Mình ở khu Etown - Cộng hòa đó bạn - nhận được order của bạn rùi. Thanks nhìu. Mình cưới gần nửa chục xuân rùi đó, tích lũy kiến thức về baby cũng kha khá nhưng chưa áp dụng được gì ](*,)](*,)](*,), nên thấy mấy mẹ mình ghen tị lắm
hehehe, nói zậy chứ chưa bít khi nào Tú xuống, tại Tú xuống giờ hành chánh không àh nên hôk rủ ai được hít áh.
phải công nhận bapluoc giỏi thiệt quán nào cũng biết.... đúng lá tâm hồn ăn uống của hội nhà mình cao thiệt...hahahahah
Valentina tính gọn nè.. ăn lòng vòng cũng trong quận 3 ...hehhehe... ko tốn thời gian chạy xa...akkakakak
Quán 75 bây giờ lại có thêm chè Mỹ, mang tiếng là Mỹ nhưng chẳng có trái cây nào của Mỹ trong ly chè cả. Toàn là trái cây của xứ nhiệt đới, duy nhất chỉ có đậu là của Hà Lan mà thui..heheheheheh
thì tại người ta lo lắng muh .... anyways hết stress vui vẻ lâi là okie roài... 1 người buồn cả nhà cùng buồn muh....giờ cả nhà vui vẻ roài...lllalalallalalalaaa
Dạ em chưa mở quán, chỉ bán bánh giao tận nhà hoặc vp - foods to deliver thôi à. Chị ơi, nhà hàng ở HBT tên gì vậy chị? Tina ơi, cái vụ bán bánh thì mình vẫn làm nhưng vào hội toàn nói chuyện bánh kg thì ngại quá. Mà chưa ọp thì cũng chưa biết ai hết nên 888 theo kiểu chấm mút thì hic hic... Thôi thì, quảng cáo lại bánh : bèo - nậm - lọc - ít và chả tôm (cuốn - bánh ướt cuốn tôm chấy chưa làm... lubu quá) tất cả đồng giá 2k, riêng chả tôm 7.5k/miếng mua 5 miếng thì 35k, nửa bánh 50k, 1 bánh 90k, đường kính 15cm. Giao khắp nơi, có tinh ship fee... xem hộ mình ở link dưới chữ ký với Riêng các thành viên của hội 10/10 - mình sẽ discount 5-10% gì đó tùy theo đơn đặt hàng - Discount giá chứ kg discount chất lượng đâu nhá Hihi - vậy là vào hội mình có bạn cùng cảnh ngộ rùi, chào mừng bạn !!!
Hờ hờ....hổng dám mong chờ con dâu đâu Valentina ui...chị cũng vậy thôi à...bất đắc dĩ mình phải làm thôi chớ trong bụng ấm ức lắm á....ko nói được với MC thì tối về mình lải nhải với chồng..hị hị.... Hị hị...chị tự nhận xét chị là "bà dâu" đó... Bình thường thì chị cũng làm nhưng đến khi chị "khùng" lên là chị xách xe đi chơi à...bỏ mặc ở nhà ai làm gì thì làm. Như hôm thứ 7 vừa rồi... stress quá nên chị chở Rùa qua nhà ngoại chơi, còn chị thì đi Art-hair uốn tóc . Mình thì làm như Osin mà người trong nhà thì cứ nhởn nhơ....nên chị ức lắm.
Lâu lắm rồi em mới ghé topic nhà mình Hì hì Nhìn chị Tinababy mi nhon xinh xinh kìa^^ Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ ạ
mọi người ơi! mình muốn tham gia gia đình này thì gửi thông tin cho ai? gửi như thế nào? mà minh thì vẫn chưa có thời gian để có thể ra ngoài chơi bời với các mẹ được thì có tham gia vô hội được không? Vì ngày thường mình đi làm về tối mịt, chủ nhật và thứ 7 nghĩ làm công ty thì mình bận bán đồ gỗ rùi.
Sắp đi học lại rồi mà chị, gửi cho bà ngoại cu cậu chịu ko vậy? Lần trước đi ọp thấy nhóc này tếu tếu, nhóc này chắc mê phim Tôn Ngộ Không lắm hả chị? Phải gọi nhóc này là tiểu Tôn Ngộ Không nè
hì hì vợ chồng em có ăn ở 2 quán chè ở đường này rùi, nhưng hum qua mưa nên đi quán gần nhà ở Vạn Kiếp, ai ngờ họ treo cái bảng to đùng là "các loại chè" nhưng vào lại kêu ko có chè. Hì hì còn vụ sữa đậu nành thì để cố gắng xem sao
Tina mới nheo nhéo 1 chút rồi chạy đi đâu mất rồi. Mau mau thống kê số lượng các bé trong nhà dùm cái coi. Suốt ngày chỉ có gài độ ăn uống thôi....
CỐ gắng lên Me Rua ơi, em mới tìm được người giúp việc nè, chán nhỏ này quá, nó ăn thấy phát sợ luôn, mà làm việc thì mình phải hướng dẫn từ A-Z, chẳng biết làm gì hết. Me Rua biết không, bình thường nhà mình nấu có 2 lon gạo ăn ko hết, có nó thì phải nấu 3,5 lon, mới làm có 2 tuần mà nó lên 2kg, thấy nó ăn mà nhà em hoảng, hix