Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lâu lắm em không đi mua quần cả nhà ạ, không biết người như em thì mặc quần gì nhỉ, hỏi buồn cười quá cứ như là lâu nay không biết mặc quần là gì, nhưng đúng thật là em không xác định được em mặc quần gì thì ổn nữa, em hiện tại thích mặc kiểu legging tregging ấy, cạp cao để ép cái bụng mà ống bó thì gọn chân, trông nhanh nhẹn gọn gàng. Ở chỗ em mọi người xui mua quần suông, mà em cứ sợ mặc quần suông không hợp, cả nhà tư vấn cho em vụ này phát xem nào, không là em sắp truổng cười rồi. À nói chuyện truổng cười, lúc nãy đứa em em vừa gọi điện để em nói chuyện với con nó, con nó xem tv thấy một đôi đang ấy, nó hỏi sao cô chú cởi trần, mẹ nó bảo cô chú nóng quá, thế là nó nhèo nhẽo kêu nóng đòi cởi trần từ lúc đấy, buồn cười thế chứ lị.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà vẫn con đậu con bay hả? Khổ thân bà, chắc ngượng mí khách nên mặt bị phồng mà người thì không
Ðề: Bếp Kún tầng 6 À bác Jin, em định hỏi bác mấy lần mà cuối cùng là chưa có nhời thăm hỏi nào cả, bác dị ứng mà làm nhà mình cười không nín nổi, em mà bị thế chắc em nhăn nhó suốt thôi. Chắc không phải tại thức ăn hả bác, hôm nay cử tri nói thế nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ở VN, đi khám cái gì mà không lý giải được thì đổ là do cơ địa Din nhé. Còn ở bển nghe đồn thổi nó hay đổ cho Stress. Vậy thì Din cũng ko nên bận tâm mà đi lý giải nó làm gì cả. Cứ ăn no ngủ kỹ, ngày ngày lên Bếp chém gió thành bão là ổn rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em lại thấy Chíp bị béo quá rồi ấy (nói thật thế Chóe đừng giận), Cơm Nắm nhà em cũng béo quá, 33kg rồi cơ, mà cao có suýt soát mét ba, dạo này em đang hãm ăn ghê lắm, nhưng khổ là con có ăn nhiều đâu mà tại hấp thu tốt quá, không được ăn là con đói, hôm nào trước khi ăn cơm cũng ăn một bát rau. Nên là cái vụ mua sữa nguyên kem là em cũng không ham lắm, lần trước các mẹ mua em có ý kiến gì đâu, nhưng lần này cũng ới cái Kún lấy hai thùng là vì chị em ở cơ quan mỗi người một ít.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác KÚn đã đánh đúng vào thị hiếu khách hàng khi link vào corner shop em đã tìm được những sản phẩm hóa chất từ bển về. Ko phải em sính ngoại đâu nhưng Sunlight rửa bát lưu mùi quá, nước giặt Omo thì quần áo tơi tả, bạc màu. E thích nước xả vải thì thấy quần áo nồng nặc đến gớm.Ngoài ra còn kem oánh răng, nước cọ toa nét..... Đang loay hoay... Nhưng bác ơi, có cách nào mua đơn giản hơn ko? Chứ em con nhỏ bảo chạy ra ngân hàng chuyển khoản là em ngọng lắm.Hay ship theo kiểu xe ôm GN hộ em có được ko chị ? Em lấy Xả tẩy bồn cầu, nước rửa bát Glossy,nước xả Vernel, xịt tẩy lò nướng và nước cọ tường bếp, bồn tắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Limi: Chị không biết điều kiện kinh tế của bác em thế nào, vì chữa bệnh này tốn kém lắm lắm. Bố đứa bạn chị cũng vừa phát hiện bị ung thư phổi khi đi sinh thiết cái hạch nổi lên ở cổ. Cả nhà bạn chị cũng đi tìm hiểu, cầu cứu tứ tung và chục hôm trước thì đưa cụ sang Quảng Châu chữa trị. Theo nhà bạn chị tìm hiểu thì có những người chữa ở Quảng Châu được 3-4 năm mà giờ vẫn thấy ổn. Nhưng phí chữa trị khá tốn kém, ít cũng phải tầm 2-3 tỷ. Còn bố một đứa ở cơ quan chị bình thường rất khỏe mạnh, đi khám phát hiện bị ung thư phổi, cũng chạy xạ ở K gì đó nhưng chỉ kéo dài được 6 tháng thôi. Cả 2 ông đều loanh quanh ngưỡng "thất thập cổ lai hy xưa kia hiếm" chứ giờ tuổi đó thì ối cụ vẫn còn xuân. @Din: Din thổ địa ở Quảng Châu cho vài comment về việc người VN sang Quảng Châu chữa bệnh để cả nhà tham khảo cái nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dông phìn Din phồng yêu quí,em cũng hận em nhắm,đi khám khắp nơi mà vẫn mẩn ngứa,nhưng em k phồng được như Din vì em phồng hết cỡ rồi.Thế rồi 1 ngày Thị Chóe mách cho em vào 108, họ cho đúng 1 liểu Phụ bì khang,em uống độ dăm hôm thì xịt dần.Có điều uống cái loại thuốc này em lại phải uống kèm với sinh tố rau răm,bây giờ em k phồng nên k uống nữa nhưng tác dụng phụ của thuốc vẫn còn,ngày ngày em. Ẫn phải uống sinh tố đều đặn.Chúc Din tình yêu của em mau xẹp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ơi em là giáo viên đúng ko . Nếu dạy tiểu học thì chị có mấy việc cần hỏi em 1 tý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xem ảnh 2 anh em Sa, Jiu bảo: ah, trông cũng giống thằng anh ra phết; còn Chóe chỉ chỉ bảo là: em ý cũng đóng bỉm :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Pác có tính điểm da tờ rắng đâu, làn da khỏe mới là đẹp, bu mày ăn nhiều khoai HL thế mà chẳng hiểu giề.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Bác Gút: cảm ơn bác đã có nhời động viên cái mặt sưng xỉa của em. Em ko biết nhiều về việc chữa K ở QC, thông tin thì nhiều chiều lắm nên cũng ko dám có nhời j vì chuyện bệnh tật cũng ko phải là 1+1=2, gặp được thầy thì bệnh đỡ ngay, và lại cũng tùy vào lòng tin của bệnh nhân nữa ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Rết: hóa mày cũng phải uống Phụ bì khang à, mấy hôm nay chị phồng tẹt, nẫu nề lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ Limi00 và SP: em ngứa ngáy râm ran, mà cái chỗ ngứa nó lại ko ngứa, mà cũng may, nếu có ngứa cũng chẳng có ai gãi. Tuy nhiên chỗ cần phồng lại ko phồng, chỗ đang tẹt vẫn tẹt. iem đã trả lời rứt cụ thể và thực thà rồi nhá. @bsngoc: tớ đây, vưỡn ngon lành cành đào, vẫn phát đều, chém bão lớn lắm nhưng phải bịt khẩu trang, ko ảnh hưởng đến làn da đỏ rực. @Tôm càng: dị ứng của tớ hãi nhể, vẫn chẳng hết, càng về đêm bệnh càng nặng, chuẩn bị mở tp giật tít: Nạ dòng ngứa tuyển phi công gãi 500 tệ/giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nếu ko có nhà nhím tự nhiên thò 1 ngón chưn vào thì mình em oanh tạc trang này, trang 192, thế mai anh thả con lô bao nhiêu hả Rết ??? 92-29 hay nà 91-93 hay nà 92 oánh 1 lèo đến 98 :-D:-D:-D