Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng chờ, dưng mà chị đừng khích đểu bạn bminh tội nghiệp. em cũng mún khích lắm dưng sợ bị ném đá lại, hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác HA:em đi khách Ở Ninh Bình nên kết hợp đi lễ luôn bác ạ,k có dịp này chắc chúng nó k cho em đi đâu.Hôm nay chỉ đi được Bái Đính,chắc lần sau sẽ đi Tràng An ạ Kêu : sáng nay cho con bé sang lớp lúc 7 h30.cái nhà bị cháy ấy,vợ mới 40 tuổi có 2 đứa con,1 lớn hịc lớp 10 với 1 đứa bé nữa,tội nhỉ,thấy bảo là cháy do chập điện,chồng bế vợ chạy ra,vợ thì chết còn chồng bị thương nặng,2 đứa con đi học k sao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gửi tình yêu Din Phồng, Bác phồng thân yêu, bác bị phồng mà bác vẫn còn làm em cười hi hi ha ha như con điên ở cty được, nếu bác xẹp chắc em mất đi 1 niềm vui to nhớn ( e nói thật lòng bác đừng ném đá em). E mong bác luôn lạc quan yêu đời, dù bác là còi hay phồng. Vì chúng em yêu bác. Nếu bác có nhu cầu Phụ bì khang, bác gửi bồ câu đưa thư đến đại gia phố huế, đảm bảo bọn em bonnus thêm cho bác cả tải rau răm. P/s: em viết thư tềnh này cho bác khi cái bụng đang kêu réo cồn cào, nên e đành gác bàn phím lại để ăn quả chuối (dạo này nhà em thiếu chuối, em ăn xong sẽ bổ sung rau răm)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ lang nhí: đẻ xong có thấy bị rạn da nhiều ko? thằng chó con nó ngủ suốt thế thì ngày ăn được mấy bữa. mà mày ko làm bò sữa thì ăn vừa thôi, ko lại béo nứt ra rồi lại mất tiền MONA đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em rể chị cũng đi khám tổng quát ở Bạch Mai, họ nội soi dạ dạy bảo là viêm dạ dày mà vẫn không phát hiện ra K thực quản. Rồi chuẩn đoán lao phổi nên chuyển sang chữa lao mấy tháng trời. Đến khi chú ấy ăn bị nghẹ nhiều quá đi khám lại thì phòng khám tư lại phát hiện ra K thực quản giai đoạn cuối đấy. Nên phát hiện ra bệnh chính xác còn do bác sỹ nữa em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đang ấp ủ kế hoạch là cuối tuần em làm phở cuốn, phở chiên phồng và quẩy. Nhưng chồng lại rủ cuối tuần sang bạn chồng. Mà nói đến chồng em mới nhớ quên ko báo cáo cả nhà: Dạo này chồng e có tiền bộ, cứ đà này cuối tuần vợ sẽ thưởng phiếu bé ngoan, vì có công rửa bát hộ vợ và đêm đêm dậy bóp chân cho vợ những lúc bị chuột rút + biết bón cho vợ khi ăn cái gì ngon ngon. hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng đấy chị ạ. Nhà mình nhiều người bị K một phần do ko có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, thấy mệt quá mới đi khám, một phần là do đi khám mà bsi không phát hiện ra. Như bà ngoại em, khi phát hiện ra đã bị K dạ dày, từ lúc phát hiện ra đến lúc bà em mất dù đã cố gắng kéo dài và tìm mọi cách duy trì bà em cũng chỉ được 6 tháng. Chị Limi: E cũng nghĩ như chị Vịt, cố gắng làm được những gì có thể cho người thân yêu của mình. Vì đến giờ em vẫn tiếc vì có nhiều điều chưa làm được cho bà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tự nhiên e đi ôm cái vụ buôn sữa làm làm phúc cho bạn chồng già, bận túi bụi...điên cả mề. chả có time mà vào Bếp. nghe nhà nhà có K e sợ quá....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dịp lễ Phục sinh này bên công giáo tổ chức hoành tráng lắm nhỉ, Pôn có chương trình gì hok?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cơm nắm oi, cho bạn còi din nhà cô một ít thì 2 bạn thành người mẫu chuẩn đấy. Bạn còi din lâu lắm cô ko dám cân, ko biết đã được 20kg chưa hic hic Hay bác Ngọc ơi, mẹ cháu gửi cháu sang nhờ bác nuôi hộ một tháng nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cách đây mấy năm thì Giáng Sinh và Phục Sinh nhà em đều ăn uống , đi chơi , mặc đẹp vui lắm . Nhưng giờ làm bánh cũng bận và cũng không có hoàn cảnh như trước nữa nên nhà em chỉ đi Lễ suốt Tuần Thánh thôi ( Tuần Thánh là tuần Chay bên Đạo Thiên Chúa , người ta đến đi lễ, xưng tội , chiêm ngắm Thánh Giá suốt tuần ), Nhưng ngày lễ Phục Sinh ( tức là Chủ Nhật tuần này )thì em sẽ làm thật ít bánh rồi đi Lễ với các con và gia đình, cho các con đi chơi VINCOM . Mùa Phục Sinh thì ở nhà thờ trang trí hoa, đèn nến đẹp lắm . Bọn trẻ con mua trứng phục sinh về chơi, những quả trứng họ trang trí màu sắc . Mua làm quà tặng nhau , trứng đã luộc, nhưng chỉ chơi thôi chứ không nên ăn vì em thấy họ làm trước cả 3-4 hôm .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng con em qua 1 đêm ngủ dậy thì người nổi đỏ hết, ngứa, ko biết do bị dị ứng hay con gì cắn, mà khắp người nổi cục cục đỏ. Sáng nay mua thuốc gửi cô cho uống rồi. Mai ko khỏi thì mẹ con em lại bồng bế nhau lên SG
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bận làm chứ còn làm gì nữa. Chị dạo này bận quá nên ít tám được lắm, chỉ vào đọc đọc và trả nhời câu hỏi thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thích quả trứng phục sinh lắm nhé. Họ vẽ rất là đẹp. Rồi đêm chúa sống lại nhà thờ họ tổ chức vui cực kỳ ấy. Ngày bé chị thấy đặt tượng chúa vào cái hòm kính rồi con chiên đọc kinh, trẻ con thích nhất là lại gần làm dấu thánh rồi được phát cho nắm bỏng gạo chèn xung quanh tượng ấy. Rồi múa hát thành ca, nghe cứ véo von