Ðề: Bếp Kún tầng 6 bọn mày điều kiện, giờ chị nhặt nhạnh ki cóp từng xu, bóp mồm bóp miệng cho bố con nó đủ ăn, đủ mặc, cả nhà có chỗ chui ra rúc vào là may lắm rồi chứ chả mong cất đi chỉ vàng nữa mặc dù hàng tháng kiếm ra vài chỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tiền ăn k phải bỏ,điện nước miễn phí,k phải bao giai,tháng lo mỗi tiền học cho con ranh,còn lại con mẹ phá hoại hoang tàn,k cố bỏ ra được tần ấy chắc em treo cổ quá,vì hận mình mà.em xề,tháng vừa rồi làm bao nhiêu em đắp hết lên người em rồi,may mà còn đủ tiền đóng tiền học cho con.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em có cái ảnh nuy của con Mít,thỉnh thoảng lôi ra ngắm thôi,chả dám khoe ai,k người ta nhìn con con lại ra con......mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bực ghê, mua cưn bơ mà mãi chả chín, tối nay chồng lại gầm gừ vì ko có salad quả bơ. thôi thì e làm tạm salad khoai tây...xin phép lại tả chay..hí hí..mặc dù là hôm nay mới sắm được ít đồ nghề làm hàng tuyệt đẹp, sẽ cố mai chụp choẹt. Nguyên liệu: -2 củ khoai tây -5 cái ngô dạ dầy -1/4 cái hoa lơ xanh size nhỏ nhỏ thôi -1/2 củ cà lốt -2 quả tứng gà CP -50g bô ma mozza ( tiện thừa thì e dùng) -1 dúm tiêu muối -mayonaise ( cái này mua của chị Limi hàng cận date, hềnh như còn 1 chai nữa, mai sang múc nốt, 10k ngu gì ko múc) Tất cả thái vuông con chì, cái nào ko vuông thì tròn, méo, lục giác...tùy. Luộc chín sau đó ngâm nước đá cho rau củ nó ko bị mất mầu, thâm xì. Rẩy mấy hột muối. Trứng luộc cát làm 8 Bô ma cũng sắt con chì vuông vuông Trộn tất cả vào cái bát nhớn ( trứng cho sau cùng) rẩy cho tẹo tiêu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác cứ nói em,bác cũng lượn váy suốt còn giề,k thế làm sao túm được em.à,bác ơi em đang định nhờ anh Vinh chồng cái Nga làm hồ sơ học lái xe đấy ạ,em với thằng em họ đi học cùng nhau luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đóng được 11 năm thì chưa đủ để hưởng bảo hiểm đâu. Chị thấy hưởng lương hưu theo BH thì đủ tuổi, đủ năm đóng BH là 25 năm. Nếu đủ 25 năm đóng mà tuổi chưa đủ thì vẫn được hưởng lương hưu, nhưng % thì bị trừ đi tùy theo số tuổi thiếu. Như xã nhà chị, đủ 25 năm công tác rồi nhưng mới có 41 tuổi đã đòi về( đâu như được cộng thêm năm công tác gì ấy do mấy năm làm nghành nghề ưu tiên gì chị chả hiểu), nó cho hưởng lương có 65% thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 uh nó dạy cho mấy đứa em chị đấy. Cả thằng lớn nhà chị trước khi sang úc chị cũng bắt nó dạy cho. Lấy bằng rồi bố bổ túc cho mấy chuyến đi Vinh, NĐ. Giờ sang bên kia nó dịch bằng ra chạy xe suốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái Su nhà Chóe mí cái Sa nhà Kún nó giống hàng đầu quá nhể?? Mà cái Chóe nhá, chị phát hiện mà em Su bị đỏ 1 nốt nhá. Mắt cái Sa thì khối thằng chuẩn bị chết không kịp ngáp ấy cả nhà nhể. Mình vẫn hận vụ búp bê Nga hôm nọ của nhà Kún không được xem ảnh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Học lái có bằng xong là phải bổ túc cho vững tay lái, căn đường cho chuẩn và sử lý tình huống là quan trọng. NHiều người có bằng xong nhưng không dám đi đâu vì sợ. Nó dạy là đảm bảo cho đi được chứ không phải cho có bằng đâu. Chị thấy thằng cu nhà chị học, nó cứ bắt đi trong phố giờ tan tầm. Lúc đầu cu cậu sợ lắm nhưng đến buổi thứ 2 quen dần, vài buổi là vững thôi.