3 tháng đầu: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con nhé

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi tuanhung808, 1/2/2012.

  1. me_win

    me_win Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Các mẹ ơi, Tình hình là mai cty e tổ chức đi Chùa Hương, mà e đang bầu bí này có nên đi ko ạ? e đc 14w rùi ạ, mẹ khỏe con khỏe... phân vân quá cơ.
     
    Đang tải...


  2. menhatminh

    menhatminh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    2,796
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    14w thì em nghĩ đi chơi được nhưng chùa Hương thì em sợ mệt. Đi du lịch nghỉ ngơi thì được :)
     
  3. me_win

    me_win Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    E cũng lý do bầu bì nhưng mọi người dụ dỗ là đi thuyền và đi cap treo thì ko sao. hic
     
    maithuhnd thích bài này.
  4. MeCaocon

    MeCaocon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Chào cả nhà, mình được gần 14 tuần rồi. Dự sinh mỗi chỗ khám một kiểu, tựu chung là tầm đầu đến giữa th10. Có mẹ nào tầm này còn nghén như mình không nhỉ, người suốt ngày nôn nao, nóng ruột, ăn không ngon nhưng lại nhanh đói, đói kinh khủng. Đêm nào cũng dậy đi WC ít nhất một lần, có đêm dậy đi xong mãi mới ngủ lại được, thời con gái ngủ bê đi không biết, giờ lại thành ra khó ngủ :( Nếu mà nghén đến lúc sinh thì mệt quá. Hiện em chưa tăng được cân nào, hôm rồi sa bé được 68gr, trộm vía
     
  5. malpeid

    malpeid Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mẹ nó có đồng minh là tớ rồi đấy, nhưng bé nhà t mới đc 23g, bác sĩ bảo còi quá! Tớ nghén lên nghén xuống, ngửi thấy mùi cơm, mùi thức ăn là nôn luôn. Tớ chỉ ăn rau luộc & nhá nhẩm ít mía thôi, bảo sao mà bé chả còi :(. Còn việc đêm hôm xì xụp dậy đi wc tớ cg giống hệt mẹ nó, đi vào là lăn bên trái, lăn bên phải mãi ko ngủ lại được, nhưng sáng nào đến giờ phải dậy đi làm là chẳng muốn mở mắt ra, hôm nào cũng ước "ước gì hôm nay là chủ nhật" :(
     
  6. MeCaocon

    MeCaocon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/2/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Hihi, từ thứ 2 đến thứ 6, sáng nào tớ cũng có điều ước giống mẹ nó. Theo KN của mama tớ, sau 3m10d, vào một ngày đẹp giời, tự nhiên người lại bình thường, ăn uống tắm giặt thoải mái (tớ còn mắc thêm cái chứng sợ tắm :)). Vậy nên hy vọng tớ và ấy, cùng các bà mẹ bị nghén nhanh chóng qua giai đoạn khổ sở này, để sau nhìn lại thấy mình đúng là bà mẹ cừ khôi keke (u)
     
  7. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mình cũng giống mẹ này, từ khi bị nghén toàn mất ngủ. Đêm nào mà con cựa cái là tỉnh, xong mãi chẳng ngủ lại được. Cảm giác này buổi sáng ngủ dậy thật mệt mỏi vì thiếu ngủ làm cho con người cũng không khỏe khoắn được. Nhưng trộm vía, sau 3m thì có vẻ khả quan hơn, ăn tốt hơn và ngủ cũng tốt hơn rồi. Đã bắt đầu tăng cân trở lại. Nhờ hồi tập 1, 3 tháng đầu sút 1kg đến tháng thứ 4 ăn tốt mỗi tuần lên 1kg mỗi tuần nhìn cân mà chóng cả mặt.
     
  8. BantichShop

    BantichShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    1,742
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    tuần trước mình siêu âm tính theo KCC là 12w6d rồi mà con mới được có 25g, chiều dài đầu mông được có 5,4cm. so với mẹ cùng làm chỗ mình thì em bé mình còi thật. hic, ông ngoại làm bác sĩ lại cứ bảo không sao.
     
  9. galun1011

    galun1011 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    chị bantichshop ơi hôm trước em đi khám ở bác sĩ Vỹ ấy em cũng 12W3 ngày mà cân nặng có 21g thôi bác sỹ bảo là gày so với quy định là 5g, 2 chị em mình cố ăn nhiều cho con mau khỏe chị ah...
     
  10. malpeid

    malpeid Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mẹ galun ơi, tớ đi sa bác sĩ Vỹ, bé nhà tớ 12w3d được 23g, còi 3g. Nhưng tớ lên trang này http://bau.vn/bau/mics/kich-thuoc-thai-theo-tuan/ thì thấy bé nhà mình có bị còi đâu nhỉ? :">, dù so với các mẹ khác thì đúng là còi hơn. Em họ tớ 12w5d mà được những 61g, căn bản vì nó ko nghén, ăn ngủ tốt.
     
  11. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mẹ nó cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, đi rồi lại lăn tăn mẹ nó à.
     
    me_win thích bài này.
  12. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    các mẹ ơi!
    mình bị cúm,ho tính tới giờ là 3 tuần rồi vân k khỏi,đi khám mà BS cũng k cho thuốc gì hết,đang đợi 12 tuần để đi khám xem thế nào? mình cũng dự kiến sinh là 20/10 đây,nhưng mà đã mổ đứa đầu rồi,lần này cũng phải mổ nên có lẽ k đủ 9th10 ngày đâu.mình chỉ mệt,chán ăn thôi chứ k buồn nôn nữa may quá hiiiii.
     
  13. MeChubby

    MeChubby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Các mẹ sinh tháng 10 ơi, các mẹ đã dự định sinh ở viện nào chưa vậy?
     
  14. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Ngày nay thời tiết có vẻ u ám, các mẹ ra đường nhớ mang theo áo mưa kẻo bị dính mưa ốm nhé.
    Ngày mới mẹ khỏe con khỏe cả nhà cùng vui nào!
     
  15. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Còn dài mà, lo chi sớm thế, tập trung chăm con đi đã!
     
  16. mrsduong

    mrsduong Nhà Chuột

    Tham gia:
    17/11/2008
    Bài viết:
    7,084
    Đã được thích:
    2,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    mẹ nó giống tớ đấy, tớ không nôn nhưng người mệt lắm lúc nào cũng như đi mượn, uể oải kinh khủng và sợ gió sợ nước như nghiện :(
    tớ đang bước sang tuần thứ 13 vẫn thấy chả thay đổi gì, hy vọng sẽ hết nghén sớm.
     
  17. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Tớ đây sang tuần 15 rồi mà vữn nghén lên nghén xuống này. Vẫn chưa lên đc lạng nào. Sợ thịt cá, chỉ thích ăn rau rưa thôi. Chết mất.
     
  18. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Chị Nghén lâu thế à? Em hết nghén rồi, tuần nay trộm vía ăn tốt lắm, mỗi bữa ăn 3 bát cơm mà trước khi có bầu em chỉ ăn được mỗi bữa có 1 bát thôi nhé. Bắt đầu thầy thèm ăn rồi. Giờ bắt đầu thấy bụng to nhanh ra, người cũng có da có thịt hơn rồi.
    Chị không ăn được chịu khó ăn hoa quả và bánh mỳ vào cho người đỡ mệt. Không ăn được mà mình lại lười ko chịu ăn nữa là cơ thể mình còn mệt hơn đấy chị ạ. Chúc chị luôn khỏe đến ngày mẹ con gặp nhau.
     
  19. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Hi hi thì toàn ăn hoa quả thui. Cơm thì lâu lắm rồi ko ăn. Toàn ăn lung ta lung tung thôi.
    Mẹ heocoi hết nghén rồi thì sướng nhá. Tha hồ ăn uống.
     
  20. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Cái quan trọng là hết nghén thấy tinh thần thoải mái hơn, tự tin với bản thân hơn, cảm giác con người mình cũng có sức sống hơn. Hồi 2 tháng nghén quá, ăn chả ăn được, ngủ chả ngủ được. Lúc nào chồng cũng bảo trông như người giả. Chán kinh!
     

Chia sẻ trang này