Thông tin: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi huyen kata, 30/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. chicken_girl134

    chicken_girl134 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Các mẹ hôm này k điểm danh à
    @Mẹ Kata: Thế ạ, nhân viên k báo lại cho em nên e k biết, mà ngày nào nhà e cũng kiểm kho hàng mà sao lại k có nhỉ? Theo báo cáo là vẫn có cơ... Chị đến buổi sáng hay buổi chiều thế ạ???
    =======
    Hôm nay mệt mỏi quá, trộm vía cu con nhà e thì k lsao, nhưng bà ngoại cháu lại vừa phải nhập viện, mẹ e bị ung thư, cắt hết r, chỉ số u xuống r, giảm đến mức tối thiểu r, nhà e mừng lắm, xong bây h đi kiểm tra lại, nó lại lên cao vút như chỉ số di căn, e sợ quá ngồi khóc hết cả buổi sáng mờ cả mắt, mệt mỏi quá các mẹ ơi, chỉ muốn gục thôi, chả việc j nó êm xuôi cả thế này????
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Nắm tay mẹ nó thật chặt nhé. Mẹ mình cũng bị ung thư, cả nhà lúc nào cũng như đang ở mấp mé vực sâu ý. Những lúc như thế này mẹ jos phải bình tĩnh và lạc wan lên nhé. Muốn khóc cứ khóc, khóc thật to, thật đã rồi mỉm cười cho bác đỡ buồn lo nhé. Mẹ nó đang là chỗ dựa tinh thần cho bác đấy.

     
    chicken_girl134 thích bài này.
  3. phuongthao17_03

    phuongthao17_03 Bán buôn hàng VNXK!

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    4,050
    Đã được thích:
    859
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Hic. Chúc cả 2 bà sớm bình phục nhé.

    Mình cũng có ng nhà bị ung thư. Ban đầu hoang mang và suy sụp lắm, vì khi đó còn trẻ mà. Nhưng sau 1 thời gian trấn tĩnh lại thì sống rất lạc quan, yêu đời, sau mỗi đợt điều trị về lại duy trì tập thể thao đều đặn, giao lưu nhiều, cuối cùnlg à bình phục ngoài kỳ vọng của bác sỹ các mẹ ạ. Vậy nên là các mẹ cứ động viên bà lạc quan vào nhé. Rồi mọi việc sẽ qua ổn thôi ạ.
     
    chicken_girl134 thích bài này.
  4. Me_nghe09

    Me_nghe09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    17,486
    Đã được thích:
    2,882
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Tớ xin chia sẻ những cảm xúc và nỗi đau mà gia đinh 2 mẹ đang phải trải qua, bởi tớ cách đây gần 3 năm là như thế, mẹ đẻ tớ bị ung thư phổi lúc phát hiện là giai đoạn cuối rồi, nhưng nhờ y học và điều trị đúng pháp đồ mà mẹ tớ sống thêm được gần 2 năm .......... đó là niềm vui lớn đối với gia đình tớ trong thời gian đó, nhưng không ai tránh khỏi nỗi đau lớn khi người thân qua đời, dù có biết trước có xác định trước. Mẹ tớ nặng vào giai đoạn tớ sắp sinh, lúc tớ đi sinh mẹ tớ bị di căn lên não rồi lúc nhớ lúc quên, đang trong giường đòi đi ra nhà vệ sinh bắt tắm, xong vào bắt chọn bộ quần áo dài mặc hỏi để làm gì, mẹ tớ bảo là vào viện, cả nhà bảo vào viện làm gì>?? mẹ tớ ko biết là cần vào đó làm gì??? Rồi ra nằm cứ khóc.... khóc.... tớ cũng khóc. Xong mãi mới bảo chỉ vào tớ........bảo đưa tớ đi đẻ. Nói lúc này mà tớ lại ko cầm được nước mắt, tnguwowfi mẹ nào cũng muốn lo và chăm con gái mình lúc đẻ, mà lúc đó mẹ tớ chỉ nằm 1 chỗ và ngồi dựa thôi.............vẫn đòi đưa tớ đi đẻ. rồi mẹ tớ qua đời sau khi tớ sinh bé tròn đúng 1 tháng................... thời gian đó đúng là những gì mất mát và vất vả nhất mà tớ đã phải trải qua đến giờ.

    2 bạn cứ bình tĩnh, cùng cố gắng để tinh thần người bệnh thêm lạc quan đó chính là điều giúp họ sống lâu hơn đấy.
     
    chicken_girl134 thích bài này.
  5. phuongthao17_03

    phuongthao17_03 Bán buôn hàng VNXK!

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    4,050
    Đã được thích:
    859
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Hic, đọc những gì mẹ nó viết em cũng rơi nước mắt. XIn chia buồn cùng gia đình nhà chị!
     
  6. chicken_girl134

    chicken_girl134 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Em cảm ơn các chị đã quan tâm động viên em, thực sự thì e chỉ dám khóc sau lưng mẹ thôi, biết mẹ bị như thế mà mng k cho vào thăm em buồn lắm, đến bh e mới nuốt nổi miếng cơm... Từ đầu biết mẹ e bị ung thư, e cũng sợ kinh khủng, như dội gáo nc lạnh vào đầu, suy sụp đến kinh khủng, r mẹ mổ, r chỉ số của mẹ xuống, e tg thế là đã qua cơn hiểm nghèo, từ này nhà e sẽ bình yên, mẹ e vô cùng lạc quan, nào đi nhảy, đi hát, đi du lịch, chời với bạn bè .. nhưng bây h... lại thế này đây... thực sự là... e r sợ 1 ngày trên đời sống thiếu mẹ em, e k thể tưởng tượng nổi giây phút đấy
     
  7. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    vừa sửa xong đc cái bàn phím để chát chít với các mẹ
    mừng wa
     
  8. MeLinkYeuBo

    MeLinkYeuBo ♥Caffee Nguyen♥

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    1,053
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    tự nhiên làm sao mà 1 loạt các chị kể chuyện ung thư thế. hu hu, còn e thì e đang sợ e bị... ung thư. Cả tuần nay cứ nghĩ e bị ung thư khiến e không sao ăn uống được j cả. Đã thế còn sợ không dám đến bệnh viện để khám cơ các chị ạ. Chẳng là từ lúc e sinh cháu xong, không hiểu sao e cứ bị tiết niệu liên tục ( các đây 2 năm e bị tiết niệu vì uống nước quá ít nên giờ vẫn nghĩ bị tiết niệu). Cứ bị đi tiểu dắt, tiểu buốt. Nghĩ đơn giản nên ra hiệu thuốc mua thuốc về uống thôi. Nhưng lạ 1 cái là uống thuốc khỏi hẳn rồi thì độ 1 tháng sau lại bị tiếp tục. Các đây 1 tuần e lại bị tiết niệu, đi tiểu buốt đến nỗi muốn chết luôn cho rồi. Sau đó thì liên tục bị đau tức bụng dưới giống như lúc mình nhịn tiểu lâu ý ạ. Lên mạng đọc thì thấy bảo em có triệu chứng của ung thư cổ tử cung ( mà đúng là bình thường e bị viêm cổ tử cung thật, chữa hoài chẳng chịu khỏi). Đang buồn rũ người. Còn khóc với mẹ chồng cơ, mẹ mắng cho te tua xg lại an ủi bảo k làm sao. Ai cũng bảo đi khám mà e chẳng dám đi. Nghĩ bụng nếu bị thật thì k biết con e sẽ thế nào. Chết dở, dạo này e bi quan quá.
     
  9. Me_nghe09

    Me_nghe09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    17,486
    Đã được thích:
    2,882
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Em ơi nói chung là ko thể ko cầm nối nước mắt đâu, ko nghĩ đến thì thôi chứ lúc nào rảnh là mình lại nghĩ, mất mẹ thì sao??? CHị giờ vẫn nghĩ là mất tất cả em à, về ngoại chị cũng buồn hơn.................. con gái thi thoảng chỉ lên trời bảo "bà ngoại lên đó chơi lâu thế, bao giờ bà về với mẹ con mình??" chị lại khóc em à.
    Hôm mẹ chị mât chị mới đầy tháng bạn sâu, nên ko được đi đưa được, vì đưa bà về tận quê, sâu còn nhỏ quá........... chị phải ở lại khi chỉ đưa mẹ chị có 1 quãng thôi, chị thấy mình bất hiếu vô cùng.......................

    Thôi em ơi, chị nghĩ là mẹ em và em cứ thoải mái, bà thích làm gì đều chiều bà hết, nhớ tẩm bổ và thực phẩm chức năng cho bà ăn nhiều vào... sẽ sống lâu hơn đấy.
     
  10. Me_nghe09

    Me_nghe09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    17,486
    Đã được thích:
    2,882
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Em ơi đừng lo lắng nhiều, bệnh này chị tháy em họ nhà chị uống cây trinh nữ hoàng cung hết đấy, nó tự trồng và uống................. yên tam đi. Đừng lo lắng gì
     
  11. chicken_girl134

    chicken_girl134 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Ơ hay mẹ này, hâm thế sao k đi khám, đi đi, thế mà cũng ngại, chị bị viêm lộ tuyến đây này, khổ lắm đây này. E ra Marie Stopies khám đi, chị thấy ở đấy khám r đảm bảo, lại k quá chật chội như bệnh viện, bác sĩ lại tận tình chu đáo nữa. Còn mẹ chị ung thư là nó ra 1 cục máu to và dài = 2 ngón tay cơ em ạ
     
  12. chicken_girl134

    chicken_girl134 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Vâng chị, e cũng quyết định em phải can đảm rồi, vượt qua bao nhiêu chn mà mẹ e vẫn lạc quan mà e lại ntn, e k đành, như thế bất hiếu lắm, e đang cố nhồi e ăn cho thật khỏe, còn nc thì còn tát, e nhất định k lùi đâu chị ạ
    ======
    Nhưng có chị nào biết những đồ ăn tốt cho ng bị bệnh ung thư k ạ? Mách e vs, để e nấu cho mẹ e ăn ạ
     
  13. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,584
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    mẹ nó đi khám đi chứ đừng suy nghĩ bi quan thế? đi để xem tình hình cụ thể thế nào chứ.
     
  14. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,584
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    nghe chị nói e thấy muốn khóc theo đây, nghĩ tới bản thân chưa làm được gì cho mẹ cả. hu hu
     
  15. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,584
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    chị này bị giống em, hức hức. giờ đang phải uống thuốc đây ạ, bsỹ bảo là uống hết thuốc khám lại có thể còn phải đốt điện nữa, huhu, nghe mà sợ quá
     
  16. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    chia buồn cùng mẹ tôm nhé, đâu lắm đấy
    chị ko bị nhưng đã nghe thấy người ta la rên, ko sao đâu cố lên
    mẹ tôm ráng ăn nhiều vào còn chống đỡ lại
     
  17. chicken_girl134

    chicken_girl134 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    E đi đót rùi mà, nhưng hình như phải đốt mấy lần í, đốt k đau đâu, k hề đau tí nào, đốt ở bệnh viện đau k e k biết nhưng mà e đốt ở Marie Stopies í, chả có cảm giác j cả, bác sĩ còn 1 bác đốt, 1 bác đứng nõi chuyện vs mình r bình thường. lúc tiêm thuốc tê thì như kiến đốt tí thôi xong lúc đốt thì buồn buồn... thích thích ==" *e xl nhưng thực sự là như thế mà*
    Chỉ là lúc đốt xong đi tiểu buốt như tra tấn, mất 2 tuần trời, xong còn đút thuốc nữa, thấy ghê ghê ng. Chứ thực ra k lsao đâu, chính ra nh mẹ bị giống mình nhỉ
     
  18. hahien139

    hahien139 Sơ mi Nam 0994540206

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    2,374
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Cô bị làm sao thế hả, khổ thân................................
     
  19. MeLinkYeuBo

    MeLinkYeuBo ♥Caffee Nguyen♥

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    1,053
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    oạch, nhà e không có đất trồng cây ạ. hu hu, em dạo này bị quan lắm. Người giờ cứ đơ đơ ý chị ạ
    hu hu, e k ngại chật trội vì bên nhà e toàn bác sĩ nên loanh quanh toàn quen biết cả. Chỉ có điều e sợ nếu mà e bị ung thư thật thì chắc e tự tử cho xong chuyện. :((. Thành thử k dám đi khám, sợ là bị thật

    chết mất thôi chị ơi. Dạo này bị hội chứng hoang tưởng. Suốt ngày khóc 1 mình k cho chồng biết. Chồng e bảo e bị thần kinh, suốt ngày chết với chóc. Chồng e bảo cố chờ a ý đòi nợ về rồi đưa e đi chữa chứ k thèm nhờ vả ai chăm vợ giúp. :D. Nghe mà vừa mừng vừa tủi. Nghĩ nếu bị thật, xg đến cái giai đoạn cuối nhỉ... ôi, lại bắt đầu điên mất rồi
     
  20. hahien139

    hahien139 Sơ mi Nam 0994540206

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    2,374
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB Các Mẹ sinh con tuổi MÈO đây!!!!!!!!!!!!!!

    Không đc bi quan em ơi, cố lên nào. Em đi khám xem cụ thể thế nào chứ k đc suy nghĩ linh tinh đâu
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này