Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái đo đỏ, chưa biết thế nào, vì thành phần ko có phân nào như bạn giờ cũng có mấy phân dắt váy rồi đây, ko biết thị trường tn nhỉ. hnay mình mua thấp hơn của Kêu hôm qua một tẹo 4350
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cuối cùng cái đại hội Đoàn TN của e cũng xong và hoàn thành ạ, nghe lời chị Kún lần này e chả phục vụ theo nhu cầu của mọi đối tượng trong cty nữa, e phục vụ theo đúng nhu cầu của e và lời chỉ bảo của chị Kún, thực đơn có 1. piza các loại 2. bánh mỳ que 3. su kem nhà chị Pôn 4. dứa, dưa chuột, soài xanh 5. coca và r*** vang Cuối buổi phản hồi của toàn thể các bạn tham gia là lần đầu thấy tổ chức ăn ún ngon và theo ý mọi ng thế, ăn cái j cũng ngon cả, hí hí giờ e còn 2 hộp su kem của chị Pôn mang về cho Vịt Ngan, 1/2 cái piza mang về cho bạn béo ăn tối, và ít dứa mang về làm món dứa ép cho bạn béo tráng miệng, vậy coi như là thành công tốt đẹp rồi ạ, lần cuối e tham gia đoàn tn của cty nên e làm cái kết cho hoành tráng để sau này nhắc đến e là phải nhớ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hè này cơ quan chị tổ chức đi Phan Thiết Mũi Né 4 ngày 3 đêm, đoàn khoảng trên 30 người lớn (trẻ con chắc cũng phải hơn chục đứa nữa). Nhà mình ai làm tour cho chị xin chương trình cụ thể và rổ giá với.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đi Mũi Né thì thích chị nhỉ, năm ngoái tầm thời gian này em cũng đi Kê Gà, ở đó thì đẹp, rẻ và yên tĩnh. Em nhớ ở Rockwaterbay giảm giá 50% còn hơn 1tr/phòng thôi. Phòng thì rộng mênh mông, có cả bồn tắm ngoài ban công để ngắm biển nữa. Nhưng nếu đoàn đông mà ở đó thì hơi buồn, k có chỗ mua sắm vui chơi giống khu Mũi Né.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Được mọi người khen thế là thành công quá rồi còn gì nữa. Lại còn được ăn được nói được gói mang về, thế là được hơi bị nhiều đấy Vịt nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị lại chưa đi Mũi Né, nên hè này chắc sẽ đi nhưng chưa biết có đi cùng cơ quan hay không vì bạn chị nó cũng đang rủ. Đi với bạn thì chắc chắn là thích và vui hơn, nhưng chị ở trong BCH Công đoàn tổ chức đi mà mình ko đi thì cũng ko có tiện cho lắm. Nên cũng phải suy nghĩ đã, mà chị thì lại mắc bệnh suy nghĩ hơi lâu chứ chả nhanh như bs Ngoc để trả lời ngay được là có đi cùng cq hay không
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua thấy Kún nó khoe con gái mặc váy làm e gato quá, hn tắm táp sạch sẽ xong cho con Bi, e cũng đú mặc váy pose ảnh, mặt em í đực ra như ngỗng ỉa ha ha...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cả nhà ạ, em đang làm cái ưu đãi máy làm kem cho bên nhà NH. Tất nhiên k thể thiếu bếp mình. Vì thế ai có nhu cầu thì sang kia quăng bom cho e nhé. Lưu ý là e ưu đãi riêng cho mem thực sự thôi chứ tàu ngầm là e chịu đấy. Bên kia e cũng search nick, có post bài trong top e mới pm giá. Link đây ạ: http://mgod.web tre tho.com/forum/f2494/may-lam-kem-gia-dinh-komasu-tu-lam-kem-tai-nha-that-ngon-va-de-dang-1130274/index5.html#post24302210 p/s: các bác mua trc rồi đừng giận hờn em, mỗi thời kỳ e lại có chg trình khác nhau. Cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cả nhà ơi, có ai hiểu gì về bảo hiểm xã hội mà mình hay đóng ko? cho e hỏi đôi nhời. từ khi mở cty Maid, e dúi ngay bố mẹ e vào đấy làm nhân viên, mua BH cho 2 cụ. giờ cũng nhõn 11 năm trôi qua, bu e thì 53 và thầy e 55 tuổi rồi, vậy khi nào thì thầy bu e đươc hưởng lương hưu? Nếu như nữ là 55 thì bu e còn độ 2 năm nữa, thầy e tận 7 năm nữa, nhg thầy còn có cái BH nhân thọ e mua cho thầy cùng mí cái BH nhân thọ của em, độ 4 năm nữa là đáo rồi .Thế dưng Tây đồn là phải đóng khoảng 25 năm mí được lương, mà lương đâu cũng chỉ nhõn 2000k/tháng thì phải? E chả hiểu kiểu gì nữa, với các cụ, 2000k ko phải là nhiều nhg cũng khí thấp thỏm, mỗi tháng lại lọc cọc mò ra phường lĩnh lương hưu kể cũng phấn khởi. Ai hiểu về cái này bẩu e với!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lương hưu 2000k là hoành lắm rồi chị ạ.em chẳng mơ có được cái sổ hưu,may có bác Cáo chỉ điểm,cố gắng bóp mồm bóp miệng bóp đủ thứ để mỗi tháng dắt chỉ vàng làm lương hưu thôi ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhân vụ BH, e lại khoe nhe, vui lắm cơ ấy... Chiện là dư lày, lần trước, e cho thằng cu đi khám, hết nhõn 1200k, e tách đôi hóa đơn như cái Minh Tôm dặn nhá, 1 cái thuốc, 1 cái khám.Cẩn thận e photo mọi thứ làm 2 bản. Cái khám e gửi đi trước, toàn chứng từ gốc nhá.Minh tôm bảo e đi post đi, e khăng khăng ko, đi toi 11k, thóc cao gạo kém, 11k làm được ối việc, e là e phi thẳng vào sào huyệt ở 35 Hai Bà Trưng, vào khu văn thư e gửi cho nhanh, vừa yên tâm, vừa đỡ tốn kém.2 tuần sau khi e sắp sấn sổ thì tiền nó về. Sau khi lĩnh được tiền khám đủ rồi thì con e lại đi lần nữa, chả qua lấy cớ tiện con e đi uống thuốc thì khám cho thằng anh thôi.Lần này ít nhắm, đâu hơn 300k cả khám lẫn thuốc. E về mới lôi cái mớ tiền thuốc của lần trước ra gửi kèm luôn cả lần này nữa, mớ tiền thuốc là chứng từ gốc dưng e kèm theo photo của lần khám trước. Tổng đâu hơn 700k, tặc lữoi: thôi 5 ăn 5 thua, đánh canh bạc cuộc đời vậy, biết đâu nó chi trả cho cả chỗ ấy, nếu ko thì cũng moi lại được 540k vậy...Và thế là e sống trong phập phồng 2 tuần qua, sáng nay vừa sực nhớ đến, lại mài dao, nung kiếm chuẩn bị sấn số thì lại thấy nhoét nhoét...tin nhắn báo có xèng, có xèng... Chiên chư cha đời, sao nhận được cái tin ấy cứ sướng rung bần bật ấy...hí hí...vậy là bỏ ra 2500k dưng e xịt lại được 540k + 707k = 1204k rồi. Càng nghĩ càng giận chị Ve di bét ( very bad), chả rủ rê e sớm...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà Kún Chóe đọ con khoe con à?đố 2 bà chị trưng" hàng " 2 em Sa và Bi lên đấy, thế mới biết " hàng " đứa nào khủng hơn,ngao nhà ai to hơn,hehe