Ðề: Bếp Kún tầng 6 ơ thì e chả thừa nhận Chíp đang bị péo phì rồi còn gì, chả thế e mới phải cho đi học múa cho có vận động. Vấn đề là ở cái đo đỏ, giờ tối e chỉ đong cho hơn nửa bát cơm thôi. Bảng cân nặng tháng 4 của nó là 25 kg cao 105 cm, trong khi chị Su là 24 kg, cao 114 cm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cô ấy là ai? Tại sao đến tận 23h36 mà cô ấy vẫn ngồi gõ lạch cạch? Cô ấy đang trả lời tiếng gọi cử tri .. Cô ấy đang túm từng cụm lông mày mà giật, chẵng nhé là véo thẳng vào mắt, kéo mắt ra 10km rồi thả pưng 1 phát, mai lại được nồi ốc chuối đậu :-( Cô ấy là Din Vẫn Phồng Nguyên !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhắn nốt 1 câu rồi thoát xác: Chóe ơi, tks tấm lòng của Chóe, nhưng, xin vui lòng đừng gửi Phì bụ khang cho già, bên già ko trồng được rau răm !!!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Kún ơi, con hĩm trộm vía đáng yêu quá , em lại lên cơn thèm con gái . Nhưng 2 thằng cu rồi, em không dám mơ lại có đứa nữa . Bác này, anh cu Ben nhà em đi đôi dép vừa lắm, em đang định đi mua 1 đôi sandan đi mùa hè cho Ben( Con nhà em con trai nên em chỉ mua 1 đôi cho mỗi đứa chứ không mua cả chục đôi như nhà mấy bác có con gái ) đôi năm ngoái đã cũ và chật nên cho em Bon đi .Mà em lại quên mất là bác cho đôi của Salih , may quá chưa kịp mua thì bác Công Đoàn mang cho em . Ben thích lắm, sáng nay đi học cứ thấy léo nhéo khóc, hỏi ra mới biết chân em Bon đang đi đôi dép xanh đấy , thế là em phải cởi dép ở chân em Bon ra trả anh Ben đấy , nhưng em Bon lại chu chéo lên khóc đòi . Nhà em có 1 đôi dép rọ nhựa cũng gần gần giống và cũng màu xanh như thế, em mới cho Bon đi, nên mới yên thân đấy .Em đỡ phải mua sandal cho Ben mùa hè năm nay ( các bác đừng cười em vì chỉ mua 1 đôi cho con , vì trẻ con mau chật lắm, có 1 đôi đẹp đi là được, miễn sao sạch sẽ gọn gàng ).
Ðề: Bếp Kún tầng 6 P/S bác Jin phồng : Em chúc bác nhanh lấy lại sự vụ duyên dáng ngày nào .Bác nhanh khỏi ngứa bác nhé !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Din vẫn phồng là Din vẫn phồng, bác phồng mà làm e cười sằng sặc, đau bụng quá, dù tâm trạng e rất ngổn ngang, e đang nai nịt đưa con đi khám, nó bị ho và sốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cảm ơn Bác Hoanhanh, chị Phở, chị Good, tieutuong, Vit, và mọi người. Nhà em hôm qua sau rất nhiều tìm hiểu đã tìm mua được thuốc Vidatox, là loại thuốc của CuBa, bào chế từ nọc độc bọ cạp xanh, có tác dụng giết tế bào ung thư. Đây là một phát minh mới được thử nghiệm cho kêt quả tốt với ung thư phổi, ung thư cổ tử cung... Em viết lên để mọi người có thêm một thông tin. Chị HA ơi, em thấy rằng ở mình hầu như nhà ai cũng có một người họ hàng gần xa gì đó mắc bệnh ung thư, sợ thật. Mà bác em thời gian vừa rồi đi khám suốt ở Bạch Mai đấy thế mà không phát hiện ra, đi khám lần này ở K thì bác sỹ bảo " vô lý, sao Bạch Mai lại không phát hiện ra nhỉ", thế có đáng tiếc không cơ chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng là nếu mới khám ở Bạch Mai thì thật là vô lý sao không phát hiện ra vì bác em phát hiện ra đã ở giai đoạn cuối có nghĩ khôi u đã to và có di căn rồi. Nhưng thôi đành an ủi thế này em ah, thường là mình không chữa được bệnh này nên nếu biết sớm là suy sụp nhanh lắm ấy. Bác biết chậm thì thời gian trước bác không bị ảnh hưởng tinh thần, an ủi thế vậy. Bác ấy đã mới đi khám toàn thể mà không phát hiện sớm hơn thì thật đáng tiếc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kêu ơi hôm qua chị em mình thồ vàng về nhà đi qua Giảng Võ chỗ trạm cứu hóa í,hóa ra là có cháy ở Tây Sơn.sợ thế,người vợ thì chết,chồng bị thương nặng.cái xe cứu hỏa cứ lừ lừ đi còn chậm hơn cả chị em mình nhỉ,nhưng mà có đến đấy cũng chả làm gì được vì ngõ sâu và nhỏ lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 úi thế hả bác ?khổ thân gia đình nhà ấy quá không biết có con cái gì chưa?mà sao ko chạy đc ra ngoài huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái này mua có khó không Limi, thế chiều tớ không hỏi bệnh viện trường y nữa nhé, sau nếu cần thì tớ hỏi sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Pôn ơi ngô làm rất ngon và rất dễ nhá, dạo này còn hay gọi không thì gọi cho chị một cân, hôm qua chị phải nổ mấy mẻ, vì bọn trẻ con cả xóm xúm nhau vào bốc một tý là hết một mẻ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, em nghĩ còn có 1 lý do khác, hơi tế nhị một chút là do thuốc và trình độ chữa K của bs Vn còn hạn chế, nên cứ nói thế để nếu lỡ có tình huống xấu nhất thì cũng đã được chuẩn bị tinh thần rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Limi ơi, thế là tìm được thuốc quý, lại có hy vọng rồi, biết đâu đấy, nhỉ. Mong bác của Limi đáp ứng thuốc tốt
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà Rùa ơi, tôi đang xem cuộc gọi 36h, là tôi cứ nhớ lại mọi việc mấy hôm rồi ở viện
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chữa K mạnh nhất là Cu ba đấy, còn lại bảo tìu chỗ bạn Ren đang phệt mông thì chị không tin đâu