Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng là sơn hào mà bác...Toàn đồ rừng rú nhà E thôi... Thịt ngựa ngon nhắm bác ah. Ngọt hơn xịt bò. Mà trên E rẻ lắm. 160k/kg. Ăn nhòe vì nó nở hơn xịt bò.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mày ơi, ăn nó ra gì? chứ nghĩ đến con ngựa đang hi hí, vật ra thịt mà ghê ghê, ko dám ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mai nó vác đến cho bác rồi, mày qua lúc nào cung được. khổ, ham hố nên tính chuẩn luôn từ giấy đến 24/6 còn bao nhiêu ngày là lấy bây nhiêu hộp vừa khít
Ðề: Bếp Kún tầng 6 được, duyệt cái tinh thần của nhà mày, để bác tặng thêm cho dăm đôi nữa cho anh em nó khỏi bất hòa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngậm đắng nuốt cay em đành phải cho bọn chúng đi ăn thịt dê đây.chấp nhận giơ đầu ra chém vì chưa đến địa phận quen thuộc,huhu,bọn chúng bảo đây là đi làm chứ k phải đi chơi nên em phải chủ trì chủ chi toàn bộ hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @Cả nhà: hôm trước em có nói chuyện với 1 cô bạn làm bsi ở BV Phạm Ngọc Thạch thì cô ấy nói thật đáng tiếc là bà con mình cứ ai bị K mà có tiền xíu là bay ngay qua Singapore chữa bệnh. Trong khi đó thì hoàn toàn có thể tới BV Pháp Việt trong SG (FV Hospital) để chữa vì BV FV có đầy đủ trang thiết bị, bsi giỏi của Pháp chữa, phòng ốc ạch sẽ, dịch vụ tốt. Các bsi chủ của BV FV cũng có quan hệ rất tốt với các bsi của Pháp và châu Âu nên nếu cần thì BV có thể gửi hồ sơ qua Pháp, Châu Âu cùng hội chẩn hoặc mời hẳn bsi Pháp sang VN chữa cho luôn. Chi phí y tế của BV FV thì rẻ hơn ở Sing rồi, lại bớt hẳn khoản chi phí đi lại, ăn ở cho người nhà. Cái này là bsi trong ngành nói chứ em cũng ko tìm hiểu sâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ờ, tôi thay avatar bên ấy mấy lần không được, tức quá mới nhét đại cái ảnh toàn $ vào đấy, xong tự nhiên nó lên. Bây giờ muốn thay avatar khác cũng không được. Chứng tỏ bên bển thèm xiền
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bỏ cụ bọn chúng nó chứ, em vẫn đang ôm bom chưa xong thì lại bị dúi cho đống mứt nữa. Giờ em làm thao bây giờ. Em cả sáng chỉ ngồi làm và làm, ko có đứng dậy đi ái được nữa. Vừa đến rồi uống cốc nước, em lại đi làm đây. @ SP: có $ đi mua vàng hả. Ra ngay Phú Quý 58 Hàng Gai từ chỗ Tô Tịch đi lên mấy nhà (đi từ hàm cá mập lên là bên tay phải nhé), có ối tha hồ mà mua, bán cả trưa luôn. Em Mama Suri hồi xưa hay mua ở Ngân hàng , từ hồi tôi mách là chuyển ra đấy mua luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em cũng lo lắng vì con bé nhà em còi dí dị. Dù em đã nuôi con bằng sữa mẹ, tắm nắng, uống vitamin D3 ,ngày 2 bữa có đầy đủ tinh bột, đạm, rau, chất béo....Thế mà TY của đời em cứ tong teo, ko cứng cáp, ngồi chưa vững và 8 tháng mà mãi chẳng có răng ( Hay tại vì em yêu cái miệng móm mém quá nên nó cứ thế mãi? ). Đã thế, dạo này còn bệnh ra mồ hôi trộm liên tục ở đầu nữa. Em stress vì nuôi con quá dù đã cố gắng lắm rồi. Các bác chỉ dẫn cho em với.....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thịt ngựa ngọt hơn mà lại đỡ sán hơn thịt bò vì máu ngựa nóng. Mỗi tội là mùi nặng hơn thịt bò tí. Nhà tôi ở trển (quê chồng) thỉnh thoảng cũng được 1 miếng thịt ngựa bạch, hay xào với xả ớt. Hồi xưa có tin Hn phở bò toàn bị thay = thịt ngựa, tôi cứ mừng mừng vì thấy thịt ngựa ngon hơn hẳn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái kiểu người nổi cục cục đỏ thế dễ là bị dị ứng thời tiết, thằng nhà chị tháng trước cũng bị phải đến viện da liễu họ cho 1 túi thuốc về vừa bôi vừa uống
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bình thường chồng em cứ trách em nóng tính, hơi tí là quát, rồi còn đánh con nữa, sao ko chịu dỗ con? Kỳ rồi nhà em đi Sing chơi 4 ngày, bác ấy chăm con có 2 ngày fullday thôi, còn 2 ngày thì bác ấy đánh lẻ. Thế mà cũng phải phát vào mông nó mấy cái rồi. Em ngồi nhìn mà cười hí hí, bảo: đấy, sao anh cứ bảo em đánh con? Mới có 2 ngày mà a cũng tét nó nữa là em ở với nó 3 năm rồi. Bác ấy bảo: sao tụi Tây nó nuôi con nhàn thế nhỉ, mà con nó vẫn ngoan? Em mới kể cái hôm ra sân bay TSN, có 1 cặp vc Tây dắt theo 3 đứa con trứng gà trứng vịt. Đứa bé nhất chắc chừng 8-9 tháng gì đó, vẫn phải bế ẵm chứ chưa biết đi. Chẳng biết con bé này mè nheo cái gì mà mẹ nó đặt ngay con bé xuống đất, cho nó nằm ngo ngoe ngo ngoe vậy ah, rồi mẹ nó giáo huấn nó 1 hồi. Nó hết ọ ẹ thì mới bế nó lên. Em hỏi: thế anh có dám đặt con anh nằm lăn quay ra đất thế ko? Hay là anh sợ dơ, sợ vi khuẩn, sợ tay chân miệng?! Con té cái là vội vàng rửa tay xà bông và sát trùng ngay? Chồng em im lặng suy tư ghê lắm! Đúng là 1 phần do cách bảo bọc con của người VN mình, nhưng 1 phần vì môi trường của mình ô nhiễm quá, bệnh tật lung tung nên chẳng cha mẹ nào dám thả rông con cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đã lội xong, nổi lên chào cả nhà. @tình iêu phương Bắc: trớ trêu thay! Cớ sao chỗ cần phồng ko cho phồng, chỗ ko cần phồng lại cứ phồng. Chúc tình iêu sớm lấy lại dung mạo yêu kiều. P/S: độ lày em chăm làm lông lắm ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hỏi han suốt từ tuần trước mà mãi đến hôm nay em mới đi găm hàng nóng được. Tiện đường đi làm mua luôn ở Xã Đàn, lộn ruột, nó bảo vừa hết miếng 1 cây chị lấy tạm loại 2 chỉ gộp vào nhé. Thế là nó tính em 4373 mặc dù lúc bước chân vào em ngó cái bảng điện tử thấy đề là 4363. Chửa mua SJC bao giờ, éo biết có phải vì mình mua miếng lẻ như thế nên nó tính thêm 10k công chế tác ko nữa