ác ác ác hơn satan ... Cứ nghĩ Lucifer thua satan ai ngờ đâu.... Biết người ta đói muh ko viện trợ cứu đói ... Ghét quá!!!!
Hic nghe chị nói mà thèm quá Em thik ăn ốc lắm, hồi có bầu JUMI thì ngày nào cũng thèm ăn ốc, mà ăn ở HN thì đắt quá. Đến lúc về quê, ba mới nấu cho 1kg ngồi ăn hết trơi, với món ốc nướng ba em làm cũng ngon lắm thik ăn lắm. Chắc lúc có bầu jumi ăn ốc ăn cua nhiều nên h chị ý cao
HT ơi HT ơi, HT.... nhắc phụ búp bê nè, chiều nay HT mà bị cảm là thía nào cũng :axe::axe::axe: 2 chị em mình thui.
giống Jumi nè... chị cũng thèm muh ko uống được chỉ ngửi thôi hoặc coffee 1 muỗng sữa 8 muỗng...... cùng Fan của mình là chị Phượng i'... chị ấy cũng ko uống được coffee
Jumi ơi, em thèm chè thì bảo ax chở đến 75 Trần Quang Diệu Q3 hoặc chạy xuống tí nữa là chè 85 Trần Quang Diệu cũng được. Có đủ thứ các loại chè để em có thể chọn lựa ăn thoải mái, giá cả hợp lý. Có cả thức ăn mặn nữa, nhưng k bằng thức ăn ngọt. Hãy thử 1 lần để nhớ mãi, à há.........
Đúng roài từ nhà Jumi qua đó cũng ko xa ... em qua địa chỉ trần quang diệu đi em... chè ở đó ngon lém....hihihih
Đặc sản của quán 85 là cốc-tai sữa, ngon lém, từ thời chưa có chè sữa tươi Thái Lan NTPhương, ăn nhìu nhìu cho "phẻ phẻ" lấy sức đi ọp nhé Jumi, nếu khoẻ hơn thì...sữa đậu nành mè đen nhé em, ghiền quá rùi!!!!:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
- Valentina: Mai ơi, có cái "lu, khạp" nào vừa em Tú k?Hehe, nhà mình có ai có không, cho Mai mượn với nè!!!Chạy chạy...Không biết có thoát tay em Tú hiền lành dễ xương hôn???
Làm việc thì không đeo kính, hic, đọc 1 hồi, chịu không nổi, phải đeo kính vào xem nhà mình 88888888888!!!Nhà mình có ai giống zị k????
- Pa pa: Chị ơi, nhà em ghiền cà phê lắm, nếu thiệt là ngon, chị mua giúp dùm em 2 kg nữa nha, cà phê ngon, giá rẻ, hihi, khó mua lắm chị ha!!!!
Ốc iếc gì được hít, sợ cái bụng chứa hôk nổi, thui thì tính sao cho trọn, ăn ốc xong rùi ăn cháo vịt ở Võ Văn Tần, hoặc ăn canh bún+ chè đậu xanh Lê Văn Sỹ, he he he
- Valentina: Cho mình ký gửi nhà Mai được k?Ghét quá àh, tủ lạnh chật ních rùi, thứ 7, mới tha về 4 lốc wello, 4 lốc váng sữa!!!Vài bữa nữa mình qua được k?Hoặc nếu Tina, hay ai rinh lun cũng được nhé, mình chờ chuyến sau!!Hichic, củm ơn Mai nhìu nhé!!!!!
Ặc, chị đừng nghe Cám và búp bê nhé, tụi nó "si đán" lung tung àh!!! Đâu bùn gì, công việc hơi sì trét thui àh. Thanks chị iu nhìu.
Chị làm em nhớ nơi hò hẹn lần đầu tiên của em quá, quán chè sau giờ tan học, hic, ngồi ăn chè, ghế thấp lè tè, mà quên cả vạt áo dài chấm đất!!!!
Cố lên nha mẹ Rua, vì Rùa và ba Rùa ha!!! Ráng chịu cực rùi sẽ sung sướng <ngày Rùa mang con dâu dìa là sung sướng liền àh> kakaka.