Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://www.lamchame.com/forum/showt...uguay-Blancanube-Full-cream-date-24-06/page17 đây chị ơi !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ các chị ơi gửi vàng xong vẫn rút vàng ra mà , cũng như mình gửi ngoại tệ ý. Hehe. Không đến nối như mọi người tưởng đâu ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình có ai biết chỉ cho e cách làm sữa chua hoa quả với,ví dụ sữa chua bơ hay dâu tây thì như thế nào?xay/dầm nhỏ bơ/dâu tây ra ạ?e làm sữa chua bằng sữa tươi,cho vào công đoạn nào?trc hay sau khi cho men?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Zời ạ, đẻ xong thì em phát hiện em cũng bị rạn một ít ở đùi, với hai bên bụng dưới, mất hết cả mĩ quan đô thị. Cháu bác thì ngày ăn khoảng 6 đến 8 bữa cả ti bình và ti mẹ, ăn xong thì lăn ra ngủ, ngủ dậy thì nhìn trần nhà rồi lại tự lăn ra ngủ. Mà người em như con dở ý. Mấy hôm trước ăn nhiều lắm, ngày 3 bữa, mỗi bữa 2 -3 bát cơm chưa kể móng giò, cháo, sữa, nước cam, hoa quả thì chả có sữa mấy, người thì sụt 1 cân. Mấy hôm nay ăn ít đi thì lại thấy nhiều sữa lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trộm vía thằng cu ngoan, ăn ngủ như thế là con mẹ sướng rồi. Bảo sao nó có time vào Bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, chưa kể đến nhà em còn có bà nội với bác zai độc thân iu cháu như cục vàng, tối đến là lôi nhau ra ôm ấp, hôn hít, chăm bẵm nhau. Bố cháu thì lúc đầu kêu là anh ko thích trẻ con, ko biết bế, ko biết cho ăn đâu, bla bla ... thía mà bi giờ thì cho cháu ti bình còn chuyên nghiệp hơn mẹ cháu, về đến nhà là ấp nhau. Thành thử mẹ cháu nhàn lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sanh Pôn vẫn ôm bom kềnh à, bạn có tí teo mà lại rảnh nên vừa phi đi rồi. Cũng định là vào TCB mua rồi gửi luôn nhưng TCB Lạc Trung thì bạn cực ghét, TCB Trần Khát Chân thì đông, bạn đi lên TCB Lò Đúc. Nhg đến nơi lại nghĩ thôi thì nó cũng gần Lê Ngọc Hân, ra cầm vật chất tí cho nó sướng rồi gửi sau cũng được. Thế là bạn lại phi lên Lê ngọc Hân vắng lắm, có vài người thôi. Giờ nó đang ở trong ví. Chuẩn bị tiền đi, bạn đã vào thể nào giá nó cũng xuống. Nó mà xuống đến 21 thì cái Lucky với cái Lì vào bù tiền lỗ cho chị nhá. Còn nó mà tăng thì Khét, Kêu, Chi Còm, Ỉn, Sanh Pôn, Bminh hùn nhau vào khao mình nhé, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Số cô sướng nhé. À, chị bảo này, cái viên con nhộng nhà cô chị uống có được ko? Mấy hôm nay đang ho cành cạch cả ngày, còn mấy viên mà chưa dám uống. Táng đủ loại mật ong, nước muối, chanh mà chả ăn thua.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Minh nhờ Bếp Kún 1 chút đất để tìm chị Dieu Anh ... chi Dieu ANh oi Co va Bep thi cho em xin lai so phone nhe;so phone chi cho em:em goi ko duoc. co dung so ay ko? Nho chi em trong bep co so cua chi ay thi cho minh xin nhe;Minh cam on nhieu. chúc chi em Bếp Kún vui vẻ cuối tuần.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thấy nhà nhà đua nhau mua vàng thế này, chị muốn khóc quá mà không khóc được. Kiểu này sang tuần thế nào giá vàng cũng lại sốt sồn sột cho mà xem. GATO quá cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chỉ ăn thôi chứ ko dám nhìn họ vật nó ra thịt. Mà bọn ngựa này khôn. Hôm nọ E mí liếc mắt vào chỗ mổ ngựa thấy cái mắt nó ướt ướt...Thương ghê. Nhưng khộ thịt nó lại ngon. Vâng. Chiều mai E qua bác. E lấy luôn cho mẹ Suzin bác nhé. Nên mí là 2 thùng. E lấy dần thôi vì nhà E là vương quốc của chuột. E lấy về nhiều lại tẩm bổ bọn nó thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hehehe, minh vừa quăng bom vào Tech rồi, bây giờ mình hoành giống em Bminh rồi đấy hihihi Tiếc quá, chưa được nhìn thấy cái mảnh vàng SJC nó ra làm sao QQ ạ