Mấy Tuổi Thì Bắt Đầu Cho Con Gái Yêu Mặc Quần Lót?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi blackberry97, 26/3/2012.

  1. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Mùa hè con gái mặc quần đùi rồi thì có phải mặc quần xi líp nữa không các mẹ ơi? Nếu mùa hè mặc quần đùi mà vẫn mặc xi-líp thì nóng lắm nhưng nếu không mặc mà để đũng quần đùi không cọ vào vùng kín của con thì cũng rất tội?


    Con gái tôi năm nay đã 3 tuổi rồi nhưng vẫn không chịu mặc quần lót. Tôi cũng đã từng mua quần lót cho con tập kết thân dần nhưng một vài lần mặc như thế, con tỏ vẻ khó chịu và không thoải mái. Trừ khi con mặc váy thì mặc quần nhỏ không thấy phàn nàn gì và coi như là lẽ đương nhiên.

    Nhưng khi con mặc quần ngố hay quần dài mà bắt con mặc thêm một quần lót bên trong là y như rằng con bảo ghét và thấy khó chịu.


    [​IMG]
    Con gái tôi năm nay đã 3 tuổi rồi nhưng vẫn không chịu mặc quần lót. Tôi cũng đã từng mua quần lót cho con tập kết thân dần nhưng một vài lần mặc như thế, con tỏ vẻ khó chịu và không thoải mái.


    Tôi đã mua cho con gái 7 cái quần lót các màu sắc liền. Những chiếc quần lót hình hoa và con vật rất ngộ nghĩnh để khích lệ con mặc quần lót. Thế nhưng con từ chối tất cả đống quần lót này. Đôi khi tôi còn mặc cả với con bằng việc mua đồ chơi hoặc đọc truyện để con phải thích thú mặc quần lót nhưng con mặc khá miễn cưỡng.

    Thấy tôi kêu ca phàn nàn vì con gái 3 tuổi rồi nhưng rất khó khăn trong việc mặc quần lót, cô giáo con cũng bảo, con đi trẻ rồi, nếu cho con mặc quần lót được là tốt nhất. Nhưng nếu con nhất quyết không mặc quần lót thì các mẹ cũng đừng ép bởi vì khi không mặc quần lót, vùng kín của con càng được thông thoáng?

    Nhưng hôm trước nói chuyện với một phụ huynh cùng lớp con gái, tôi khá bất ngờ khi mẹ ấy bảo rằng đã mặc quần lót cho con gái từ khi con mới chỉ 5-6 tháng tuổi cơ. Mẹ ấy bảo rằng, với các bé gái phải nhất định tập cho con thói quen mặc quần lót sớm.

    Bởi vì, điều này sẽ tránh được bé mặc quần dầy chạm vào vùng kín của con sẽ không bị đau. Thế là từ ngày nhỏ xíu con đã mặc rồi, nếu hôm nào quá vội quên không cho con mặc là con lại kêu ầm ĩ hoặc tự đi tìm quần lót của mình.

    Với lại, mặc quần lót cho con từ nhỏ cũng có cái lợi cho sức khỏe vùng kín của con, nhất là với những bé đang đi nhà trẻ. Nguyên nhân là do, khi đi nhà trẻ nếu bé đi "dấm đài" thì các cô ở lớp cũng không thể lau rửa cẩn thận cho bé như khi ở nhà được. Nếu không mặc quần lót nước tiểu sẽ thấm ra quần dài, mất vệ sinh lắm.


    [​IMG]
    Nếu con nhất quyết không mặc quần lót thì các mẹ cũng đừng ép bởi vì khi không mặc quần lót, vùng kín của con càng được thông thoáng?


    Vì thế, mẹ ấy nói rằng để con gái thích nghi dần với việc mặc quần lót, các mẹ nên cho con mặc sớm nhất có thể. Nên chọn những loại quần lót nào mỏng, thấm mồ hôi và có chun nhỏ, con mặc sẽ rất dễ chịu.

    Thậm chí chị phụ huynh ấy còn bảo, cả các bé trai cũng nên mặc quần lót từ sớm. Bởi vì bé trai hay chạy nhảy rất hiếu động mà hay mặc các loại quần áo dày hơn các bé gái khi đi ra ngoài. Thế nên mặc quần lót cho các bé trai sớm cũng sẽ giúp bảo vệ cậu nhỏ của con khỏi bị nhiễm trùng do cọ xát với vải dày.

    Ngoài ra mặc quần lót cho các bé trai cũng giúp giữ cho chú chim nhỏ của con không bị chảy xệ làm mất thẩm mỹ khi bé lớn. Quan trọng hơn nữa là bảo vệ 2 bìu dái để tạo tiền đề cho bé trai có chất lượng tinh trùng tốt trong tương lai.

    Nghe các mẹ nói thế tôi phân vân quá bởi vì con gái tôi đã 3 tuổi rồi mà chưa mặc quần lót và thỉnh thoảng cô nàng vẫn đái dầm nữa cơ. Tôi đang không biết phải cho con bắt đầu kết thân với quần lót như thế nào giúp con chịu mặc một cách tự nguyện. Với lại việc mua quần lót cho con có nên quá chú ý đến kiểu dáng ngộ nghĩnh mà bỏ qua chất lượng của các loại quần lót không?


    [​IMG]
    Mặc quần lót cho các bé trai sớm cũng sẽ giúp bảo vệ cậu nhỏ của con khỏi bị nhiễm trùng do cọ xát với vải dày, tránh chảy xệ bìu...


    Và mùa hè con gái mặc quần đùi rồi thì có phải mặc quần xi líp nữa không các mẹ ơi? Nếu mùa hè mặc quần đùi mà vẫn mặc xi-líp thì nóng lắm nhưng nếu không mặc mà để đũng quần đùi không cọ vào vùng kín của con thì cũng rất tội? Nên làm sao đây hả các mẹ?


    Mẹ Sóc


    Nguồn : Phunutoday.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi blackberry97
    Đang tải...


  2. meokem_vn

    meokem_vn Thành viên mới

    Tham gia:
    11/3/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mấy tuổi thì bắt đầu cho con gái yêu mặc quần lót?

    mình cũng đang thắc mắc chuyện mặc quần lót cho con gái, thực ra bé nhà mình chưa đc 1 tuổi nhưng mình nghĩ nếu cho con măc quần đùi không thì sợ đũng quần cọ vào vùng kín của con nên mình vẫn cho bé mắc quần lót bên trong cho an toàn
     
  3. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Liệu con ăn nhiều trứng có bị vàng da?

    Có thể nói ra nhiều mẹ sẽ không tin nhưng điều này là sự thật đấy các mẹ ạ. Vì thế, các mẹ chỉ nên cho con ăn trứng vịt lộn điều độ thôi nhé.



    Con trai mình năm nay đã 5 tuổi. Nhưng có một sự cố trong quá trình nuôi con mà mình sẽ không thể nào quên được và phải rút kinh nghiệm triệt để.

    Chuyện là, khi con lên gần 4 tuổi, thấy con có vẻ còi hơn các bạn cùng lứa thế là mình tìm cách tẩm bổ cho con. Quanh đi quẩn lại khi điểm mặt các loại thực phẩm, mình thấy có mỗi trứng vịt lộn là bổ nhất.


    [​IMG]

    Con trai mình lại khá thích thú khi ăn trứng vịt lộn. Con có thể ăn liền
    2 quả một lúc và ngày nào con cũng có thể ăn mà không hề kêu chán.




    Hơn nữa, con trai mình lại khá thích thú khi ăn trứng vịt lộn. Con có thể ăn liền 2 quả một lúc và ngày nào con cũng có thể ăn mà không hề kêu chán. T

    hậm chí có ngày con không được ăn trứng vịt lộn con còn nhắc. Mình và ông xã thấy con thích ăn trứng vịt lộn thì rất mừng và còn chủ động mua nhiều trứng lộn về nhà tự luộc cho con ăn cho an toàn và đảm bảo vệ sinh nữa.

    Có lẽ vì được ăn trứng vịt lộn nhiều nên con rất phổng phao và có da có thịt hơn hẳn. Mà cũng phải thôi, vịt lộn nhiều dưỡng chất đến vậy cơ mà.

    Nhìn con ai cũng bảo lớn hơn và lạ lẫm hơn. Những lúc như thế, vợ chồng mình vui và hãnh diện lắm. Ít ra mình cũng không phải là người mẹ quá vụng về không biết chăm con.

    Nhưng rồi, khoảng tầm 5 tháng, sau khi con ăn liên tùng tục 2 quả trứng lộn/ngày thì con bắt đầu chán ăn trứng. Cứ nghĩ con ăn quá nhiều nên mới chán, vợ chồng mình cũng không bắt ép con ăn nữa.

    Nhưng không hiểu sao, da con có biểu hiện vàng vọt hơn. Đôi lúc còn kèm theo cơn buồn nôn và phờ phạc, đi ngoài.



    [​IMG]

    Có lẽ vì được ăn trứng vịt lộn nhiều nên con rất phổng phao và
    có da có thịt hơn hẳn. Mà cũng phải thôi, vịt lộn nhiều dưỡng chất đến vậy
    cơ mà.



    Mẹ chồng mình cho rằng con bị chứng vàng da và bị gan do ăn quá nhiều trứng vịt lộn, dẫn tới thừa vitamin A. Mình lấy làm lạ lắm thì được bác sĩ giải thích rằng do con mình ăn quá nhiều trứng lộn nên đã biến lợi thành hại.

    Nguyên nhân là do trong quá trình phát triển từ trứng vịt thành trứng vịt lộn (bào thai vịt), một số chất đã bị biến đổi thành nhiều chất cần thiết cho sự tăng trưởng của bào thai vịt. Chính điều này tạo nên giá trị bổ dưỡng.

    Cả người lớn và trẻ em ăn quá nhiều trứng lộn mỗi ngày có thể gây nhiều nguy hại cho sức khỏe.

    Đấy là bài học đắt giá từ mình khi cho con ăn quá nhiều trứng vịt lộn mỗi ngày và ăn quá thường xuyên. Vì thế, các mẹ nhớ cho con ăn 2-3 quả trứng vịt lộn/ tuần thôi nhé, đặc biệt tránh nên cho con ăn vào buổi tối vì trứng vịt lộn có thể gây khó tiêu và mất ngủ cho trẻ do bị đầy bụng.

    Giờ con đã 5 tuổi và khỏi bị vàng da từ rất lâu rồi. Nhưng mỗi khi nhớ lại vụ ăn nhiều trứng vịt lộn là mình lại thấy hãi và sợ.

    Mẹ Gia Linh

    Các mẹ có cách giải đáp hợp lý hơn cho trường hợp của Mẹ Gia Linh xin vui lòng phản hồi dưới đây.



    Nguồn : Phunutoday.
     
    CHIEUNGASONmekid2010 thích.
  4. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,373
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Liệu con ăn nhiều trứng có bị vàng da?

    Đọc được bài viết hữu ích của mẹ nó giúp mình biết cách cho bé ăn trứng vịt lộn. Bé nhà mình còn nhỏ nên thỉnh thoảng mình mới cho bé ăn trứng vịt lộn thôi. Nhưng bé cũng có vẻ thích ăn.
     
  5. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,270
    Đã được thích:
    6,103
    Điểm thành tích:
    3,063
    Re: Liệu con ăn nhiều trứng có bị vàng da?

    Vậy là cái gì nhiều quá cũng không tốt cả các mẹ nhỉ. Em biết để tránh, chứ cứ nghĩ cái gì bổ, cái gì hay mà tranh thủ dồn vào thì lợi bất cập hại...
     
  6. tuoixanh

    tuoixanh Ngày xưa yêu dấu

    Tham gia:
    7/4/2012
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mấy tuổi thì bắt đầu cho con gái yêu mặc quần lót?

    Con gái mình mặc từ lúc 3-4 tuổi, giờ con trai mình 4 tuổi cũng đang tập dần dần.
     
  7. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Mì chính tốt các con nhé!

    Các mẹ hãy thử tìm hiểu lại về mì chính xem sao nhé để đỡ bỏ qua một thực phẩm khá tốt với sức khỏe của con mình hàng ngày nhé!



    Nếu các mẹ bỏ thời gian ra để tìm hiểu về những lợi ích của mì chính thì các mẹ sẽ thấy, không cho con kết thân với mì chính là một điều hoàn toàn sai lầm.

    Trước đây (tức là cách đây 3 năm về trước), tôi cũng đã từng nhất quyết không cho con ăn mì chính trong bột ăn dặm hoặc khi nấu canh cho con ăn. Bởi vì tôi cũng như đại bộ phận các mẹ có con nhỏ khác lo ngại rằng mì chính không tốt cho sức khỏe của con mình.

    Thậm chí khi ấy, bà ngoại cháu cứ một mực khuyến khích em nên cho mì chính vào thực phẩm nấu chín của bé để thức ăn của con ngọt và mềm hơn, nhưng tôi vẫn kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình.


    [​IMG]

    Trước đây, tôi cũng đã từng nhất quyết không cho con ăn mì chính trong
    bột ăn dặm hoặc khi nấu canh cho con ăn.





    Tuy thế, khi con bắt đầu được 2 tuổi, trong một lần đến nhà cô bạn thân chơi, tôi thấy cô ấy vẫn nấu ăn cho con bằng mì chính như bình thường. Cô bạn của tôi là chuyên gia dinh dưỡng hẳn hoi, lại du học khá lâu ở Trung Quốc.

    Cô ấy bảo rằng, nếu ai đó cấm tiệt không cho con ăn mì chính thì đó là điều rất sai lầm của các mẹ trong việc chăm sóc con cái. Bản thân cô ấy từ khi con biết ăn dặm đến nay, ngày 2-3 bữa cô đều dùng mì chính như một gia vị thường có cho các bữa ăn của con.

    Nghe cô bạn thân khẳng định vậy, tôi cũng thử tò mò lên mạng đọc và tìm hiểu về mì chính với sức khỏe trẻ nhỏ nói riêng và người lớn nói chung. Và sau khi tìm hiểu, tôi thấy lời cô ấy rất đáng tin cậy.

    Con tôi 2 tuổi, tôi bắt đầu cho con ăn mì chính hàng ngày. Và 3 năm nay, tôi vẫn sử dụng mì chính để nấu ăn cho con đều đặn. Mì chính đã trở thành một gia vị trong khẩu phần ăn của con tôi đến mức nếu hôm nào hết mì chính chưa kịp mua thì con tôi ăn sẽ phát hiện ra ngay và con ăn uống không ngon miệng hẳn.


    [​IMG]

    Các mẹ có biết, mì chính thực ra cũng là một loại Acid Amin. Đó chính là
    Acid Glutamic có trong nhiều loại thực phẩm rất quan trọng hàng ngày
    với trẻ như thịt, cá, trứng, tôm, cua, vừng, lạc, đậu đỗ





    Các mẹ có biết, mì chính thực ra cũng là một loại Acid Amin. Đó chính là Acid Glutamic có trong nhiều loại thực phẩm rất quan trọng hàng ngày với trẻ như thịt, cá, trứng, tôm, cua, vừng, lạc, đậu đỗ…

    Tuy không chứa các thành phần dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể nhưng nó lại là chất phụ gia điều vị gây cảm giác ngon miệng cho các con khi ăn bất cứ thức ăn nào. Nhờ đó các bé ăn sẽ mì chính sẽ giúp ăn ngon miệng và ăn nhiều thức ăn hơn.

    Khi cho con ăn mì chính rồi, tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao trước đây tôi lại ngốc nghếch từ chối sử dụng mì chính cho con chứ. Bởi vì giờ đây tôi nghĩ rằng chẳng có lý do gì để các mẹ không cho con ăn mì chính cả. Chúng giúp con ăn uống tốt hơn vì mì chính là loại gia vị làm tăng hương vị món ăn.

    Ngoài ra, mì chính lại có những axit amin không gây hại cho cơ thể trẻ được thì hà cớ gì lại không cho con ăn hàng ngày chứ. Chưa kể chúng còn được coi là loại gia vị có thể làm tăng chức năng não của các bé nhà bạn nữa đấy.

    Các mẹ hãy thử tìm hiểu lại về mì chính xem sao nhé để đỡ bỏ qua một thực phẩm khá tốt với sức khỏe của con mình hàng ngày nhé!


    Mẹ Gia Linh



    Nguồn : Phunutoday.
     
  8. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Mẹ chồng bắt cắt sữa bột khi Cà rốt mới 2 tuổi

    Em đang không biết những lời mẹ chồng bảo vậy có đúng không nữa? Bản thân em thì thấy ngưng sữa công thức cho Cà rốt khi mới 2 tuổi còn quá sớm. Với lại thay sữa bột bằng sữa tươi thì quả thật cứ thấy lo lo các mẹ à.



    Chào các mẹ!

    Chỉ còn 2 tháng nữa là Cà rốt nhà em đã tròn 2 tuổi các mẹ à. Con cũng bắt đầu đi học được 3 tháng nay ở lớp.

    Đi lớp con có vẻ ngoan hơn và chịu khó ăn uống hơn. Nhưng không hiểu sao gần 1 tháng nay, ở trường con uống sữa tươi ngon miệng là vậy mà khi về nhà con cứ bị ngán ngẩm với sữa công thức hay sao ý.


    [​IMG]

    Nói chung theo như mẹ chồng em thì 1 tuổi đã có thể “stop” sữa công
    thức cho con và cho con uống sữa tươi đều đặn ngày 3-4 hộp/ ngày.





    Tối nào trước khi đi ngủ em cũng dỗ dành mãi con mới chịu uống nửa bình sữa công thức. Mà Cà rốt không uống liền một mạch như trước nữa. Con đùn ra đẩy vào cảm giác là bố mẹ nhìn rất sốt ruột về cách uống sữa nhởn nha nhởn nhơ của con.

    Bà nội con thấy vậy cứ một mực bảo con đã đến thời kỳ chán sữa bột rồi và bắt mẹ cháu mua sữa tươi về nhà cho cháu uống thay thế. Em thì cứ nghĩ, cho con uống sữa công thức sẽ tốt và nhiều dinh dưỡng hơn hẳn so với sữa tươi kia. Và con phải đến tận 5 tuổi em mới cho ngừng uống sữa công thức.

    Mẹ chồng em thì cứ nói sa sả rằng em là mẹ mà chăm con chẳng biết đường chăm. Mấy em bé nhà chị chồng em chỉ toàn uống sữa bột đến năm hơn 1 tuổi hoặc thậm chí là 1 tuổi ấy rồi dừng uống và chuyển hẳn sang uống sữa tươi.

    Nói chung theo như mẹ chồng em thì 1 tuổi đã có thể “stop” sữa công thức cho con và cho con uống sữa tươi đều đặn ngày 3-4 hộp/ ngày. Mẹ em nói rằng, uống sữa tươi vừa tiện, vừa thấy an tâm và tin tưởng hơn khi cho con uống sữa bột?


    [​IMG]

    Mẹ em nói rằng, uống sữa tươi vừa tiện, vừa thấy an tâm và tin tưởng
    hơn khi cho con uống sữa bột?




    Bà nội cháu cũng nói, sữa chỉ là phụ, quan trọng là những thực phẩm con ăn hàng ngày trong chế độ ăn uống của mình. Bà nội Cà rốt bảo nếu cần khi con 3 tuổi trở đi có thể thay thế bằng chế độ ăn uống cho con mà không cần phải uống sữa tươi hay sữa bột nữa.

    Hiện nay, mỗi sáng bà nội toàn bắt cháu ăn phở bò, mì gà, bánh cuốn, bánh giò, bánh mì trứng....theo người lớn. Bà cũng bắt con ăn hẳn một bát to như của người lớn. Đến trưa, con phải ăn một bát cơm với đầy đủ rau thịt.

    Sau đó con được uống một cốc sữa tươi rồi ngủ trưa. Chiều ngủ dậy, con ăn một chiếc bánh ngọt, sữa chua và một loại trái cây nào đó theo mùa. Tối đến con lại ăn một bát cơm và uống một hộp sữa tươi.

    Em cứ nghĩ là ban đầu bà nội chỉ cho con làm quen với sữa tươi và vẫn nên cho con uống sữa công thức. Nhưng hàng ngày bà cứ tự động thiết chặt quân luật với Cà rốt như thế khiến con cũng bắt đầu chính thức chán uống sữa bột các mẹ à.

    Em cũng có ý kiến đôi chút với mẹ về điều này nhưng mẹ chồng em nói 2 tuổi là Cà rốt có thể cai hoàn toàn sữa công thức được rồi. Bởi vì sữa công thức nhiều dinh dưỡng quá nên nếu thời điểm này vẫn cho con uống thì chúng sẽ không còn muốn ăn nhiều cơm canh nữa.


    [​IMG]

    Mẹ chồng em nói 2 tuổi là Cà rốt có thể cai hoàn toàn sữa công thức
    được rồi. Bởi vì sữa công thức nhiều dinh dưỡng quá nên nếu thời
    điểm này vẫn cho con uống thì chúng sẽ không còn muốn ăn nhiều
    cơm canh nữa.





    Em đang không biết những lời mẹ chồng bảo vậy có đúng không nữa? Bản thân em thì thấy ngưng sữa công thức cho Cà rốt khi mới 2 tuổi còn quá sớm. Với lại thay sữa bột bằng sữa tươi thì quả thật cứ thấy lo lo các mẹ à.

    Kiểu như cảm giác không yên tâm và cứ thấy con bị thiếu hụt dưỡng chất sao ấy. Nói chung là mẹ thì em thấy 2 tuổi có thể cho con uống sữa tươi thôi chứ không phải là chuyển hết sữa uống của bé thành sữa tươi các mẹ nhỉ.

    Thật lòng em cũng thấy, uống sữa tươi sẽ rất tiện cho bố mẹ vì không phải lách cách pha sữa cho con uống như khi so với sữa bột. Nhưng ngưng sữa công thức càng muộn thì càng tốt cho sự phát triển của bé các mẹ nhỉ.

    Tuy nhiên, bà nội Cà rốt đang không nghĩ như thế. Mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp em vụ này với. Giữa mẹ chồng và ý kiến của riêng em thì có phải là em đang đúng không?


    Hàn Giang



    Nguồn : Phunutoday.
     
  9. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,593
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mẹ chồng bắt cắt sữa bột khi Cà rốt mới 2 tuổi

    Bé nhà chị 2t cũng chuyển qua uống sữa tươi rồi.K phải nhà chị cắt. Mà cháu k uống . Đến giờ cháu 3 tuổi rưỡi vẫn phát triển bt .
     
  10. keinthqn

    keinthqn Hàng giả hoàn trả gấp 10

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ chồng bắt cắt sữa bột khi Cà rốt mới 2 tuổi

    MC bạn nói thế là đúng đấy, từ 1,5 tuổi trở lên thì uống hoàn toàn sữa tươi đc rồi.Ở Nhật, các bé đi học từ 1,5 tuổi mà cha mẹ còn cho uống sữa công thức nhiều sẽ được cô giáo nhắc nên tập con uống sữa tươi và thay thế bằng sữa tươi đó. Nếu mẹ đọc thành phần dinh dưỡng của sữa tươi cũng tương đương sữa công thức thôi, mà giá rẻ hơn rất nhiều.
    Cha mẹ nào cũng mong muốn điều tốt nhất cho con mình và sẵn sàng chi nhiều tiền mua sữa cho con, nhưng các mẹ nên nghiên cứu lại vụ sữa tươi đi nhé. Con mình 1 tuổi đã tập quen với sữa tươi và dự định từ 1,5 tuổi sẽ uống hoàn toàn bằng sữa tươi luôn.
     
  11. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mẹ chồng bắt cắt sữa bột khi Cà rốt mới 2 tuổi

    Mình mới nghe sữa tươi góp phần làm trẻ dậy thì sớm :rolleyes: Chẳng bít làm gì bây giờ???
     
  12. rongbay055

    rongbay055 YM: rongbay055

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    2,083
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    223
    Re: Mẹ chồng bắt cắt sữa bột khi Cà rốt mới 2 tuổi

    Mấy người nước ngoài ở khu mình toàn mua sữa tươi Mộc Châu về cho bé uống từ khi mới sinh cơ. Họ thắc mắc sao bé nhà mình phải uống sữa bột cơ đấy.
    Bây giờ mình cũng mua sữa tươi, pha thêm nước nóng và 1 phần sữa bột cho bé uống đấy. Bé phát triển bình thường
     
  13. giautoroi

    giautoroi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    2,739
    Đã được thích:
    632
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ chồng bắt cắt sữa bột khi Cà rốt mới 2 tuổi

    Vậy là 1 tuổi tập uống sữa tưoi được rồi hả các mẹ, con mình thì sữa gì nó cũng không thích hết, khong thichs uống sữa, uống ít lắm. Để thử cho nàng sữa tươi xem sao. Uống được thì tốt quá, đỡ phải pha lích kích.
     
  14. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Bà mẹ Việt chẳng cần hát ru, con vẫn phát triển tốt!

    Chiêm nghiệm từ chính bản thân mình, mình thấy nuôi con nhỏ chẳng cần phải hát ru tí nào, con vẫn phát triển tốt. Thậm chí hát ru còn làm con khó ngủ và không chịu tự ngủ.



    Chào các mẹ!

    Nhân ngày nghỉ nhàn nhã, mình quyết định nhờ Phunutoday lập một topic này để nếu những mẹ nào không đồng tình hoặc đồng ý với quan điểm của mình thì cứ comment lại phía dưới bài viết nhé. Mình luôn chú ý lắng nghe những chia sẻ chân thành nhất của các mẹ.


    [​IMG]

    Nhân ngày nghỉ nhàn nhã, mình quyết định nhờ Phunutoday lập một
    topic này để nếu những mẹ nào không đồng tình hoặc đồng ý với quan
    điểm của mình thì cứ comment lại phía dưới bài viết nhé.






    Mình năm nay 33 tuổi và đã lập gia đình 8 năm nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Cu Tí nhà mình hiện nay cũng đã được 7 tuổi rồi. Mình cũng có thêm một nhóc tì thứ 2, cô công chúa của vợ chồng mình năm nay cũng 4 tuổi.

    Nói thật một điều, mình là một người vợ khá vụng về trong khoản nuôi con. Nhưng mình luôn cố gắng quan tâm sát sao và định hướng cho con về mọi mặt. Và với 2 bé nhà mình, từ ngày con sinh ra tới giờ, dám khẳng định rằng con chưa hề được nghe nửa lời một câu hát ru nào đó từ mẹ của chúng vì mình không biết hát ru.

    Vợ chồng mình cũng không ở cùng ông bà nên con cũng chẳng được nghe ông bà hát ru bao giờ. Thậm chí ông xã mình rất phê phán chuyện mình làm mẹ mà không biết hát ru con ầu ơ như những người mẹ khác, nhưng vì bận việc, nên ông xã mình cũng chưa bao giờ hát ru con được nổi 1 bài.

    Nhớ lại ngày xưa khi con còn nhỏ, thay vì hát ru con lúc ngủ, mình toàn bật đĩa nhạc không lời cổ điển nhẹ nhàng lên cho 2 con nghe. Cứ thế, giấc ngủ của con cứ dìu dặt trong tiếng nhạc không lời êm dịu của những bản tình ca bất hủ. Và đến bây giờ lớn lên cũng thế, con rất thích nghe nhạc không lời và cũng chẳng tỏ ra thích thú khi nghe những bài hát ru cả.


    [​IMG]

    Từ ngày con sinh ra tới giờ, con chưa hề được nghe nửa lời một câu hát
    ru nào đó từ mẹ của chúng vì mình không biết hát ru







    Nhiều người mẹ và cả những người khác cứ nghĩ rằng, ngay từ khi con còn trong bụng mẹ hoặc khi còn trong nôi, bế ẵm, nếu mẹ chịu khó hát ru cho con bằng những làn điệu êm đềm thì sau này lớn lên con sẽ ngoan ngoan, thông minh, tư duy tốt và đặc biệt sống rất tình cảm với gia đình, quê hương… Mình cũng biết thế nên thực sự lúc làm mẹ không biết hát ru, mình cứ tiếc hùi hụi vì sợ con bị thiệt thòi. Nhưng đến bây giờ thì mình không nghĩ thế.

    Bởi vì thực tế, mình không bao giờ biết hát ru cho con ngủ nhưng âm thanh ru dương của những bản nhạc không lời thực sự vẫn giúp 2 bé nhà mình ngủ ngon hơn. Còn tình cảm của 2 con với cha mẹ vẫn khăng khít, gắn bó. Con mình vẫn rất biết kính trọng ông bà và thích về quê chơi. Đặc biệt, 2 con vẫn rất thông minh lanh lợi ngay cả khi con được nghe rất nhiều loại nhạc thay thế cho lời hát ru từ tấm bé.

    Hơn nữa, khi ngồi tâm sự chuyện hát ru con thời thơ ấu với một số đồng nghiệp, mình thấy đa số đồng nghiệp của mình bảo họ cũng không hề hát ru con khi con còn nhỏ. Một số đồng nghiệp còn phàn nàn là phải chịu khổ sở vì thói quen hát ru con đấy.


    [​IMG]

    Mình không biết hát ru cho con ngủ nhưng âm thanh ru dương của
    những bản nhạc không lời thực sự vẫn giúp 2 bé nhà mình ngủ ngon hơn.






    Những đồng nghiệp hát ru con ngủ cho biết khi những em bé khác không được ba mẹ hát ru thì ngủ rất ngoan và tự ngủ. Nhưng với đứa trẻ nhà họ được hát ru thì khác. Họ vừa phải bế ẵm con cả tiếng đồng hồ và hôm nào cũng phải hát ru con đến mỏi cả miệng trong ít nhất 30 phút thì con mới chịu ngủ. Có lúc mẹ phải hát ru con hết bài này đến bài khác trong 1,2 tiếng đồng hồ con mới không chịu quấy khóc.

    Những đồng nghiệp này nói rằng, họ sai lầm khi duy trì thói quen hát ru cho con. Nhìn những đứa trẻ không được mẹ hát ru ngủ ngon lành ngoan ngoãn trong nôi mà họ khao khát con mình cũng giống như thế.

    Bởi với những em bé không được hát ru khi ngủ, con bú sữa xong sẽ lim dim ngủ luôn và được các mẹ đặt ngay vào nôi đung đưa vài cái là ngủ ngon lành. Trong khi các bé được mẹ hát ru tvì quen được nằm êm trên tay mẹ quen rồi, nên bị đặt vào giỏ ngay lúc vừa ăn xong thì các bé này thường khóc dữ dội.

    Một số mẹ có con nhỏ còn cho mình biết rằng, các chị em ấy đã phải stop hát ru cho con và kiên trì thực hiện theo cách của các mẹ không hát ru hoặc mở các thể loại nhạc khác cho con nghe. Và phải mất một thời gian dài sau khi bỏ hát ru rín cho con lúc ngủ thì các bé mới học được thói quen tự ngủ hay có lúc đang nằm chơi buồn ngủ thì tự lăn ra ngủ.


    [​IMG]

    Những đồng nghiệp này nói rằng, họ sai lầm khi duy trì thói quen hát ru
    cho con. Nhìn những đứa trẻ không được mẹ hát ru ngủ ngon lành
    ngoan ngoãn trong nôi mà họ khao khát con mình cũng giống như thế.





    Mẹ chồng mình ngày xưa ở quê thường gọi điện ra mắng và trách con dâu vì không biết hát ru cho con ngủ. Bà cũng nói là sợ con sinh ra sẽ bị thiếu hụt trong quá trình phát triển nhân cách này nọ. Nhưng mình vẫn tự tin nuôi dạy con theo cách của mình và mình thấy mọi thứ vẫn ổn.

    Chẳng cần một lời hát ru nào, các bé nhà mình vẫn phát triển toàn diện đó thôi. Mẹ chồng mình giờ cũng dần dần nhận ra hiệu quả của việc chăm sóc và nuôi dạy con cái bằng những điều thiết thực và khoa học chứ không phải là bằng những câu hát ru khiến con không tự ngủ kia.


    Giang



    Nguồn : Phunutoday.​
     
  15. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bà mẹ Việt chẳng cần hát ru, con vẫn phát triển tốt!

    trước hết, mình ủng hộ việc hát ru.
    Về bài viết trên, bạn nói nếu hát ru sẽ làm con phụ thuộc vào bài hát và không tự ngủ được. Vậy mình thử hỏi bạn, về mặt âm thanh, nó có khác gì so với việc con bạn nghe nhạc không lời mới ngủ được hay không? :). Bạn có dám chắc con bạn có thể tự ngủ mà không nghe nhạc hay không?
    Điều thứ 2, việc nghe nhạc không lời và nhạc có lời (hát ru) như vậy là có cùng tác dụng ru ngủ, nhưng hát ru thì có lời Việt, điều này sẽ giúp con nhanh có phản xạ nói hơn, cái này nhạc không lời bó tay.
    Điều thứ 3, cái này dành cho bạn và những người lớn suy nghĩ lại. Ở quê mình, nhiều thanh niên hư thường rơi vào những gia đình không hát ru con, đấy là kinh nghiệm ông cha truyền lại. Mình không phải nhà tâm lý học nên không biết giải thích một cách logic như thế nào. Nhưng nôm na là trong những trường hợp sống theo bản năng thì những ký ức tốt đẹp về hát ru sẽ giúp con người ta hướng thiện, dễ dàng tiếp thu ý kiến của bố mẹ hơn là việc nghe theo một công thức sẵn có. Có thể bạn vẫn thấy con bạn ngoan, nhưng hãy nhớ lúc bé trẻ con sống theo nhu cầu tự nhiên là chính, khi lớn lên bé sống theo nhu cầu khẳng định mình, lúc đó sẽ khác hoàn toàn.
    Mình hát ru rất kém nhưng mình biết lúc nào nên hát cho con nghe, và mình cũng chỉ mất 5-10p để con mình đi vào giấc ngủ và đặt bé tự ngủ ngon lành.
    Trên đây là một vài ý kiến cá nhân của mình, ở góc nhìn của mình nó là đúng, ở góc nhìn của bạn nó là sai. Tuy nhiên, chúng ta có cùng mục đích là luôn mong muốn đem lại những điều tốt nhất cho con.
     
  16. tunglam0983

    tunglam0983 a

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    3,140
    Đã được thích:
    1,507
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ chồng bắt cắt sữa bột khi Cà rốt mới 2 tuổi

    tại sao lại trích bài của người khác ở website khác vào đây để các mẹ bình luận nhỉ, có khác gì nói chuyện với cái tường đâu?
     
  17. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Bố ’gà trống nuôi con’ gửi các mẹ không biết hát ru

    Gà trống nuôi con vất vả lắm thưa các chị em. Tuy thế, mình rất vui và hạnh phúc mỗi khi được bên con và hát ru cho con ngủ. Ban đầu, mình hát ru con cũng ngượng mồm lắm.


    Chào các mẹ không biết hát ru hay quá lười hát ru con ngủ!

    Mấy hôm nay vào đọc những bài viết của các chị em về việc không cần phải hát ru con ngủ, con vẫn lớn khôn như thường mà mình thấy tức anh ách.

    Thậm chí có mẹ còn so sánh trẻ phương Tây chẳng có ru rín gì mà vẫn ngủ ngon lành hơn trẻ Việt được hát ru.

    Đọc những bài viết này, mình chẳng hiểu các chị em đang làm mẹ nghĩ gì nữa. Là phụ nữ, sao có mỗi những câu hát ru cho con mà các mẹ cũng không thuộc nổi là sao?


    [​IMG]

    Mấy hôm nay vào đọc những bài viết của các chị em về việc không
    cần phải hát ru con ngủ, con vẫn lớn khôn như thường mà mình thấy
    tức anh ách.




    Như mình đây này. Mình đang trong cảnh gà trống nuôi con đã gần một năm nay rồi. Khi vợ mình sinh Rùa nhà mình ra thì cô ấy qua đời sau đó ít lâu vì bệnh tật. Từ đó, mình và với nội thay nhau chăm sóc con. Cũng ơn trời, chỉ còn một tháng nữa là Rùa đã tròn 1 tuổi.

    Gà trống nuôi con vất vả lắm các chị em à. Tuy thế, mình rất vui và hạnh phúc mỗi khi được bên con và hát ru cho con ngủ. Ban đầu, mình hát ru con cũng ngượng mồm lắm. Nhưng rồi mình thấy Rùa ngủ rất ngon lành khi được bà nội ru ngủ, vậy mà mình cũng cố gắng học hát ru con.

    Để chuẩn bị hát ru con ngủ, ban đầu mình phải chạy ra cửa hàng băng đĩa nhạc gần nhà mua một vài đĩa hát ru con. Về nhà mình cứ mở đĩa đó ra và học hát nhẩm nhẩm theo. Kết quả chỉ trong một thời gian ngắn, mình đã thuộc được kha khá bài hát ru cho con rồi.

    Song quanh đi quẩn lại, mình cứ chỉ biết hát có mấy bài làm vốn. Con nghe nhiều chắc cũng chán và nên mình lại phải tìm thêm vốn liếng hát ru để cải thiện cho con. Thế là mỗi lúc làm việc một mình, tay mình thì vẫn làm việc còn hai tai thì đeo tai nghe để tải nhiều bài hát ru trên mạng về nghe.

    Tiếp đó, mình còn lên các topic của các mẹ chia sẻ vốn liếng những bài hát ru cho con để học… Cứ thế, mình đã trở thành một người bố hát ru cừ khôi cho con ngủ với nhiều bài hát ru khác nhau. Đến nỗi, bà nội Rùa còn trêu rằng, vốn liếng hát ru con của mình đã hơn hẳn vốn liếng hát ru của mẹ khi nuôi mấy anh em nhà mình ngày trước đấy.


    [​IMG]

    Gà trống nuôi con vất vả lắm các chị em à. Tuy thế, mình rất vui và
    hạnh phúc mỗi khi được bên con và hát ru cho con ngủ. Ban đầu,
    mình hát ru con cũng ngượng mồm lắm.





    Rùa nhà mình hiện nay đã gần một tuổi, vậy mà con vẫn rất thích nghe bố hát ru. Khi đã chán với những bài hát ru, mình mang đủ các bài hát ở các thể loại nhạc trẻ, nhạc vàng, nhạc cách mạng, ca trù… ra hát tùm lum. Vậy mà con mình cứ nghệt mặt ra nghe và dần dần thiu thiu ngủ mới hay chứ.

    Nhất là thời gian gần đây con lớn hơn, mình ít hát ru con bằng các câu ca dao, đồng dao, dân ca hay lục bát gì hết. Nói chung cái bài nào ngồ ngộ, mình cũng biến luôn thành bài hát ru con, nhiều khi không ngoại trừ cả híp hốp nữa ấy.

    Lần nào, dù được bố hát ru con ngủ với thể loại nhạc gì, Rùa đều rất thích nghe. Rùa cũng ngủ rất ngoan, chẳng hề khó ngủ hay quấy khóc như nhiều chị em ca cẩm đâu. Bà nội cháu còn cứ bảo rằng, có bố biết hát ru phong phú những bài như thế, chắc mai này con lớn lên sẽ thuộc nhiều bài hát ru lắm cho xem.

    Như tối nay mình cũng vừa hát ru Rùa con nhà mình ngủ. Khi bắt đầu đi ngủ, con vẫn còn đang muốn chơi đùa cùng bà và bố nhưng vì bận việc nên mình cứ cho vào phòng nằm. Cứ thế mình đưa tay vỗ mông con nhè nhẹ và hát cho con nghe. Con lúc đầu cười hềnh hệch vì khoái chí, chỉ sau 10 phút con đã ngáp và từ từ mí mắt sụp lại rồi ngáy khò khò.

    Do đó, nếu như bà mẹ trẻ nào chưa biết hát ru thì cứ tích cực học hát ru từng bước như mình nhé. Mình là đàn ông mà còn làm được tốt như thế, huống chi là các chị em.


    Văn Hùng (Hà Đông)


    Nguồn : Phunutoday.
     
  18. baybe_in_car

    baybe_in_car Uy tín là Vàng

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bố ’gà trống nuôi con’ gửi các mẹ không biết hát ru

    ^^
    ---------------------------------------
     
  19. thucphamboduong

    thucphamboduong hội rắn

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố ’gà trống nuôi con’ gửi các mẹ không biết hát ru

    phục ông bố này quá. Anh đúng là một ông bố tuyệt vời đấy :D. Chúc 2 bố con luôn vui, khỏe mạnh. Bé rùa sẽ lớn khôn cùng những lời hát ru dễ thương của bố :D
     
  20. Trau xinh xinh

    Trau xinh xinh B.dày QuánGánh-0983985368

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    3,548
    Đã được thích:
    1,030
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bố ’gà trống nuôi con’ gửi các mẹ không biết hát ru

    hi, mình vẫn hát ru con ngủ, lúc chơi với con cũng chẳng biết nói gì với con lại hát, thấy bình thường, nhưng mà đọc bài này mới thấy cái hay ho của nó, hihi,tối về lại hát ru con...
     

Chia sẻ trang này