Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ui, thế là nhà này cùng ngành học với tôi à? Khéo lại cùng trường ấy nhỉ? Tôi cũng dân tiếng Trung này!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Về Bắc Giang hả bà? Ở đó có mì chũ với bánh đa ngon lắm nhỉ? Nhà tôi toàn ăn đấy!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tại hạ cảm ơn, được cái hay ngu thường xuyên nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc thông minh bất thình lình như thế!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Để tôi giải thích cho: Nghĩa là bức tranh đó có ý nghĩa là như thế thôi. Còn nếu mang đi tặng cho ai nữa thì hương nó còn nồng nàn hơn đấy! hí hí...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Giời ạ , lâu lắm mới thấy buôn ác liệt , ko hổ danh là ngựa , iem chẳng đủ kiên nhẫn quay lại xem các mẹ 888 gì , vào chào các mẹ một câu iem lại lượn đây .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hương Mặt trời bé con : Khi nào mày mới hết bận bịu , chờ gặp được mày chắc tao chết già mất nhỉ ? Hẹn hò nhứ cái ...\\/\\/..... bẹn bò ý mày ơi ! chắc phải trăm lần rồi ý nhở ??
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng vẫn phải đi làm, nhưng xin nghỉ để về quê tí. Trời đang mưa to quá, chả biết bao h tạnh để còn lên đường.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 khiếp, lâu lắm mới thấy level tám chuyện của nhà Ngựa lại được như cũ, hihi Khéo tôi cũng phải bon chen vụ sao xẹt mới dc nhỉ, tôi tham gia lâu lâu rồi mà chẳng có thời gian tám chuyện
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mụ này chắc đang trên đng về quê rồi nhỉ, mưa tạnh rồi. Tôi thì chật vật mãi chưa nổi 3k bài viết, hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bọn Ngựa này lung tung lắm bà ơi, có đợt thì rôm rả đúng cuối tuần, có đợt thì từ thứ hai tới thứ sáu tăng trang vù vù, có đợt thì vắng như chùa bà đanh bà ạ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 UH, tao vẫn nhớ hẹn mày để xin ít thịt. Mà nói trước, tao chả lấy thịt bụng đâu nhé, mông với tí thì ok. Tao cũng chán vì lúc nào cũng bận đây, đúng là cái thân con Ngựa, chả biết khổ quen rồi sau này sướng có chịu nổi không nữa...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thoa ơi con tôi nó k uống sữa nên toàn tôi uống là chính. Bông thì chiều về k ăn uống gì 3 hôm nay, đi học thỉnh thoảng khóc, về gạn hỏi mãi sao con sợ đi lớp nó mới bảo con sợ ăn. Huhu. Bơ và 1 số thứ khác tôi mua về cũng bị ế vì thằng em ăn cứ nhè ra, chán đời quá.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vớ vẩn , ai cho thịt tí mà lấy , đây còn ko đủ dùng lấy đâu ra mà cho . Cố mà chịu đi chứ sướng mà ko chịu được thì sướng làm giề ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà gầy bỏ xừ nên ăn bơ, uống sữa hộ con cho béo lên tí. Tôi thì 1 ngày hết 1 lít sữa, con Hiền nửa lít, còn 1 ít thì làm sữa chua nấm. Lúc nào qua nhà tôi lấy ít nấm kefir về làm sữa chua cho bọn nó đi, ăn cái đó tốt cho tiêu hóa lắm mà lại rẻ nữa Bông sợ ăn thì bà trao đổi với cô giáo xem thế nào. Có khi cô ép nó ăn quá nên nó sợ đấy, để lâu ko tốt