các mẹ ơi, e bị ngày 26, giờ đã chậm 9 ngày rồi, thử thì nhìn mãi mới thấy một vạch mờ mờ, mà chồng e bảo không nhìn thấy gì cả. e lo quá, ko biết mình có thai hay không nữa? sau bao nhiêu ngày nữa thì nên thử lại hả các mẹ? e cũng muốn đi khám mà không biết nên khám ở đâu? (nhà e ở khu Mỹ Đình) e sợ bị thất vọng lắm. đang mong chờ mà. các mẹ có thể tư vấn giúp e được không ạ? hic hic
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Mẹ nó cứ bình tĩnh. Để sau 2 ngày nữa thử tiếp. Vạch 2 rất mờ chứng tỏ thai mới hình thành chưa lâu nên chưa rõ được. Sau 1 tuần nữa thì chắc chắn là rõ như ban ngày. Trong giai đoạn này thì mẹ nó đi lại cẩn thận, ăn uống ngủ nghỉ điều độ để cho thai nó vào tổ. Tầm 2 tuần nữa mẹ nó đi khám xem thế nào. Nếu ở gần viện nào có khoa sản thì cứ đến viện đó khám không nhất thiết phải ra phụ sản. Không thì lên mạng coi các mẹ chia sẻ có bs nào mát tay khám thai mà tiện đường thì qua đó khám. NHư mình quen ông bs cựa ở viện 198 nên khám ông ấy suốt. Tóm lại là mẹ nó cứ để tâm trạng thoải mái vào, đừng lo lắng nhiều quá là OK ^^. Chúc mẹ nó khỏe và nhanh chóng xác định tin vui
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... e cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều, bệnh viện 198 thì gần nhà e rùi, nghe lời mẹ nó e sẽ chờ thêm 2 ngày nữa xem thế nào, bụng e cứ đau lâm râm. cũng chưa có biểu hiện gì đặc biệt cả. nên e cứ lo lắm. lần đầu tiên nên cái gì e cũng thấy bỡ ngỡ quá. có gì mẹ nó tư vấn cho e với nhé, hi vọng có tin vui để báo cho mọi người, hic hic
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Cách đây 1 tuần mình cũng thử que thấy 2 vạch nhưng 1 vạch mờ tịt, đến hum nay thì đậm lắm rùi, mẹ nó cứ bình tĩnh chờ đợi nhé! Nếu ở Mỹ Đình thì gần đó có phòng khám của 2 vợ chồng bác sỹ Khánh Phương, ngay đối diện cổng chợ Mỹ Đình ý, 2 bác sỹ nhẹ nhàng mà cũng giỏi lắm!
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... hihi,mẹ nó ơi mẹ nó cứ bình tĩnh,QKD chưa đến có nghĩa là vẫn còn hy vọng mà, em chậm hẳn 3 tuần mà thử que nào cũng lên 1v,sáng nay em đi khám ở Vĩnh Hà 55 Hàng cót thế quái nào mà cái que bs thử cho em lại hiện 2v,sau khi siêu âm đầu dò và kiểm tra mấy thứ nữa xong thì bs kết luận là em có thai hehe,10 ngày nữa đến khám lại xem thai đã vào tử cung chưa hay là ko chịu vào huhu,hnay đi khám em lại còn bị viêm lộ tuyến toàn bộ thế mới đau .Chúc mẹ nó tóm được đuôi rồng nhé!
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Mẹ này bị cùng ngày với mình. Nhưng mình chưa chậm mà đã thử lên 2 vạch rồi. Tại cơ thể mình nhạy cảm lắm dính ngày nào biết ngày ấy ngay. Bây giờ mẹ nó muốn chắc chắn thì đi thử máu thử xem.
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... các mẹ xem cho em với, em cũng chậm hẳn 11 ngày rồi, thử 2 que đều 1 vạch, nhưng hqua em lại bị sốt vi rut, bsy cho đi siêu âm ổ bụng thì vẫn ko có gì, em lo lắng quá, sợ sốt này sẽ ảnh hưởng, mà bsy nói là ko sao, nhưng mọi ng đều bảo nếu có cũng phải bỏ, giờ em hoang mang quá, ko bit mình có thai hay chưa? nếu lỡ có thì có phải bỏ ko? tội lắm...
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Nhiều khi mình chậm cũng là do môi trường,nội tiết tố trong cơ thể thay đổi đấy mẹ nó ạ. Mẹ nó cứ bình tính chờ thêm 1 vài ngày nữa, sau khi thử thì qua khám ở 1 bác sỹ sản nào đó cho yên tâm nha ^^
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Mẹ nó kiên nhẫn mấy hôm nữa là biết ngay thôi, chúc mẹ nó gặp nhiều may mắn nhé.
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Chúc bạn may mắn có bé rồng nhe,đợi thêm một vài hôm nữa xem sau bạn nhe.
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... E cũng chia sẻ với các mẹ, e chậm 3 ngày, sáng nay vừa thử thì 1 vạch đậm, 1 vạch nhạt, e hồi hộp quá, chắc 2-3 hôm nữa e thử tiếp e mong chờ nhìn thấy 2 vạch đậm quá các mẹ ạ
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... cảm ơn các mẹ nhiều lắm, sáng nay e vừa thử lại mà vẫn 1 vạch, nó còn không có vạch mờ như hôm trước nữa (hay hôm trước e bị ảo giác???) đã 11 ngày rồi, cái que nó chẳng hiện lên 2v làm 2 vc e thất vọng quá. lo lắng không yên, nhưng mà đọc những lời quan tâm của các mẹ e cũng thấy được an ủi phần nào, e lại chờ vậy. chắc vẫn còn ít hi vọng chứ nhỉ? giờ e cứ phân vân, đi khám hay là chờ đợi tiếp các mẹ nhỉ? lâu quá...
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... cảm ơn mẹ nó, e sẽ chờ thêm vài ngày, nếu không phải đi khám xem thế nào? mà chỗ đó làm việc cả ngày thường hả mẹ nó? giờ giấc đi khám thế nào nhỉ? mẹ nó tư vấn cho e tí, có đông không?
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... mình nghĩ để cho chắc chắn bạn nên đi khám. Bây giờ siêu âm đầu dò cho kết quả cũng chính xác mà. Chúc bạn sớm có tin vui.
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... tks bạn nhiều! cả sáng nay mình cũng đã quyết tâm chắc phải tranh thủ đi khám thôi, chứ không tâm trạng cứ bất an quá, đứa bạn mình bảo khám ở 125 thái thịnh, không biết các mẹ đã có ai khám đó chưa? có kinh nghiệm gì truyền lại cho e một ít với.
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... mẹ nó có kết quả chưa? ngày trước mình dùng que thử cũng chẳng có gì, vậy mà 2w sau mệt mỏi quá đi khám siêu âm đầu dò, thai đã đc 5w4d rồi, vậy là lúc dùng que thử thì thai đã hơn 3w rồi...kết quả là giờ có thàng cu 2y...mà kinh nguyệt của mình ko đều nhé. nên mẹ nó đừng lo, đi khám mới biết chắc chắn đc. chúc mẹ nó sớm có tin vui.
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Mẹ nó đi thử máu xem. Mình tự đi thử, dừng nói với chòng, có tin vui thì xã càng bất ngờ mà k có xã cũng k thất vọng. ^^ Chúc bạn sớm báo tin vui cho cả nhà