Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Nhà ai cũng nan giải vụ giúp việc nhỉ.Nhà tớ chỉ cần lúc con bé thui bi giờ tạm thời là k cần nữa vì nhà thì nhỏ mà lại chả có gì để làm,hihi
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! GV thế thì cũng sướng nhưng nếu ko có thì bà lại thêm việc. Nhà tớ sắp tới chắc cũng cần GV vì tớ sắp nhảy ổ nhưng bà nội cháu có vẻ ưng làm theo giờ nên tớ cũng ko lo lắng vụ tìm ng nữa.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Các mẹ có mối nào dọn dẹp lau nhà cuối tuần không, tiện trong Cầu Giấy giúp mình với. Trước có em sv ngoan lắm nhưng dạo này em ấy bận ko sang được, giờ gọi mấy bà đồng nát vào bà nào cũng đòi 35k/h, mà làm thì bẩn thỉu, toàn tranh thủ giải lao với xin đồ đồng nát, ghét lắm
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Thế là lên "cụ" rồi đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Mình chưa thuê gv bao giờ. Hồi ku tôm nhỏ thì có bố và bà nội chăm (bố nó ban ngày k phải đi làm), lên 2 tuổi vc ra ở riêng thì bố trông. Ox tớ chăm con còn khéo hơn cả vợ ý. Giờ bé đi học mẫu giáo rồi nên hai vc cũng rảnh. Mình làm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Ở nhà chỉ chạy qua chạy lại cửa hàng, shopping, spa và tập thể dục thôi. Nhà cửa thằng ku hay bừa mà mình thì lười nên thuê các e sv đến thu dọn thôi. Tối nay buổi đầu tiên đây. K bít thế nào. Chắc là ổn. Vì mình dễ tính. Cv cũng k có j lắm. Hehe
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Nghe mẹ nó kể chuyện nuôi con mà thấy nhàn tênh nhỉ, sướng thật đó
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Sáng nay sốt ruột quá em đi khám, thai 5w5d, chưa có tim thai các chị ạ
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Thai mới bé thế thì mới có túi ối thui,khoảng ngoài 7 tuần mới có tim thai e ạ.Giai đoạn này cứ đi nhẹ, nói khẽ,cười duyên thôi nhé
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Hihi, em vội vàng thế, mà k sao đi kiểm tra tầm này cũng được nhưng chỉ để biết là thai đã vào tử cung hay chưa thôi, tầm 7 tuần trở ra mới có tim thai, nói chung cứ 8 tuần đi SA tiếp là được, đừng sớm quá lại phải đi nhiều lần
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Căn bản là ở nhà e cứ sốt ruột, cứ đi khám phát về yên tâm hẳn, hihihi
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Nói vậy chứ em cũng có đứa bạn nó cũng làm việc tương tự ở 1 nhà ở Kangnam ý chị ạ. Ko biết giờ giấc sao? để em thử hỏi nó có đi nữa ko nhá.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Đúng rồi. Cứ dép bệt mà đi nhẹ nói khẽ cười duyên nhá, chưa phải lo lắng j đâu. Độ 10 ngày hay 2 tuần nữa thì hãy đi khám nhé! Khám sớm là mẹ hay phải lo lắng lắm.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! hihi, bạn bè em ai cũng bảo em nuôi con nhàn. Trộm vía, cu cậu cũng ít ốm, chỉ tội nghịch quá ạ. Ko lúc nào chân tay dừng trừ khi ôm cái ipad. e nói ko ngoa đâu ạ. Hôm vừa rồi về ngoại đám cưới mà mọi ng phải nói là: thằng này hình như dây thần kinh chạy có vấn đề. hứt hứt.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! ở cầu giấy nhà mình có mẹ nào bán hải sản tươi ko các mẹ tớ muốn mua mực cho bé ăn nhưng ra chợ hàng ươn lắm
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Mực khó tươi, vì thường đánh bắt nên tý là nó ngỏm rồi mẹ nó ạ
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! thì đang hấp hối cũng đc lâu lắm hôm nay mới nhìn thấy mẹ nhật minh...
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Công ty dạo này khắt khe ko cho vào web nên tớ ít vào hihi
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! mẹ nó bầu mấy tháng rồi, có nghén ko???
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! Tớ mới 11w thôi, cũng nghén chút chút, ăn uống chưa ngon mà thỉnh thoảng cho ra. Kiểu ko ăn thì đói mà ăn thì khó chịu.
Ðề: CẦU GIẤY yêu thương - đoàn kết - chân tình (Tầng 2) - Off hàng tháng!!! hồi tớ bầu chẳng nghén j mỗi tội ngày nào cũng pải ăn chuối