Ðề: Bếp Kún tầng 6 En ăn cơm và canh rau cải thịt chân giò luộc bonus vài quả cà, em ko dám ăn nhiều cà nhưng cứ chan canh thêm vài miếng cà muối là dễ ăn lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nào thì đi buôn sữa hộ bạn chồng già http://www.lamchame.com/forum/showt...e-Full-cream-date-24-06?p=9816878#post9816878 cả nhà quăng đá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị Limi ơi, e chả biết nói j với c nữa, vì e biết cái cảm giác 1 ng thân 1 ng quen mà mình yêu quí nhận cái tin sét đánh là Ung thư, e hãi lắm, vì nhà e có bà ngoại, e gái của bà ngoại và chú bạn thân với bố mẹ e đều nhận cái án ý, và ra đi khi mọi ng chưa kịp chạy chữa thuốc thang. e thì k biết có chỗ nào chữa hay thầy nào giỏi để chữa cả, nhưng e chỉ muốn nói với c hãy làm tất cả những j tốt nhất và mình mong làm cho ng bệnh nhất vào lúc này c nhé, vì e đc biết ung thư phổi thì nhanh lắm, cho dù có chữa chạy đến thế nào đi chăng nữa, e nghĩ cũng có lẽ là cái số của con ng rồi, nên khó mà trốn chạy đc nó lắm. ngày e học đại học năm thứ 2, chú bạn thân của bố mẹ e (học cùng từ hồi các cụ còn học cấp 3 cơ) cứ thấy ho suốt uống các loại thuốc k hề khỏi, thì mẹ e cứ động viên đi khám bsi rồi chụo chiếu xem sao, cuối cùng nói mãi mẹ cũng đưa chú đi chụp chiếu đc, nhận đc cái kết quả mà mẹ e cùng như cả nhà e như sụp đổ ý, chú bị ung thư phổi, mẹ e và tất cả bạn bè tìm mọi cách để chạy chữa cho chú, đưa cả chú đi Sing để chữa bệnh nữa, thế mà nhanh lắm ạ, từ ngày phát hiện đến khi chú đi là 6 tháng, tròn chằn chẵn luôn, tới lúc đi rồi mà tất cả mọi ng bạn bè ai cũng vẫn còn quá bất ngờ và cũng ân hận vì còn quá nhiều việc chưa làm đc cho chú và nghe chú nói muốn làm j cho những ng ở lại, giờ ngồi nghĩ lại tất cả bạn bè của chú trong đó có cả gia đình e nữa đều thấy tiếc lắm, nên e chỉ muốn nói với chị Limi, hãy làm tất cả những j có thể cho ng thân yêu của mình khi đang bệnh để họ thấy họ cần sống và yêu cuộc sống này biết bao, với những ng bị bệnh thì chỉ cần làm cho tinh thần họ đc thoải mái và yêu đời thì bệnh cũng có đã có thể giảm đi đc nhiều phần rồi tự nhiên e đọc bài của c Limi mà nước mắt cứ chảy ra thôi, (
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đợi chị thêm mấy ngày, có thể có chg trình KM. p/s: chưa cưới đã để chàng chi phối thế à ? (icon khích đểu)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehe công nhận chồng con chưa lấy thích là phải nhích ngay, có phải mình đi vay mượn để mua đâu Sau này con vào rồi chả nhẽ ko được mua gì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế chị xếp gạch chờ, thằng nhà chị nó thích lắm mỗi tội con mẹ lười hihi. Hè này thử mua về cho nó làm xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hoàng Long , ship mất 20k. hôm nọ chị gửi cho cái Linh Pettie , nhận được sau 2 tiếng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hehe thế chị cho em 2 thùng sữa với 5 đế bánh nhá nhá. Em sợ h chị bận bịu con mọn nên ko ship hàng xa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ghớm, có phải chạy xuống tận HP đâu. cho chi số điện thoại nhá, xong CK cho chị. 0011003998730 2 thung sữa x 300 = 600k 5 bánh x 23k = 115k ----------------- 715k, tính tròn 710k ko lấy bô ma hử? ah đặt sữa sang bên kia quăng cho chị nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, nên mua 1 em Komasu nhé, đc Km thì càng thích, làm kem cực dễ " chưa bao giờ làm kem dễ như này", vụng về như em mà mẻ kem nào cũng ngon lành luôn. Vừa có 1 lít wipping cream,cuối tuần có lẽ em làm cho bố thằng ku mẻ kem sầu riêng, nhân tiện sầu riêng đang rẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ Kún: tôi làm như bà chỉ đấy, giờ đang cong đuôi lên edit lại cho ngon lành. @ Minh Tôm: chị vừa làm cái tiết kiệm online rồi, tháng trước phát sinh nhiều nên bị thâm hụt ngân sách (đâm ra tháng này chị phải bù lại) nên ko ngắt ngọn đủ mua 1 chỉ. Thôi thế là làm cái sổ TK online với số dư tối thiếu 3 triệu vậy. Vừa có lương về cái chị ngắt ngọn làm sổ luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, bình tĩnh. Nói chung là các trường hợp vào viện K ở VN đều được chẩn đoán là giai đoạn cuối (em cũng ko biết vì sao) nhưng rất nhiều ca không phải như thế.