Ðề: Bếp Kún tầng 6 em cũng nhận đc cái thư ấy chị ạ còn nhấn mạnh blaf đã có nhiều thay đổi...............
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chào, keu2010! Bạn đã làm gì trong suốt năm qua nhỉ? ********* thật sự thấy thiếu vắng bạn. Thời gian qua thật nhanh và chắc bạn cũng không ngờ là đã hơn 12 tháng, trên 365 ngày bạn đã không đăng nhập để giao lưu cùng những người bạn và tham gia vào các hoạt động sôi nổi trên diễn đàn *********. Trong thời gian vắng mặt của bạn, đã có rất nhiều sự thay đổi lớn, nhỏ, sôi nổi, vui nhộn, ý nghĩa, bổ ích đã diễn ra trong cộng đồng của chúng ta. Có thể bạn chưa biết, bạn đã có thêm gần 200.000 người bạn mới đến từ nhiều ngành nghề, chuyên môn, vùng miền khác nhau trên đất nước. Bấy nhiêu cá tính cùng tập trung tại đây để sẻ chia những sở thích và kinh nghiệm thú vị cùng bạn và các thành viên gạo cội khác, nâng tổng số thành viên của Webtreho lên hơn 700.000. Đánh dấu bước trưởng thành nhân dịp Sinh nhật lần thứ 10 đầy ý nghĩa, ********* đã khoác lên bộ áo mới với nhiều tính năng mới hỗ trợ cho việc truy cập và tham gia vào diễn đàn được nhanh chóng, dễ dàng hơn. Trang Mua Gì? Ở Đâu? cũng là một địa chỉ không thể bỏ qua nếu bạn có nhu cầu mua sắm, bán hàng hay đặt quảng cáo miễn phí trên *********. Ngoài ra, rất nhiều hoạt động vui, ý nghĩa cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. ********* nồng nhiệt chào đón sự trở lại của bạn, cùng nhau làm cho sân chơi chung của mọi người thêm náo nhiệt, hữu ích và tiếp tục vươn lên một tầm cao mới. Hãy truy cập ********* ngay hôm bạn nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chỉ là một lá thư automatic thôi mà 2 chị e ơi, kiểu như lcm thông báo sắp lên chức ấy mà. Kêu lúc mua vàng là giá bao nhiêu đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thì biết là automatic rồi, nhưng không phải họ gửi cho tất cả, mà là họ cũng phải thống kê nick nào có từ bao nhiêu ngày trở lên không truy cập thì gửi, chứng tỏ là cũng cần chăm sóc thành viên đấy chứ nhỉ!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chắc là thư nó gửi cho những ai lâu ko vào đấy mà chứ làm j có chiện tử tế xế nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay nóng nóng cho con hĩm mặc cái váy mới đây, khoe cả nhà 2 anh em nhà nó, ah chân còn cố đấm ăn xôi đi đôi A di đát thịn của thằng anh năm nao:
Ðề: Bếp Kún tầng 6 sao em ko thấy hình?sữa đắt hàng quá bác nhể lại nhớ những ngày đầu mới đi buôn hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em Sa gái cũng giống anh ghê Kún nhỉ, mắt khôn lắm rồi đấy. Quên, mai vác cho chị hai thùng sữa nhé, buổi trưa ấy, trưa chị mới về trường.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 LiMi ơi! Chẳng biết nói gì bây giờ chỉ biết chìa tay ra nắm tay em 1 cái thôi. Giờ chỉ mong bác đủ sức chống chọi và không bị đau đớn hành hạ nhiều. Tại sao ở Việt nam phát hiện ung thư toàn giai đoạn cuối ư? Vì nhà mình ít quan tâm kiểm tra sức khỏe toàn diện định kỳ mà chỉ đến viện khi đã bị bệnh nặng bì nhiều khi bị ốm cũng chẳng muốn đi khám. Bệnh đã đến khi đó thường là nặng rồi chứ nước ngoài họ kiểm tra định kỳ nên phát hiện sớm hơn mình nhiều.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cảm ơn nhà SP, hôm nay cũng đã đỡ hơn, mắt bồ câu gần quay về trạng thái bên chích bên chòe, mặt mũi cứ đến tối là ngứa... Tôi hận bản thân tôi quá cô SP ạ, vì tôi ko lý giải được why ](*,) ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 công nhận ca dị ứng của bác hơi lạ vì nó chỉ bị ở mỗi mặt bác nhỉ. thông thường dị ứng thời tiết hay thức ăn thì nó phải bị hết cả người.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chíp càng lớn càng yêu, thik cái làn da của em Chíp với em Mít nhà Rết, đẹp thế!!!