Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình ai muốn trái cây nhanh chín thì xếp cùng với táo nhá, đây là mẹo ủ trái cây của Pháp đấy, chứ mấy cái vụ vùi thùng gạo của nhà mình ko nhằm nhò gì đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế mai lại cì cạch mua táo hả bác? tốn kém quá . hôm nay chúng e được nĩnh nương, sáng mai 8h 3 chị e cùng phòng rủ nhau đi Mết chô đây, vui quá ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hí hí, ngày đầu tiên về nhà zai chơi, hắn đố e cây gì, em hùng hồn trả lời: Cây khoai nước. Bị hắn cười cho thối mũi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đang nghi nó chụp cây rau rệu cho lợn ăn chứ húng chó gì mà chẳng giống gì cả:-k Rau chua me nàng ah, càng cua gì mà càng cua
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trên E gọi nó là cây me đất bác ah. Ăn nó hơi chua chua chứ ko nhằng nhặng đâu ah...:-k
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng nghĩ giống bác.... Rau rệu nấu canh ăn đc bác ah. Trên E toàn hái rau rệu, rau sam, xương cá, tầm bóp, tàu bay về nấu canh thôi. Cả rau muối nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ừ, em cứ xếp một hai quả táo vào cùng, táo để được lâu lắm mà lo gì ế, bên P tầm tháng 11 là các nhà có trái cây lo hái hết vào để tránh đông đá khi nhiệt độ xuống, cứ xxếp vào thùng nhét xen kẽ vài quả táo là quả non quả già gì cũng chín hết, muốn nhanh thì cho nhiều táo còn để ko lo ăn gấp thì cho ít theo kiểu gối đầu mà có trái cây ăn đến vài tháng mới hết đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Công nhận là thịt ngựa ngọt hơn thịt bò. Nhà E ăn thịt ngựa nhiều. Cũng rẻ như thịt bò thôi mà, mà xào nấu lại nở hơn. Món đấy là làm thế nào bác ? Nhà E biết mỗi thịt bò xào rau răm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Phi đội mì tôm đây,thằng út nhà em cũng có 1 nhúm trên đầu Xếp hàng từ thâp đến cao,con chị lùn nhất đội,thằng út lại cao ngòng Trên con đường la hán Chỗ này hình như là lối ra tháp chuông Bọn em chụp tự động nên 1 đứa phải chỉnh xong lại phải chạy ra xếp đội hình,buồn cười lắm Mình em giữa sân trống rộng thênh thang,như trên phim tàu í ạ Trên đỉnh Phật Di Lặc
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị mặc quần áo trông béo lắm nên toàn phải chọn những loại che thân như thế,áo bo đai che được cái bụng lúc nào cũng 4 tháng của chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đấy là món thịt sống hoàn toàn em nhá, thịt ngựa xay xếp ra đĩa, dàn đều bằng cái thìa hoặc nĩa, đập lấy 1 cái lòng đỏ trứng gà, rắc tiêu muối trộn đều lên cùng hành củ thái nhỏ, dưa chuột muối cũng thái nhỏ và một loại quả muối nữa nhỏ như hạt đậu mà chị ko thấy nhà mình có nên ko biết tiếng V là gì mà ko có cũng ko sao, cho thêm vài giọt tabasco nữa thì ngon bá cháy mà lại cực bổ. Nhưng chị ko biết thịt VN có ăn sống đảm bảo ko nên ko dám xui em ăn đâu, nếu ko em rán như steak cũng ngon lắm, thịt ngựa bên chị đắt lắm nên chị chả dám ăn thường xuyên đâu, món thịt sống thằng lớn nhà chị xơi nhẹ nhàng cũng hết năm sáu lạng