Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi phụ Kiện vòng vèo thì Ảnh hửong gì bởi béo hay gầy đâu Ôi chông e Chiếm pc r nên chẳng post lại Ảnh được chán qué
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. @CHỊ ZENDA: MẸ CON CHÁU VẬN HẾT CÔNG LỰC ỦN MÔNG ĐỂ BÁC THÁNG NÀY 2 VẠCH ĐỎ CHOE CHOÉT NHÁ:x:x:x:x @ CHỊ ANNA: NHÀ MẸ ĐẺ E CŨNG GẦN PHẠM HÙNG ĐẤY, Ở ĐOẠN CUỐI CẤU GIẤY VS XUÂN THỦY Ý CHỊ Ợ. @ SU_BEN: CHÚC MỪNG CHỊ NHÁ, CHÚC 2 MẸ CON 9M10D BÌNH AN :x
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành!!!!!!! Ngày kia là hội ngộ cả nhà rùi nhỉ, vui quá, hiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành!!!!! Ngày kia là hội ngộ cả nhà rùi nhỉ, bùn quá, huhuhuhuhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành!!!!! Ngày kia là hội ngộ cả nhà rùi nhỉ, bùn quá, huhuhuhuhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà Bác Doanh: Số 33 Ngõ 1 Khâm Thiên ( Đi vào ngõ 1 tới số nhà 26 nhìn sang trái có lối rẽ (có cột điện đấy) nhìn thẳng vào là nhà số 33) nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em nhớ thấy có ai đấy bảo thử que bắt đầu từ lúc sạch kinh Em cũng biết rõ ràng là sạch kinh xong thì chưa thể có trứng chín ngay được Hiii, có bác là em yên tâm rồi, em sẽ nghe lời bác dặn. Mong thật mong...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Huhuhu, cả nhà cho em bán than với huhu, Hôm 02/4 em đi SAT thì có 1 bạn 10.5x8 , niêm mạc 6.7 vậy mà hôm nay 06/4 trong phiếu kết quả ghi là + không có nang noãn nào trội +niêm mạc 5mm là sao ???? Niêm mạc nó tự mỏng đi ạ, huhu, bj đã là ngày thứ 23 của CK rồi vậy mà CK của em chán thế đấy. Có lẽ em phải đi uống thuốc điều hòa KN cho nó về 30 ngày thôi, sao dạo này nó dài vậy năm vừa rồi nó cứ tầm tầm 35 37 ngày, vậy mà (.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ngày nào cũng lên đây hóng chuyện nhưng mà tốc độ page nhanh thật, e mò mẫm lại ko kịp đọc hết, mới vào nhà nhưng thấy các mẹ chia sẻ thấy thân thiện quá, ^^
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh, sao kỳ nhỉ. Như vậy trứng của em cần bs rồi. Em tìm đến ông Trí đi. T.H của em chắc ông ấy xử lý tốt. Thôgn tin về ông Trí có ở trang 1 đấy em ah. Chúc em sớm thành công nhé !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hì, cảm ơn em nhé, chị cũng chúc em săn rồng thành công nhé, sớm thấy 2v nhé, ủn đít cho nàng lấy hên nhé !!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cảm ơn bạn nhé, cứ bám càng bác Doanh đến cùng là đuwoc toại nguyện thôi bạn à, chúc bạn sớm 2v nhé!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì, em cám ơn chị nhìu, em cũng chúc chị lấy lại sức khỏe và sớm có tin vui nhé, cứ tẩm bổ và thoải mái đi chị nhé, thế nào bé cũng lại về với chị !!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì, mà tớ mc cũng kêu mắn đẻ mà, tập 1 đẻ xong 1 tháng đã thấy kinh rùi, nên vừa cho con bú, vừa nuôi máu, người cứ gầy ra, h có thêm bé, cũng vui lắm, nhưng phải chăm mình hơn nữa. Trứng của mẹ Zenda đẹp thế, tháng này sẽ có tin vui thôi, tớ ủn đít cho bạn 2 tuần nữa thấy 2v ngay nhé !!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đến hnay là còn 2-3 ngày nữa em bị dưng vẫn chưa thấy hiện tượng đau lưng và thèm ngọt như mọi lần, nhưng ngực thì căng và đau cũng như mọi lần các mẹ ạ. Giờ chả bít có nên hi vọng nữa hay ko? Huhu ( Mama ơi, em là 1 trong những "đứa" ngoan, nghe lời bác nhứt nhỉ? Bác đá đít em 10 cái luôn đi cho tháng này em khỏi bị nữa. Em đang hồi hộp sắp chít rồi đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng ơi tớ hồi chưa lên 2v cũng vẫn đau ngực như sắp KQD ý, nhưng đau cho hẳn 2 tuần thì thử lên 2v, giờ vẫn đau, he he, đá đít nàng để giống tớ nhé!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hì hì, đúng là bác mát tay thật, sau hôm động đất em còn buồn thiu gọi cho bác bẩu là sáng hôm xxx chồng em bị mộng tinh ra vì để lâu quá, tận 7-8 ngày, em cứ ngỡ ko trúng cơ, nhưng em vẫn có chút hi vọng là tt của xã em rất nhiều và đặc, h trúng số rồi, em chỉ còn chờ tin có đc ku nữa ko thì toại nguyện tuyệt đối bác ạ. Em có triệu trứng nghén khác hản với bé đầu nên cũng có cảm giác là giai, hihi !!! Vụ op ẹp ở nhà bác em thèm lắm, nhưng ko thể đi được rùi, em ko có ai chăm bé cho cả, chúc cả nhà op ẹp thật vui và sẽ có thêm nhiều tin vui nhé!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hì hì, nhờ ăn đc cú đá của chị đấy, em cũng thê chị ạ, nôn nao và nhanh đói trước kì kinh gần 1 tuần, đói chưa kịp ăn là hoa mắt chóng mặt, ản vào thì đỡ, mà hay đói lắm,em cũng chưa mệt hay nôn ọe gì, thích ăn ngọt, rât khó ngủ vào ban đêm, khác với bé trước em nghén ngủ và thèm ăn chua cơ, mà chẳng thích ản gì, ăn là sợ. H chỉ thèm ăn thôi. Mong đc như bác lắm ý. Chúc bác mau khỏe nhé, cứ ốm vạt thế cũng mệt chị nhỉ.