Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Trộm vía em Mèo mọc răng ngoan ngoãn ghê ta ui....Anh đi chơi về có hình mới trang 686 mời em qua chơi nhé.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Hôm rồi, mẹ Miu đưa em sang chơi nhà Mèo, mẹ Mèo chụp vài tấm ảnh làm câu chuyện đây. Mọi người xem xong đừng cười Mèo nha. Lúc em Miu đến anh Mèo còn đang say giấc nồng, nàng ngồi suốt ruột đợi anh dậy mà thời gian trôi lâu quá. Anh dậy rồi, xin lỗi em nhé. Anh ngủ quên mất ah Em Miu rỗi rồi, không thèm nói chuyện với anh nữa Thôi nào, đừng giận anh nữa nha. Người ta đang nhìn kia kìa, đâu để anh xem ai nhìn nào Híc em Miu nhìn anh Mèo tình cảm vậy ta, đáng yêu quá trời. Các mẹ đoán em Miu này mấy tháng nào? Nhìn bộ ảnh hai em này mà cười vỡ bụng mất, mẹ ỉn nhận Mèo làm con rể không vậy ta?
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Lâu lâu ko vào thăm nhà Shin thơm mà hum nay đã thấy Shin nhòm e khác rồi nhá. E này mắt to tròn xinh quá cơ ( nhưng mà e Thúy cũng xinh lắm ) chẳng biết e mấy tháng rùi nhỉ ?
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Haha, em Thúy nghen ah, đừng nghen nha em, em nào anh cũng yêu quý hết ah. Anh mong được gặp mặt em lắm đấy. Mẹ em thử đoán bạn kia mấy tháng nào?
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. hihii 2 bé nhìn yêu quá!!! Mèo nhà em cũng dc 1T rùi hôm 3/4...hihii hnào mẹ Su show ảnh làm bạn nha!!!
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Giời thiệu cả nhà bộ ảnh của Mèo chụp mừng sinh nhật 1 tuổi, bộ ảnh này cả nhà không ưng mấy thì các cô chú không biết lấy lòng con gì cả, lại toàn làm nghề mà con không thích thôi. Vừa bước chân vào phòng chụp 4 cô đã vật con ra mặc quần áo rồi cho con cái nồi yêu cầu con nấu tôm hùm với hành. Ôi, mình phải làm đầu bếp ư, từ lúc sinh ra tròn 1 tuổi đến giờ đến vệ sinh cá nhân con còn chưa tự làm được thì làm sao mà nấu món tôm hùm cơ chứ. Sau một hồi loay hoay con quăng nồi, xin nghỉ việc ah Tiếp theo cô chú ấy cho con đội mũ phớt, trông xích lô thồ hoa quả, nhân tiện cho con cái chuông để con cầm reo có ai mua hàng không Ế quá, mệt mỏi con ăn cho hòa vốn vậy Cô chú thấy việc này không được và suy nghĩ con nên trực điện thoại thì tốt hơn, công việc này nhàm chán quá đi mất Sau một hồi thử việc không thành công, cô chú lại cho con đi khuân vác Con quay sang bảo mẹ về thôi, con không chịu nữa đâu Mẹ đành bế con trai về vậy Hic, bộ ảnh này cả nhà mình không ai hài lòng cả, trong suốt quá trình chụp bé không cười nổi một lần. Các cô chú nhiệt tình đến mức mau chóng chụp để cố lấy 20 kiểu ảnh cho xong, bà ngoại hẹn cho con đi chụp lại lần sau vậy.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Chị ơi, chị cho mấy ảnh này đi thi cuộc thi bé ngộ nghĩnh bên hoa quả đi chị. Trộm vía con đáng yêu quá.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Mẹ mèo vào link chữ ký của anh Minh nhé, chỗ CCD đi thi ấy, nhân tiện ủng hộ CCD luôn nha.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. c vừa nhìn ảnh Shin đi thi chụp với hoa quả,yêu quá em ạ, càng lớn càng đẹp trai nhỉ. E cho con trai chụp ảnh ở studio nào thế?
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Mèo ơi, sang nhà chị xem hình nhé ..http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/137698-Ảnh-bé-Annie-nhà-dior-đây/page696
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Óe, Mèo ui Mèo thử qua nhìu nghề thế nhờ, hi hi, Khoai còn chưa đi chụp hình lần nào nè, toàn mẹ tự sướng thôi á. PS: Mẹ Ỉn bế Miu qua nhà Mèo bữa nào zay ta? Em Miu là nhìu anh đặt gạch nhắm rùi đó Mèo ợ
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Thía hả Khoai, mẹ Mèo đánh bóng với Mẹ Mui rồi, mẹ Mui cũng chịu 50% rồi đóa. Cuối tuần nào mẹ KHoai rảnh đưa Khoai qua nhà Mèo chơi đi nha,Mèo mong được gặp Khoai lắm đó.
Ðề: Mèo con khoe ảnh nào. Mẹ em Mèo bớt bực mình chưa nào ? ...Anh qua đây hỏi thăm tình hình hai mẹ con em nà.