Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hi may quá e đang định gọi điện xin chỉ thị tiếp của bác đây, ko cần đi soi nữa và cũng ko cần chặn đuôi nữa hở bác?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tháng này của em mà được như thế này thì vui quá bác Doanh nhỉ :d
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chồng tớ bị tinh trùng yếu ấy ạ. Hixxx, iui 3 lần rồi còn chưa được, lần này cũng ko hy vọng lắm đâu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thiếu bà kể ra buổi off cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó nhờ,ít ra thấy bà bụng to cứ chạy đi chạy lại,lên lên xuống xuống cầu thang,rồi thi thoảng lại buông 1 câu hài hài 1 chút.Thế mới vui.Bà cố đi nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ Anna lần này cũng cố gắng sắp xếp đi off cho vui còn ủn mông chị em trong danh sách chờ Rồng chứ,còn mỗi 1 tháng săn Rồng thui.Với lại off lần này lấy tinh thần cho em chuẩn bị sang đầu tháng 6 còn vỡ chum nào!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vang chị ạ em đang cố gắng đây ạ đi để còn gặo các mẹ nhà mình chứ!!! Cho Zai nhà em đá các mẹ vài cái để bay cao hii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bà thích bạo lực thì có tui làm chứng rùi nè. Mà cứ giả vờ với chồng hay sao mà cứ ốm đau suốt thế, để cháu tui giận là tui oánh cho nát đít à nghen ) Béo thế còn bảo chửa thấy giề? Bố cháu nà nịnh thôi chứ bà bầu nào chả lo mình bầu, mình xấu đi. Hí hí ) Tớ cũng đọc chóng cả mẹt nè nàng
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. củ đậu, chị vào đây làm giề..................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi em cũng hi vọng được bám sát chị đây ạ, hehe. vậy mà cn này e lại ko tham gia đc, ko đc học tập món của bác Doanh, ko đc gặp chị (chưa từng) và chị AnnaDuong, c Thảo, c THu Minh... cùng các mẹ khác...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi, em tổ chức cuộc thi cho vui, cả nhà ủng hộ em với
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 1: Bác Doanh 2: Haelee ( đi được ko em? ) 3: Northergirl 4: Hai An 5: CongaixinhHP 6: Hoacuctim 7: Kuhim: 8: Lebaoyen ( đi được ko em? ) 9: Omami ( Chủ Nhật em có đi ko? ) 10: Trangdung68 11: Vanlt 12: Bo_ vespa 13: Samhn ( CN chị đi được ko ạ? ) 14: Cún yêu Huế 15: Kun.In 16: Nhoctin 17: Rồng & Cún hí hí hí.....chồng em đã okie cho vợ ở lại HN tuần này rồi ạ...đằng nào thì hết tháng này em cũng về QN hẳn nên chồng em cho em bay nhảy Em đky 1 chân nhé các chị...........ÔI EM ĐANG SUNG SƯỚNG QUÁ VÌ ĐƯỢC GẶP CÁC CHỊ RỒI
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. c ơi e thích nước dừa lắm nhưng mà e bị huyết áp thấp, thế có uống nữa k nhỉ hxhx ơ chị này chưa biết là mình ăn KFC chứ k phải món nướng ah e cũng thế nè,theo lịch tàu thì e sinh zai nhưng SA thì bs bảo có thể là gái ạ , đứa bạn e cũng tuổi e,cùng tuổi thai giống e cũng vậy nữa lịch tàu đúng 90% thôi mà c c ơi làm tử theo cách của e xem có thích k, khác cách của bác Doanh đấy ạ, e chỉ ướp gia vị( các loại muối,đường...vừa miệng) vào gà rồi nhúng gà vào bột chiên giòn, bột khô không nước c nhé, rồi rán ngập dầu thôi ạ. cũng giòn ngon lắm nhưng tùy khẩu vị từng ng, e thấy các bác làm còn trộn bột nước nữa, và có loại bột khác nhau, c thử xem c ơi Khâm Thiên với Phạm Hùng cách nhau đến gần cả chuc cây mà c lại bảo là cùng mạn ah hihi, nhà Gia Lâm mà gần cầu thì có khi đi sang đây còn gần hơn là từ đây lên Phạm Hùng nhiều c ah bonus thêm tình hình nhà e bh e đang được 16 tuần ạ hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí đang cố gắng nè, tháng này chốt hạ òy nên muốn đi đá đít các mẹ chứ. Mong là đến hum đó cái mũi hàng nã của tui nó ổn hơn...Mà kể ra thì cả nhà bảo xấu tính, chứ lão kia mà không cho đi tui cũng đấ thúng đụng nia cả ngày lão sợ lắm Ah thông báo cả nhà là vừa lượn ra ngoài đường, thế là mặc cái áo mà 2 tuần trước mình không mặc, úi chà nhìn rõ cái bụng tròn lun nha, ngộ ghê ( tại mọi hôm ở nhà toàn mặc đồ ở nhà thoai nên không rõ lém..). Thía này mà mẹ con cháu đến tha hồ cho các cô các bác xoa bụng nhá hị hị...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Giời ơi còn vài tháng nữa thoai là vỡ chum, lúc đó quắn đít lên mà chăm con, mà theo như mẹ tui bảo là kít cũng bôi lên đầu, rùi thì đang ăn mà con ị là chuyện thường :lol:. Thế nên bg phải tranh thủ ăn vạ với bắt nạt chồng chớ, cố mà hưởng thụ thời gian son rỗi ít ỏi còn lại hé hé.. Ngày nào tui chả bắt lão ý day mông với gãi lưng khà khà, kể cả muộn hay mệt đến mấy lão cũng làm nhá, chứ trước kia thì có mà chờ đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hix hix...E thấy C có các biểu hiện nghén giống E chửa thằng ku ngày trước. Cứ đói cái mà ko ăn là hoa mày chóng mặt, muốn ói..... 2 vc suốt ngày đi ăn đêm (có hôm 11h30 đang nằm trên giường còn lôi nhau dậy đi ăn) thế nên đến lúc lên bàn đẻ tăng những 20kg nhìn như chim cánh cụt (ko tin Chị hỏi mamadoanh mà xem bắp tay còn to hơn bắp tay Bác ấy nhiều) chửa đứa thứ 2 thì lên 18kg cho nên ko rạn da chỗ mông thì bụng, mà ko bụng thì đùi.....huhu .nhung trộm vía được cái nhìn vào sản phẩm khỏe mạnh là mình lại quên hết, hì hì . Ngày đấy suốt ngày bắt chồng E massage chân và gãi lưng giống C, lại còn bắt chụp ảnh cái quả mông bị rạn nữa( vì nhìn choáng lắm) nhất là mấy tháng cuối.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác Doanh ơi, các mẹ ơi, tình hình là hôm nay đáng lẽ ra là ngày KQD, nhưng em nóng ruột thử luôn thì vạch 2 lên rồi ạ, bằng 4/10 vạch 1 thôi, nhưng như thế là có rùi nhỉ, hihi, em sướng quá, nhưng lại lo, vì em còn chưa cai sữa bé con được 18th, mà đẻ mổ năm 2010, lo cái vấn đề này nhất. Các mẹ cho em lời khuyên với. To bác Doanh: Em cám ơn bác nhiều lắm ạ, mặc dù đã tập thử que trước đó 4 tháng, cả siêu âm nữa để biết được cơ thể mình và qui luật rt của mình, nhưng nhờ sự chỉ giáo của bác, sự quyết đoán của bác, sự qtam của bác mà em đã có bé rồng rùi ạ, h nếu đc rồng đực nữa thì đời em lên tiên các mẹ ạ, hí hí. Chúc các mẹ sớm 2v nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mợ này thế mà ko năn nỉ chồng sớm. Thế là CN này chị ko có cánh gà mang cho mợ đâu. Sáng nay chốt hàng đặt rồi. Hẹn mợ lần khác nhá. Nhưng dù sao cũng sướng nhỉ, CN này đông vui ghê !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các chị ơi chủ nhật nhà bác Doanh có món gì đấy ạ, em đọc bập bõm chưa hình dung ra mà thấy ai cũng bảo phải học bác làm em tò mò quá đi mất. Thế góp hoa quả có được ko ạ, em về khoản nấu ăn thì chúa vụng về hi hi. Nếu mà thời gian không gấp và có kịp hàng ra thì em phục vụ món Phở cuốn đà điểu ạ. (em không dám hứa trước đâu đấy ạ còn phải phụ thuộc vào hàng nữa hi hi )
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Thu Minh và chị Nấm ơi, thế các chị nghén từ tuần thứ mấy ạ, em gần đây 1 tuần đã hay thèm ăn, nhất là đồ ngọt, mà em đói chưa kịp ăn thì chân tay lẩy bấy, hoa mắt chóng mặt, ăn rồi mới đỡ, lại thèm ăn hàu nữa chứ, liệu em có giống các chị ko ạ ? hihi