Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác ở đây tận hưởng nốt đi, còn chưa đầy 1 tháng nữa là về rồi. Mọi khi về toàn chớp nhoáng rồi đi thôi nên ko có tgian ọp ẹp nhiều như thế này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em nữa chị ơi em cũng vừa đi xem lại ví vì sáng em mang đi 2 tờ 500k giờ vẫn còn 1 tờ chị ạ! Chị nhớ kỹ xem huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cả nhà ơi, con vịt le ta le te đem tiền của cty nó đi đổi đổi chác chác, bây giờ lại còn thu thiếu, cái này cũng hơi nhậy cảm nên là mọi ngừoi có đổi tiền hôm nay có nhớ lại giúp e nó, e cũng đổi tiền của vịt đây, giờ đang bần thần vì ko biết có bn tờ 500k trong ví và tiêu vào những gì rồi... Khổ cái thân con vịt, thôi may cứ bình tĩnh đã nhá, đừng đếm thêm làm gì nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 khổ Nhép, hôm nay ọp luôn rồi em ah. cả tuần chị ko tập trung đươc việc gì nên mai chị xin phép ko phố cũ, phố cổ gì được đâu. thôi sang tuần nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 sáng e báo cáo cả nhà rồi còn giề? giờ e hơi hổ báo nhá, đi đái phầm phập, ko rú rít nữa, ko phải dùng tay bịt nguồn nữa, tối qua ấy, đi là e phải ngỏng đít lên cao cách mặt toilet cỡ 50 phân vì cảm giác ngỏng cao nó đỡ đau, xong dùng tay bịt chặt 1 phần cái ống lại thì thấy đỡ đau, đỡ buốt hơn.Mà hôm qua nó cứ ra những cục lổn nhổn cơ, lúc thì máu me...khí là kinh hãi. Đêm qua trước khi lên phòng e ngâm sẵn lá chè, sáng ra đun rồi ngâm, đổ thêm cưn muối . e uống đủ 4 viên như chị dặn rồi, tối đi ngủ e ngâm thêm đợt chè nữa. Ah co Vịt nó bẩu em, bị bệnh này cắm hoa thì đỡ đau hẳn...èo, e còn đang vãi mật đây, có dám nghĩ đến đâu mà cái con khỉ kia nó xúi, Tam Rết Thần y nó còn bảo em, dăm hôm nữa nó liền da, ngứa ngáy lắm, lại càng cần cắm/ Thế có thật ko chị? để e gửi con về ngoai gấp...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mặc dù Là tiêu gì em vẫn nhớ nhưng vẫn đi xem laij ví! Chị Vit bình tĩnh nhớ lại xem ko em cũng thấy áy náy lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vịt ơi chị đưa e 2 lần cơ, đáng nhẽ e phải thừa 500 trong tổng số tiền e mang theo mới đúng chứ, e kiểm lại kĩ xem, chứ không là thiếu hẳn 1tr à vì 500 chị đưa lúc đầu là không đổi chác gì mà
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khổ thân cái vịt, giờ nhớ lại thì nhớ làm sao...hix Mẹ e trước làm thủ quỹ ở NH ý, cũng nhiều lần đổi tiền cho người ta, đưa tiền cho người ta mà quên ko lấy lại tiền, bao lần pải bù tiền ra nộp. Ít là vài trẹo, có lần cuối ngày làm báo cáo nhớ ra đi đòi, nhưng ko pải ai họ cũng trả vì toàn là khách hàng thôi ...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị verygood ơi, em có chị bạn có nhu cầu tìm hiểu và mua cái bảo hiểm y tế cho con mà được thanh toán tiền khám bệnh đấy chị. Chị gọi và tư vấn cho chị ý nhé. Đợt này em bận không lội được nên cứ loa trên bếp, chị nào có số của chị rất tốt thì báo chị ý giúp em nhé. Em cám ơn bếp ah. Chị bạn em tên là Ngọc Anh, số điện thoại 0915551005
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vừa lượn qua đây thấy Kún đang online nên hỏi luôn. Chị ở 173 Xuân Thủy, hôm trước có qua mua mấy thứ, ở Corner shop, nhưng hôm đó hộp đựng đồ gì gì đó hết hàng nên mới mua được 1 cái, hôm nay hàng đã về chưa để chị qua lấy thêm cái nữa. Sorry bếp vì spam.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Cáo ơi, chị định mua bàn học to cho bọn trẻ con à, thế vứt tủ thì quần áo để đâu, nghe chị vứt đồ Nhà xinh để mua đồ xuất khẩu kể ra cũng hơi phí đó. Chị kể cho em phòng bọn trẻ con đang có gì, bao nhiêu met
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trả bài Lì nhá. Cốm khô với nc cho áng chừng nên nấu bị nát, lúc bóc ăn hơi vất vả. Mà ngoài hàng họ cho thêm hương cốm hay j mà ăn thơm lắm, mình làm chỉ hơi giông giống mà bánh cg ko xanh.