Mấy hôm bận quá, không vào thăm nhà. CHúc các mẹ một tuần mới vui vẻ nhé. À, hôm nay em có chuyện tam sự với các mẹ. Hôm nay em đưa con em đi học mẫu giáo lại rồi. Nghỉ học 1 tuần, các cháu khóc như chim ri. Phần vì các bạn mới nhập học nữa, em đến truong mau giao nghe dàn đồng ca của các con mà thương quá. Các cô thì cứ bảo phụ huynh không được vào. Nhìn thấy con khóc mà em ruột gan se thắt lại. Thôi thì tự bảo, con mình sẽ quen ngay vì truoc do da di hoc mau giao 2 nam roi. Co mẹ nào như em không ạ???
Con em chưa đi học nhưng sang năm sẽ đi, bây h đến trường đón chị họ, có vẻ thích lắm, chưa biết thế nào! Chồng em đang muốn làm tập nữa, e đang phân vân. Cu con nhà e đc 20 tháng rồi!
Người đẹp daobong ơi cho chị hỏi địa chỉ phòng khám của bác sĩ Hồng với nhé. Khám ở đây có phải đăng kí gì không em. Cho chị cả sđt nhé. Thank em nhiều.
Con nhà mính sáng nay bố đưa đi học, rơm rớm nước mắt, chào mẹ, nhưng lại còn thòng thêm câu: "Chiều mẹ đi đón con nhé!". Mình bảo, "mẹ sẽ cố gắng, nhưng nếu bác Giám đốc không cho mẹ về sớm thì con cũng thông cảm cho mẹ nhé!", thế là nó "vâng", nhưng vùa đi ra cổng, vừa sụt sịt, không dám quay lại nhìn mẹ, vì sợ mẹ biết là nó khóc. Mẹ thì vừa nhìn con, vừ với theo "mẹ yêu con, đi học vui con nhé!". Thế đấy ạ.
Chị đi vào Chùa láng, ngay gần chỗ rẽ ra Láng ấy, từ Láng đi vào thì nằm bên tay trái, nó là phòng khám Ngọc Khánh, ĐT 0912090882. Chị gọi trc đi , nhiều hôm e thấy có BS khác khám. Khám xong về mua thuốc cho rẻ,mua ở đấy đắt hơn. Con vẫn ốm à chị? Có thắc mắc gì cứ hỏi, mà bs ấy về cả nhà đấy nhưng lấy cả công hơi đắt!Ra đấy mua phiếu khám mất 50k!
Cu nhà em mà ho thì em toàn cho uống Rinathol 2%, BS Hồng toàn kê cái này, nó là loại long đờm, ko phải kháng sinh, con nhà em uống 3- 5 hôm là hết. Không, em bảo chị nhé, chị đi vào đường Dương Quảng Hàm, vào nhà thuốc 34, bác Hằng, bán thuốc, tư vấn và cho thuốc, đảm bảo lần sau con có ốm lại đến đấy tiếp! E toàn vào đấy mua thuốc, bác ấy tư vấn thích lắm, đông khách lắm! Cu con nhà em sổ mũi, bác ấy ch thuốc uống và nhỏ, 2 hôm là tịt. Cu con nhà em bây h uống thuốc ko phải pha, đưa cho nhai rau ráu luôn! Mẹ đỡ mệt!
Thích thế. Bé nhà chị giờ uống thuốc cũng siêu rồi. Cũng vừa uống hết kháng sinh trong 4 ngày rồi mà chỉ thấy đỡ thôi. đêm ko ho nữa nhưng ban ngày vẫn thỉnh thoảng ho có đờm. Bác ý cứ cho chị kháng sinh và atusin, chị đi ra hàng thuốc, chị hàng thuốc bảo đừng nên uống atusin vì nếu ho có đờm rồi thì uống cái đấy nó càng tích đờm ở cổ. Bà ý bảo chị uống acemuc nhưng mà vẫn ko ăn thua. Ôi mệt.
Ơ ơ của hàng thuốc này em biết và cũng toàn mua thuốc ở đấy. Có phải bác này cũng già rùi đúng không chị. Có đợt em bị dị ứng uống bao nhiêu thuốc và làm đủ mọi cách mà không khỏi, ra bác ấy kê cho một đơn thuốc vừa rẻ mà uống 3 hôm là khỏi. Bác này trước làm BS ở viện nào ấy em không nhớ nhưng cứ ra đấy tả đúng triệu chứng là bác biết bẹnh gì và cho thuốc chuẩn luôn.
Thế chị về mua cho cháu Rinathiol 2% uống xem sao. Mà chiều đi làm về, đi từ CG xuồn, rẽ vào Dương Quảng Hàm, vào đấy hỏi thuốc cho con, bác ấy tư vấn cho. Trc, bác ấy tư vấn cho em đẻ con trai đây! Kekekekekeke!!!!!!!!!
Chị cảm ơn nhiều lắm. Có gì để chị qua đấy nhờ bác. BIết sớm có phải qua nhờ bác tư vấn cho cô công chúa ko nhỉ. Hì
Em daobong oi lấy cho chị 1 hộp Milex 900g nhé. Chị đang định dùng sữa này xem sao, cũng chưa dùng thử bao giờ. Có gì nhắn chị nhé. Lấy luôn giúp chị ko ở nhà ko còn sữa rồi.
Đang bảo, sáng giờ không thấy mặt mũi đâu! Đọc lại mới thấy!kekekekeke! Uh, trc bác ấy làm ở viện quân đội gì gì đấy!
Ok! E sẽ liên hệ sau nhé! Chị với e là 2 hộp thêm vài người nữa, chị e mình mua 1 thùng 12 hộp thì đc chiết khấu 5% luôn! rẻ hơn ở ngoài nhiều! Mà giành cho trẻ mây tuổi nhỉ? 3 tuổi đúng ko chi? http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=63509