Đi coi phim Hàn Quốc, phim mới " Vợ Tôi Là Số 1 " có Kim Nam Joo đóng ( thích cô này từ phim Người Mẫu), coi có học hỏi được gì hông, khà khà.....
Hội Trưởng ơi chị tập hư cho Hada roài... giờ ko còn rủ rê ăn dzu' dê nữa muh rủ nhậu kìa...ahhahahah
làm người ta thèm quá đi thôi... Hada là bạn thân của Lucifer nè.. hèn ch ác giống nhau... toàn kể cho người ta thèm... muh canh giờ ko thể đi ăn được nữa chứ...hic hic hic....thèm thèm thèm... chiều mai đi ăn ốc đi mọi người ơi...lalalallalalalala...Ốc kỳ đồng mại dzô mại dzô nè...lalalallalalall
Hi hi mở cửa ra nào, chúc cả nhà một ngày mới tươi đẹp nhá, hum qua ko thấy mẹ Cún Beo vào nhà nhỉ???
em chăm chỉ xưa nay mờ chị, ngày nào cũng dậy thiệt sớm sau đó chồng đi làm xong là ngủ đến trưa hehe
Khẩu Trang hoạt tính Thông báo các mẹ hội 10/10 Theo sự giới thiệu về khẩu trang hoạt tính Kissy (rất mát khi đeo và có hình dễ thương) của Valentina Em đã nhờ vả được Mẹ Tin&tít mua dùm, vì chỉ có ở Hà Nội mới có bán ... khẩu trang cho baby size ss, người lớn có size S,M,L,XL...mọi người muốn mua thì đăng ký gấp trong 2 ngày hôm nay và ngày mai (18 và 19 /08/2009 ) nha..Theo lời của Valentina thì loại khẩu trang này em bé đeo cảm thấy thích vì simon ko chịu đeo khẩu trang nhưng cho đeo loại này thì lại chịu vì thoáng mát và có hình ngộ nghĩnh nên các bé thích... Giá của loại khấu trang này là 38k /1 cái trẻ con , người lớn hình như là tăng thêm size là 2k- 5k gì đấy... vì hôm trước Valentina kiếm hoài muh ko có vì thế nên nhờ Mẹ Tin&tít ...Mọi người ơi đăng ký mua nào , bảo vệ sức khỏe trong mùa H1N1 @ Valentina : chị ơi chị lấy mấy cái...??? báo em nha để em chốt danh sách gửi nhờ mẹ tin&tít mua dùm...Thanks
hì hì jumi hum nay ăn cháo cá, chiều nay chắc em ko đi rùi, đang ốm mà, đang đau đầu và ho đây, mai mà sốt là đi kiểm tra h1N1 hehe mấy hum trời nóng uống nước đá nhiều quá bị viêm họng rùi.
Mua dùm chị với Tina, 2 cái em bé, (1 trai, 1 gái), 2 cái bé lớn (1 trai, 1 gái --->Ba mẹ bắp luộcc), hehe, củm ơn púp pê nhìu nha
em mua rau tần dày lá về nấu canh với thịt nạc uống... rùi mu trái lê về cắt mỏng bỏ vào chén cho ít đường phèn và ít nước ( 1 ít thôi nha) cho vào nồi chưng cho đến khi nào lê ra nước chín hết mềm ) thì lấy nước đó uống ...Mau hết bệnh nhé còn đi ọp ẹp nữa...