Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ảnh đẹp lắm Khét ơi, ku nữa cao thứ 3 phi đội là ai thế? Mà hôm nay nhìn ảnh này thấy Biển nhà mày điệp chai nhớ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nghe chị tả E đã thấy thèm. Chắc E ko dám ăn sống dù biết nguốn gốc là ngựa sạch rồi. Mai E làm thử, E rán lên cho yên tâm. Trên nhà E thì thịt ngựa, trâu, bò bằng giá nhau hết. Mà hay lắm, thịt bò với ngựa lúc nào cũng có bì. Kế cả mua bắp ko cũng dính bì. Nhưng bì nó mềm chứ ko dai.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thịt ngựa ăn tốt mà. Em ơi em ở đâu đấy, bữa trước chị đi Thái nguyên được ăn rau tầm bóp và rau muối nên đoán em cũng ở loanh quanh đó hả
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bọn em vác súng khủng đi,mang cả chân máy nên mới chụp cả đội được.Hôm nay Chùa khá vắng nên đi thích lắm ạ,vì đi kết hợp công việc nên bọn em k lê la la cà lâu được,cũng phải bỏ qua Tràng An cũng hơi tiếc.Buồn cười nhất là bọn em chụo tự động,chạy lên chạy xuống để cho vừa khung hình,mấy bà mấy cô đi lễ nhìn thấy lạ cứ đứng xem bọn em chụp.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E ở Yên Bái city bác ah. Bác nghe đến bao giờ chưa ????? Nơi có địa danh Mù Cang Chải đấy bác.... 2 rau đấy ngon bác nhể ? E khoái cái món rau tầm bóp lắm. Ăn thì hơi nhặng nhặng, nhưng ăn xong lại ngon...rất lạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xào tỏi ăn ngon nhỉ, chị cũng thích. Chị chưa đi Yên bái bao giờ, đang chờ bác Phở cho đi lên mạn í đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Yên Bái, Lào cai, Tuyên Quang đi từ tháng trước rồi cô Diệu ạ. CHỉ còn có Lạng Sơn chưa đi thôi. Hôm nọ cô không đi vào Hà Tĩnh, trong ấy đẹp lắm, đền Mẫu cổ nguyên trạng từ ngày xưa. Có những cây cổ thụ 300 năm ở trong khuôn viên đền. Vào đấy cứ luôn mồn khen đẹp cô ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hình như bác nhầm, xã nhà bác nghỉ hưu 51 tuổi chứ nhỉ, hay anh đi làm từ 16 tuổi, hic, bị bóc lột lao động trẻ em
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà e 8h mới bình minh, đấy là con bé con dậy trước chứ ko em còn nằm ườn ra nữa Mưa gió chán kinh, cty e lại vừa alo có việc phải đến, chả biết mình ngồi nhà chỉ trỏ từ xa có ok ko, chứ ko thì nhục.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng nhà e hâm hấp sốt, cứ 37,6 độ. E đang theo dõi, chiều mà vẫn thế e cho đi khám vậy. Chả hiểu sao e nuôi 2 đứa hay ốm lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có những ngành có đặc thù riêng mà bác. Mama E còn về hưu từ năm 34 tuổi đây này. Mama E đi bộ đội từ năm 17 tuồi đến năm 25 tuổi thì ra quân rồi chuyển ngành. Thế là lúc về hưu đc tính là 8 năm bộ đội x 2 = 16 năm công tác, mama E chỉ làm thêm có 9 năm nữa là đc về hưu. Chưa đủ tuổi nên đc nghỉ ở nhà chờ đủ tuổi.