Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đấy, chị bảo là chắc chắn trăm phần trăm trúng số rồi mà nàng cứ rụt rè chắc cờ mới thông báo Chúc mừng em nhé ! Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh suốt 9 tháng 10 ngày và một cu rồng như ý muốn ! (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. nhìn hội săn rồng off bún riêu mà thèm quá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đấy, chị bảo là chắc chắn trăm phần trăm trúng số rồi mà nàng cứ rụt rè chắc cờ mới thông báo . Thế này là đẻ một thể rồi nuôi một thể hả ? Ko lo vấn đề kia đâu, nhưng phải giữ gìn nhé. Chúc mừng em nhé ! Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh suốt 9 tháng 10 ngày và một cu rồng như ý muốn ! (u)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúc mừng mẹ nó nhé! thế là có rồi, chỉ 2 ngày sau V2 sẽ đậm hơn nhiều đó bạn. ăn mừng thôi. To mamadoanh: công nhận chị chồng mình mát tay phết nhể?....E cũng nhờ có bác trải chăn ga đệm cho nên mới được điểm 10 đấy, em cảm ơn bác nhé! Bác chuẩn bị sang Malai để trải chăn ga cho con gái thôi, hix hix
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hix, mỗi người 1 cơ địa nghén khác nhau....mình thì nghén từ khi chậm kinh mấy ngày...đến gần hết tháng t4 mới ko thấy hoa mày chóng mặt nữa, nhưng trộm vía vẫn ăn uống giỏi lắm.hề hề
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vậy à bạn, chồng tớ ko biết tt yếu khỏe thế nào, nhưng ông ý bị xts, còn tt thì tớ thấy là ông ý nhiều, nhà ông ý toàn con trai mà, tớ vừa thử que ngày 14 sau rt, lên 2v rùi nè, đá đít cho bạn sớm thấy 2v nhé !!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì, em cám on chị. Thế là hai chị em ta có nhiều điểm tương đồng nhỉ, chị có trước em chắc tầm 1 tuần, tuổi thai gần như nhau rồi, có gì chị em ta thường xuyên theo dõi và báo cáo tình hình, chỉ số bé nhé, hihi. Em cũng chúc chị hai mẹ con khỏe mạnh 9t10n và một ku rồng nhé !!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị & gd nhé ^^ Chúc mẹ con chị khỏe mạnh gặp nhau sau 9m10d
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng ạ, để tuần sau chị nhé ^^ Thứ 6 tới chị cho em 2kg Em vẫn đang sung sướng âm ỉ đây ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà rồng lại có tin vui nữa rồi. Chúc mừng Mẹ nó nhé. Khi nào thì đến lượt mình báo tin vui đây trời???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ vui mừng vì kq siêu âm trứng xịn đã em ahj, còn thì chị nghĩ là chồng em được bồi bổ ăn uống thuốc men nên cũng ổn hơn nhiều rồi, mà ô Trí bảo la tinnh thần càng phấn khỏi thì chất lượng tt càng tốt đấy em ạ!!! Mẹ con cháu ủn cô lấy may!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tinh thần off của nhà Rồng lên cáo quá làm em lại sôi sục, giá mà ko phải về quê ăn cưới thì em lại xin 1 chân tham gia cho vui nà. Ôi tiếc quá, tiếc quá...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng e nha. Tin vui tin vui đây Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, sinh e cu RỒNG kháu khỉnh nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tuần thứ 30 - 31 bị trĩ khi mang thai. Mất ăn mất ngủ triền miên, mẹ có cảm giác bị sút cân liền đi khám, SA thì con chỉ được 1500g + dư ối. Bác sĩ yêu cầu dừng uống nước dừa kẻo gặp nguy hiểm nhưng mình chỉ hạn chế uống chứ không dừng hẳn vì đang cần phải uống nhiều nước để khắc phục bệnh trĩ mà. 32 tuần 2 ngày, đi khám lại thì con đã được 1983g, ối bình thường và bệnh trĩ cũng gần như đã nói lời tạm biệt. XN máu + nước tiểu đều ổn cả. Mừng quá đi thôi!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dạ vâng em cũng vui sướng với kq đó từ hôm qua giờ, lại đc sự cổ vũ của các chị nữa càng ngất ngây, hihi..vừa mừng vừa lo, thôi kệ vậy, chờ ngày báo tin với cả nhà. CHị vẫn ăn uống tốt chứ ạ, chưa ngén ngẩm gì nhiều là tốt rồi ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ SUben, nhanh nhậy quá, sắp có thêm 1 nhóc nữa rùi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thời hạn săn rồng sắp về 0 rồi nên các mẹ cố gắng thúc đẩy nhé. Tình hình năm nay là hứa hẹn đông lắm đấy. Hôm qua em đi siêu âm mà nghe các chị nói chuyện đẻ dịch vụ khoa D đã kín giường đặt tới tận tháng 3 năm sau rồi..ak ak Vậy mình sẽ đẻ như thế nào..huhu Em thường hay khám thai ở số 9 Ngo thì Nhậm, phòng khám Vuệt Hàn, bình thường chưa bao giờ phải chờ quá 4 người nhưng năm nay đến toàn phải chờ hơn 30p mới tới lượt Xem ra săn đc rồng rồi các con đi học sẽ vất vả đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí, thế thì cứ cố gắng coi cái đầu dò như chồng thui nhỉ bác Ui bác nhớ chu kỳ của em thía, 2 tháng trước đều thế, lại oánh chén đúng lịch mà ko đậu, các tháng đều ngày 21 mà tháng này chậm hẳn 10 ngày nên mới hí hửng , ai ngờ oạch cái ngày 1/4 thì đèn đỏ...Em lại tiếp tục săn Rồng có vòi phun nước, nhờ các bác chỉ giáo nhé. Em bị từ M1/4 dây dưa hết hôm nay thì sạch, 5 ngày đèn đỏ. Từ mai em thử que RT, em lưu số bác rồi, trường hợp khẩn cấp alo bác tư vấn em nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng chị suben nhá!! CHúc cả nhà ọp ẹp zui ze ăn uống no nhưng không say nha.... Mama ơi: 3/4 e đi siêu âm e egg là 26x17x23 e hỏi bs là sắp rụng chưa ạ,BS bảo tối về chồng vuốt má cái là rụng, về tới nhà alo bác luôn theo lời bác dặn tối về chiến đấu roài ah, hôm sau hí hửng xem em í rụng chưa nên lại đi siêu âm tiếp bác ạ (hông phải là kết anh đầu dò đâu ạ) mà e siêu âm bụng thôi...hí hí.nhưng e í lì thật động đất rồi àm vẫn chưa thèm rụng vẫn lớn lên bác ạ 27x22x23,8. Trứng to thế có tốt k hả bác?? bây giờ em cứ đang hình dung anh tt gặp em trứng bác ạ. hi vọng tháng này e được báo tin 2v cho bác và các mẹ nhà mình. Các mẹ ủn mông đá đít cho em cái nhá...đau tí cũng được. Chị zenda: nhà chị động đất gần gần như nhà e đó, chúc chị tháng này 2v nhá!(e cũng đang lo vụ tt của xã nhà e nè... chờ đợi thui ạ) hi vọng ...hi vọng... e chào cả nhà em về đây, tranh thủ hết giờ vào lướt được tí ti thôi ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đang muốn cọ đít cô đây ) Bắt vạ chồng từ bây giờ và huấn luyện con theo chồng deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee