Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị thì nghĩ bảo mai khỏi thì chắc chắn không khỏi được mà chỉ đỡ thôi. Nhìn bác Ren phồng chưa???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng đang nghĩ thế, hay là chị em mình nhờ nhà Bò sữa Ngọc nuôi hộ tháng hè nhể. Được không em Ngọc ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Ngọc ừ một nhát là tháng 6 có 2 đứa suy dinh dưỡng đến ăn tranh phần của Cơm nắm ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Khộ, sáng nay định ăn cắp giờ của tư bản đi nhưng 8.15 qua nó chưa mở cửa, thế là lại ôm bom về văn phòng ngồi đây bà ạ. Khộ quả khộ quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhờ cái vía bán hàng của em mà bạn chồng già đắt hàng như tôm tươi đấy. CHết cười cậu T này, hôm chị và Minhtom qua lấy sữa, cậu ấy nói với mấy cô ở cùng phòng là: mấy chị chỗ bạn vợ già
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng đú theo cô mà. Thì sáng rẽ vào SJC Giang Văn Minh, giờ ở đây thì ko biết đi đâu bi giờ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E vẫn ngồi ở đây, chờ bạn đến trực vp rồi đi ăn bún đậu. Hôm qua em phải về muộn, 2 mẹ con ăn mỳ nên chẳng có cơm hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e ăn cơm nguội rang trứng, lạc rang. bạn đồng nghiệp tặng cho gói hành phi, tỏi phi, cá khô, ruốc tôm tất cả trộn lẫn. ngon nhắm ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nghe các chị nói mà thèm. Nhà E hôm nay có món thịt ngựa xào rau răm, măng sặt xào thì là và canh ngao...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em ơi, lấy gì cứ note lại, bi em cho chị. giờ cửa hàng gom 1 mẻ rồi ship chứ ko chạy hồng hộc hàng ngày như ngày xưa e ah.