Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trước hết , xin lỗi mọi người vì " nhảy " vào nhà các bạn post bài hơi đường đột . Nhưng vì tình cờ đọc được bài này , nên xin phép comment 1 tý nhé . Em Kemalum ( chắc chắn là em ít tuổi hơn chị nhỉ ) : quan niệm như em là hơi sai lầm đấy nhé . Ngày xưa chị cũng nghĩ thế ( chị lấy chồng rất muộn : 29 tuổi mới kết hôn ) nhưng giờ già rồi ngẫm lại thấy yêu nhau rồi lấy nhau ngoài duyên phận như em nói - còn do cả bản thân mình nữa . Nếu mình ko tạo cho đối phương 1 cơ hội , ko tạo cho mình 1 cơ hội - thì cũng rất khó hay thậm chí chẳng có cơ hôi cho cả 2 . Đôi khi chỉ vì 1 câu nói hay 1 hành động ko đúng lúc và đúng chỗ cũng phá vỡ 1 mối quan hệ hay phá vỡ 1 cơ hội bày tỏ tình cảm hay thành ý đến với nhau . Rất nhiều người , tưởng là có duyên phận mà lại vô tình " bước lơ đãng chẳng ngờ ta để mất , một tâm hồn ta mong đợi từ lâu ". @ Mẹ Kún Kín : Rất hâm mộ em vì có 1 Bếp vui với những người bạn ấm áp thế này . Sorry cả nhà 1 lần nữa vì đường đột vào nhà các bạn .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nàng ơi, ngoài hàng toàn là gạo nếp non,màu và hương liệu cốm thôi chứ lấy đâu ra cốn thịn!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Huhuhu sáng ra mới thấy mọi ng nói ọp hôm qua rồi,làm e lỡ xin nghỉ chiều nay ,hik biết bơ vơ đâu giờ ??!!!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cả đêm qua e mất ngủ vì chả thể nhớ nổi là cái tớ 500k nó biến đâu mất, xong e gọi cho cái đứa cùng phòng, nó đưa cho e 1 phương án, nghe xong e nhẹ cả đầu vì có phương án tiêu cái 500k đó, nên cả nhà đừng nghĩ j chuyện mất tiền của e nữa nhá, thôi e cứ coi như là của đi thay ng thôi, dù sao cũng k phải tiền của e và e đã có phương án để hợp thức hóa cái 500k đó rồi, vì đây là lần cuối cùng e cầm tiền cty đi lo ăn ún cho mọi ng, nên thôi thì cứ coi như 500k ý bù đắp cho cái lòng nhiệt huyết của e dành cho cty trong 6 năm qua, e nghĩ vậy mà thấy nhẹ cả lòng, dù biết rằng số tiền đó chả thấm vào đâu so với những j e đã cống hiến và chả thấm vào đâu so với những thứ mà các nhân viên khác đã phá của cty, 1 lần nữa e xin lỗi cả nhà vì đã nhắc tới cái chuyện tế nhị này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị mua từ thời thằng con chị mới vào lớp 1, nên bàn học chỉ ngồi được mình nó, nên khi em bé cũng đi học thì em phải ngồi cái bộ nhỏ bàn tiểu học của Hòa Phát thấp tịt ở dưới trông rất chi là tội. Thằng anh cũng nhớn quá rồi, nó hok thik ngủ giường tầng, cái phòng có 11m2 thui... nên chị clear mặt bằng để 2 anh em nó có 2 bộ bàn học giống y nhau, 1 giá sách to tha hồ xếp truyện Doraemon lên, quần áo chị xếp tạm ra thùng đã, đang thiết kế cái tủ áp vào tường = đúng bức tường luôn cho nó nhã, chắc chục ngày là lắp. Phòng này hok cần giường nữa, 3 mẹ con vẫn ngủ trên cùng 1 cái giường king size bên phòng chị heheee. Năm sau chị cho anh ku nhớn lên tầng trên rồi mua 1 bộ theo ý nó, em gái vẫn cùng tầng với mẹ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 A chị Cún Lu kỳ cựu của lamchame cùng ghé Bếp mình chơi kìa cả nhà. Em chào chị, rất ngưỡng mộ chị vì buôn bán giỏi giang, nhất là khả năng gây dựng thương hiệu. Lúc nào có thời gian chị vào cho chúng em học tập chị nhóa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hẹn hò phá nhà, à gỡ đồ dọn phòng cho Cáo anh Cáo em ý mà, QQ và KK sắp có giường mới, chắc vui lắm đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mây bà bầu Mít còi và Lắc kì có mất ngủ không, dạo này cứ 2 đêm mất ngủ, đêm thứ 3 chị mới ngủ được, mệt mỏi quá cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ruangoc ơi, vậy là chị vẫn " mải mê chinh chiến và dong chơi" đấy à, chả bù cho em nghỉ, sắp 2 đứa, đầu bù răng bựa. À, hôm nào cho em mượn bộ Hồ Sơ Trinh Sát nhé, phim ấy, em chuyển sang luyện phim cho nó mới mẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hqua nói là bê giường tầng lên tầng 3 rồi 2 anh em lên đấy nhé, chúng nó hét ầm lên là con thích ngủ với mẹ cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, em ngẫm lại chị giống e hồi chưa lấy chồng lắm nhé. mỗi tội em ko đi muộn về sớm như chị được thôi. Mà sao hồi chưa chồng nhé, em cảm thấy mình tỉ phú thời gian lắm í, vẫn chợ búa cơm nước cho 1 mình mình đàng hoàng, vẫn có thời gian lượn phố, ăn uống, xem phim, shopping. Vẫn có tiền để mua sắm cho bản thân và cho người thân nữa. Thích đọc truyện thì thức đêm cũng đc, muốn đan móc thì cứ việc bày ra mà đan móc. Sao giờ lấy chồng vẫn ngần ấy việc mà em ko thể làm được những gì mình thích nữa nhé, dù là ở riêng, nhà còn rộng hơn hồi ở trọ. Híc, hôm qua em ngồi móc cho con gái đôi hài, bố nó lại bảo thể này thì 2 chân con chỉ cần 1 chiếc thôi, vì mẹ làm to quá. thế là lại tháo ra... chán quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng ku có ngoan ko hả lang nhí? Trộm vía mày có làm bò sữa giống cái Kều ko đấy?