Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mời cả nhà về quê ăn BBQ cùng bọn em Chế bếp nè Lên lửa rồi nhé Bắt đầu nướng Lòng luộc Rau lang hái vườn đây Lòng nướng Một mâm ê hề thế này đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tập 1 tớ còn nghén từ tháng thứ 2 cho tới tháng thứ 7. Cả đợt bầu mà tăng đâu có 8-9 kg gì đấy. Đẻ xong phát là về form cũ luôn. Sau khi đẻ mới ăn nhiều được. Còn về chiều cao, cân nặng của con thì tớ AQ lắm. Nó đủ chuẩn ra nhập hội Salih với Bon Ben nhà Pôn là được òi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhìn thấy chị e vẫy mà chị bơ e. Nản cứ phải gọi là. ( có phải mình vô duyên quá ko ) ???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trong khi các giai đang hì hụi nướng thì em lượn chụp choẹt vườn hoang Hoa loa kèn đỏ Hoa xoài vào mùa Bắp cải toàn sâu Húng chó xanh mướt Dàn mướp đã ra hoa Hoa dại mọc tùm lum Dọc mùng đầy vườn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà bác Khét mất vệ sinh nhé, ai lại đặt uỵch đĩa đồ ăn xuống nền đất thế kia. Nói thía cho đỡ GATO vì nửa đêm chưng lên món khoái khẩu của mềnh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e nhớ ngày xưa, chợ mở ngày mùng 1 Tết, chả có gì tử tế mà đắt lè, vẫn nhớ mấy bà ở quê ra,ngồi ở Lý Thường Kiệt trước của chợ Âm Phủ, bầy lê lết mấy cái mẹt, mảnh bi lông bầy thịt ngựa bán, thịt xám ngoét, có miếng thì vàng ệch....e nghĩ mà ám ảnh bao năm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Số chị đây gái ơi: 0084 167 511 5306, đây là số di động nhá, còn số nhà chị cho em rồi mà, chỉ thêm cái mã của VN là 0084 4 3........ Kún nó gửi lời cám ơn em về mấy cái body đấy vì chả thấy em nổi bao giờ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 uh chị cũng đang đinh gào lên, nhìn phản cảm quá , chưa kể cái chổi quét sơn nó lôi ra phết dầu mới kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko phải hoa dại đâu, đây là rau càng cua phải ko cả nhà? hơi đắng đắng nhằng nhặng, trộn bò xào, mây ô le cứ gọi là...tình yêu xanh mượt. lần đầu mí biết cây dọc mùng hóa ra là xế này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhìn lại tưởng nó đang khấn vái gì...ah mà lúc này vẫn chưa bị mì nó ụp lên đầu nhể?