búa là bà lo vì bà kỹ tính, 2 đứa trẻ con thì đi học cả ngày, bố mẹ đưa đi sáng, ông đón chiều, tối về bố mẹ tắm và cho con ăn, chơi với con, chăm con lắm. Hehe, thành ra giúp việc nhàn tênh.