Hi hi, chào các mẹ! Có mẹ nào trên này sinh mổ lần 3 và đẻ dày như mình thì vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! Cụ thể là tháng 11- 2008 có 1 công chúa, tháng 10- 2010 có 1 hoàng tử và tháng 8- 2012 thêm 1 nàng công chúa nữa. Thật ra sinh mổ 2 lần trước thì mình ko lo lắng lắm, chẳng hiểu sao lần này thấy mệt mỏi và lo lắng kinh khủng vì mình chỉ thấy thường mọi người chỉ sinh mổ 2 lần thui. Mà mình lại đẻ dày nữa nên híc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mình thấy lo lắng quá. Mẹ nào có kinh nghiệm vào chia sẻ với mình nhé! Cám ơn các mẹ.
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! nhà mẹ này máu quá...hihi...nhà em 4/2010 có 1 hoàng tử, đang định 2013 đẻ thêm, rồi cũng rất máu đẻ thêm đứa nữa...em thích có 3 đứa mà. em cũng đẻ mổ lần đầu, cũng đang nghiên cứu xem có mổ đc lần 3 ko đây (lo xa quá) em ngồi hóng hớt đợi các mẹ chia sẻ kinh nghiệm, nhưng mà e cũng thấy có ng` đẻ mổ 3 lần rồi đấy ah.
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! em cũng thấy có chị đẻ mổ 3 lần r. K sao nhưng lúc mổ xong nó đau kinh lắm, đau lắm luôn, chị ý la muốn bể cái phòng hồi sức luôn ý ạ. em cũng thấy sợ nữa. HIx
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! ac, đau hơn 2 lần đầu hả mẹ nó...huhu?
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! đau hơn nhìu ấy ạ. Rất dã man. Chị ấy nói đau vết mổ kinh lắm, y như lấy cái j đâm vào, giật giật từ bên này sang bên kia (vết mổ ý). Rồi nó co bóp tử cung thì khỏi phải nói. Nói chung mình đang có đứa thứ 2 thôi mà run lắm rồi đây, hix hix.
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! em chưa sinh mổ bao giờ cả lên nghe các chị nói em sợ quá
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! mẹ nó cũng sinh mổ ah? Mình nghe nói lần 2 còn đau hơn lấn 1 ấy chứ...sợ quá cơ.
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! mình cũng sinh mổ, đang run lắm đây, đã thế còn bị sẹo lồi. HÔm đẻ chị nằm gần cũng bị sẹo lồi, nghe nói nọ lóc chỗ lồi í ra lúc mổ rồi mới khâu lại, khiếp lắm hu hu
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! Chị T sinh mổ mà sinh dày thật, 2 lần sinh trước chị có đau lắm không, vết mổ ổn chứ ạ? Em nghĩ liên quan đến dao kéo thì phụ thuộc vào máu là chính, mọi người hay nói máu lành hay dữ ấy ạ. Nếu 2 lần đầu ổn thì em nghĩ lần này cũng ổn thôi. Chị đã quyết định sinh lần 3 thì cố gắng thoải mái nhé, đừng lo lắng quá sẽ khiến sức khỏe yếu hơn thì dù sinh lần nào cũng mệt đấy ạ. Chúc chị mẹ tròn con vuông! Em sinh mổ lần đầu, định 2014 sinh lần 2. Em thích có 3 con nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ sinh lần 3. Lần đầu trộm vía em nhẹ nhàng lắm...không phải dùng viên thuốc ngủ nào để giảm đau, hy vọng lần sau cũng được gần gần như thế, đừng đau quá.
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! Cũng nhiều người mổ 3 lần, em cứ yên tâm nhé. Bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của bác sĩ thôi.
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! Em nghe nói sinh thường thì lần 2 cũng đau hơn lần 1 vì lần 2 tử cung co bóp nhiều hơn. Ngày em sinh cũng có chị cùng phòng sinh lần 2, chị ấy đau nhiều lắm, uống thuốc ngủ mà không ngủ nổi vì đau cơ. Còn em thì trộm vía chỉ thấy tử cung hơi cuộn lên một chút thôi (cũng có lẽ do em sinh sớm hơn 1 tháng nên tử cung ít co bóp hơn), ngoài sự khó chịu một chút vì bị tăng huyết áp (do em bị nhiễm độc thai nghén) thì em thấy mọi việc đều ổn. Sẹo lồi là do cơ địa hay sao ấy mẹ nó ạ. Nếu không có vấn đề gì ngoài vấn đề sẹo lồi thì chắc lần sau mẹ nó cũng sẽ ổn thôi. Em thì may mắn vết mổ rất đẹp (BS khám lại cho em nhận xét thế, chứ em đã biết vết mổ của mọi người như thế nào đâu, hì hì...)...vết mổ của em để lại sẹo như một đường chỉ thôi.
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! nhà em tháng 6 này cũng mổ lần 2 ạ mà em đã thấy lo lắng và sợ hixxxx nhưng các mẹ bảo tập 1 mà thấy ko sao thì tập 2 cũng vậy nên em đang hy vọng tràn trề hiii chủ top 2 lần thấy ok thì cơ địa mẹ ấy tốt nên ko lo đâu ạ!!!
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! Em thì mới đẻ mổ 1 lần thôi mà được 2 nhóc, nhưng em nghĩ chị đừng lo lắng quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Em thì cũng lo lắng từ lúc mang bầu cũng lo lắng nhều lắm, lại phải nằm viện nữa chứ. Lúc mang bầu thì nghĩ đến lúc mổ cũng sợ lắm thế mà lúc bác sĩ bảo đi mổ thì lại không sợ vì sắp được nhìn thấy con nên quên hết luôn chị ạ!
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! Bây giờ sinh đôi thường là sinh mổ mẹ nó nhỉ. Mình cứ thấy ai sinh đôi là lại thấy ngưỡng mộ lắm.
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! ôi , cùng cảnh ngộ. Hu hu, run quá. Nhìn cái sẹo chán lắm ý, nó y như con giun vắt ngang qua ý, nhìn bực k chịu đc. xấu quá thể .
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! mình thì chỉ hơi lồi tí thôi, ko đựoc như sợi chỉ của các mẹ...nhưng mà mình cũng chẳng quan tâm, có bao giờ nhìn đến nó đâu, hehe, chắc tại vướng cái bụng to. nhưng dù sao cũng an ủi là cái ấy còn nguyên như con gái mẹ nó nhỉ, chồng khỏi phải chê (an ủi các mẹ phải sinh mổ)
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! Cám ơn các mẹ đã chia sẻ! Có thêm tâm sự của các mẹ, tớ thấy cũng vững tâm hơn. Cảm nghĩ của tớ thì tớ đẻ mổ lần 2 lại ko đau và mệt lần đầu đâu nhé! Mỗi tội vết mổ bị dài hơn thôi vì bác sĩ phải cắt vết sẹo từ lần trước bỏ đi. Chắc tớ đẻ ở 2 viện khác nhau nên chắc tay nghề bác sĩ và cách chăm sóc cũng khác nhau. Lần đầu ở Việt Nhật đau kinh khủng mà mệt mất mấy ngày, còn lần hai ở Phụ Sản thì nhẹ không, sáng mổ chiều tối là mình đã tự vào nhà vệ sinh được rồi- thấy nhẹ nhàng lắm! Hu, lần 3 không biết thế nào đây. Tự nhiên tớ có bầu đứa này, tâm lý hay bị lo lắng và stress lắm!
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! chị đừng stress mà ảnh hưởng đến em bé nhé, e ủng hộ chi đấy... khi nào sinh xong chị chia sẻ kinh nghiệm với bọn em nhé, để e cũng đẻ 3 mà...hihi
Ðề: Có mẹ nào sinh mổ lần 3 ko ạ? Vào chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé! máu thế mẹ nó ơi , hí hí. mình thì lần 2 đã sợ r, với lại nghĩ cảnh nuôi rồi dạy sao mà cực quá đi!!! Chẳng có ai giúp cả. cứ 1 mình loay hoay lọ mọ, chồng ngố chả làm đc gì , khi nãy bảo đi lấy khăn ướt thì cứ đi tìm bông ngoáy tai. Hix