Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mình đi khám rùi mẹ nó ạ.tim thai có rùi ạ.có chiều dài đầu Mông rùi ạ.bây giờ đợi thêm hơn 1 tháng nữa e đi siêu âm gáy mờ ạ.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Mình dạo này hay bị đau bụng dưới lắm, tuần thứ 8 vừa đi SA về, trộm vía bé bình thường, nhưng từ tuần 9, 10 sáng ngủ dậy mình lại bị đau bụng, nhưng sau đó thì hết, thỉnh thoảng thấy nhói 1 cái, không biết có sao không nữa, mình sợ SA nhiều không tốt, nhưng mà ở nhà thì cũng lo, có mẹ nào bị hiện tượng như mình không vậy.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào mẹ nó ơi 3 tháng đầu thì hiện tượng đau bụng là BT nhé!!! vì thai đang làm tổ nên vậy đó, ai cũng bị ạ nhưng mức độ khác nhau thôi mẹ nó nhẹ nhàng đi lại thôi, qua 3 tahngs đầu là dễ chịu hơn mẹ nó ạ!
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Tự nhiên sáng nay ngủ dậy, chẳng thấy bụng đói gì cả. Bình thường lăn từ trên giường xuống đất là tớ phải chén ngay cái gì đấy không thì đói hoa mắt luôn. Tự dưng hôm nay thấy khác lại lo lo, 10h vẫn không thấy đói. Liệu như thế có bình thường không nhỉ? Hình như từ ngày có bầu mình mắc bệnh hay lo hay sao ý các mẹ ạ!
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Hihi, không sao đâu mẹ nó ah. Mỗi ngày 1 kiểu, cứ thoải mái để mẹ khỏe con khỏe nhé. Nhưng nhớ k đói cũng phải ăn nhé. Tớ bị nghén, gần như lúc nào cũng như đang trên xe ý. Khó chịu lắm! Có mẹ nào bị như tớ k?
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Tớ nghén như cậu đây, người lúc nào cũng như bị say xe, mệt mỏi và buồn nôn, chả thiết ăn uống gì, tớ đang đếm từng ngày 1 để đến mốc 12T, hi vọng sẽ đỡ hơn, chứ tớ sụt mất 2kg rồi, không biêt tương lai có sụt nữa không vì tớ chả ăn được gì. Huhu
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Đúng là mỗi ngày mỗi kiểu đấy các mẹ à. Hôm qua tớ mệt gần chết, chẳng ăn được gì. Sáng đi làm nửa buổi phải xin về sớm, nằm bẹp cả ngày. Đến bữa cố ăn được ít cơm với muối vừng. Nhưng sau 1 đêm ngủ dậy thì sáng nay lại đỡ rồi. Thế nên các mẹ cứ yên tâm đi, tranh thủ lúc không nghén là cố ăn để bù nhé.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Cho mẹ Zin vào xếp hàng nhé, tớ thụ thai tháng 2, dự sinh tháng 11 đơi Tầm này đang bầu được 6 tuần. Mệt thôi rồi luôn, nằm bẹp, chAn tay ko buồn nhúc nhích, chồng ko thèm nhìn. Thương nhất là chị Zin, mẹ cố gắng lắm cũng chỉ chơi được với con 2 tiếng 1 ngày. Còn lại là thời gian con đi lớp và chơi với bố Thương con lắm Mẹ nôn ọe trong nhà vệ sinh con hốt hoảng ra mách bố " chớ rồi ". Con đứng ngoài nói vọng vào trong " xuôi, xuôi" Mẹ dù mệt nhưng cũng đủ thấy sự mệt mỏi này đáng giá lắm
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Nhà mẹ này giống nhà mình quá 1 phát trúng ngay (trộm vía 2 VC đều ổn). Giai đầu 6 tuổi rồi, nên lần này lại mới tinh, chả nhớ gì, hihi... chả cần uống sữa bầu nếu mình đủ chất rồi. Bọn bạn xúi mua Prenatal DHA uống bổ sung mà cứ hôm nhớ, hôm quên, he he
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào oài, sao mẹ này ăn cả đu đủ xanh thế? ko tốt đâu. mẹ nó uống thêm trà gừng nhé, hoặc mua hạt ngũ cốc nhấm nháp cũng được
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào He he ! gặp mẹ cháu ở đây , thế tình hình mẹ cháu săn được Rồng con rùi ạ , em thấy top này hay nên cũng muốn tham gia .E thì chẳng săn Rồng gì đâu ạ , bị nhỡ kế hoạch nên để đẻ luôn .Định bụng kế hoạch năm 2016 mới đẻ vì e sinh mổ lại lên kg nhiều. Đang loay hoay tính kế giảm kg để đầu tư cho tương lai ,bỗng 1 hôm nhảy lên kg thấy mình tăng kinh quá mà ăn uống bình thường ,nghi nghi bảo ox mua dùm cái que thử thì chẳng thấy gì ( mà que đấy 35k/c đấy ạ )... mấy hôm sau đi xuống bếp nấu cơm mở tủ lại thấy cái hộp que thử mới tinh để quên (que này có 10k thui ạ )... hí hoáy sáng hôm sau test thì lên 2 vạch đỏ chót ... trước đó e lại toàn nằm mê bà con cô bác họ hàng sinh e bé nữa chứ ...suy đi tính lại cuối cùng e qđịnh để đẻ ...Trộm vía Bống nhà e đi nhà trẻ cũng ngoan , các cô yêu lắm hôm nào có nhỡ vc gì đón muộn các cô cũng cho con ăn tối no rồi mới về, cũng thương con mẹ mà sinh e thì Bống mới có 26 tháng ...nhà ko có ai chăm chắc đi đẻ phải gửi cô giáo trông liền 3 ngày ko về mất...e sinh Bống từ 58kg lên 89kg ===> chửa đứa này h 8 tuần mà đang 90kg nên chẳng dám ăn uống gì ...các mẹ có lời khuyên cho e với ....
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào chúc mừng mẹ nó nhé, duyên với Rông quá... chúc mẹ tròn con vuông...
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Nằm thế nào thoải mái, ngủ ngon giấc là được mẹ nó ạ. Nằm ngửa sau này thai to thì chèn ép, sợ ko nằm được ấy chứ. Nghe nói mẹ nằm nghiêng bên trái tốt cho con, vì máu từ tim xuống dễ dàng hơn. Chúc mẹ nó có những giấc ngủ ngon
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Nhà mình đi khám tim thai từ hôm 6w6d rùi, 134ck/ phút. Chỗ mình theo 2w khám 1 lần nên hqa lại đi, theo KKC thì mình đc 9w nhưng lúc SA bs bảo mới đc 8w3d, hơi lệch tí Hqa chắc do mẹ vận động nhiều, tim thai đập 182ck/ phút, nằm SA mà buôn tá lả với bs ) Vụ nhân xơ thì bs đang cho mình đặt utrogestan, bs khuyên đặt trong 3m đầu, cứ theo thui, hi vọng mọi thứ đều ổn. Chúc mẹ con nhà bạn luôn khỏe mạnh nhá, có tin j mới báo mình vui cùng
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Nhà tớ giống nhà mẹ nó này. Nhưng con tớ còn nhỏ hơn con mẹ nó nhiều (nhìn ngày dưới chữ ký là thấy liền). ...Nhỡ... vc lo lắng lắm nhưng cứ để đẻ vì không nỡ bỏ, dù tớ sinh mổ đấy. Chỉ mong mọi việc đều thuận lợi, con phát triển bình thường mà vui rồi.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào hihi! Mọi thứ sẽ tốt đẹp thui .Gần nhà tớ có chị chửa đứa thứ 2 lúc con chưa được 10 tháng mà cũng sinh mổ đấy.2 đứa trộm vía lắm mà mẹ này nhiều sữa mới lạ chứ
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Hì hì Chào mẹ Tú Quyên, em cũng săn được rồng rồi. Keke nhưng bầu đứa này em mệt mà nghén kinh khủng khiếp luôn Chị những 90 kg thì cũng gay đấy nhỉ. Em bầu Zin thối lên bàn mổ là 71 kg mà thấy nặng nề kinh khủng ,hĩ hĩ Các chị ở cơ quan cứ trêu là Đô rê mon Kekem
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào thế thì em cũng phải cỡ mẹ ChaiEn mất rồi.e cũng hơi hơi nghén thôi, cũng ko ăn được mấy , chỉ uống nước nhiều thôi ạ !nhưng có vẻ ưa ngọt và mặn ạ,chửa Tú Quyên em sợ mùi cá lắm , thích ăn chua nữa.
Ðề: Các mẹ dự sinh bé tháng 11/2012 vào chia sẻ với e nào Uh tớ cũng muốn đi khám lắm- nhưng cũng bận suốt nên chưa tranh thủ đc- tối thì toàn đi học nữa. Lần này đi khám mà có tim thai đập thình thịch như mẹ nó thì tớ mới yên tâm đc. @mẹ Nhữ Tú Quyên: Ôi mới 8 weeks mà mẹ nó đã 90kg hả trời??? Hứt, lúc tớ đẻ bé đầu khi lên bàn đẻ tớ 64kg (tăng 17kg) mà tớ to như con gấu. Lúc đc 6-7 tháng các anh ở cty đã toàn hỏi "e vẫn đi làm cơ ah" vì tưởng mình sắp đẻ đến nơi rồi mà sao chưa nghỉ. Như mẹ nó mà to thế chắc vất vả nhỉ, thôi cố gắng hi sinh vì con yêu vậy.