Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sáng nay mưa to dã man con ngan , may mà bây giờ tạnh rồi , mong có tí nắng cho đời nó tươi. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ , tôi thì chẳng bao giờ được nghỉ những ngày cuối tuần cả , mải mốt kiếm tìm mà chẳng thấy Bác Hồ cười với mình . Ối giời ơi ! thèm tiền quá ....Hơ hơ hơ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đổ mực máy in nhiêu tiền thế, chât lượng tốt ko Lan ơi, để bạn xem dịch vụ tốt ko, bạn gọi cho trường bạn đây, cứ 20 ngày lại phải đổ mực 1 lần. Của xã bà hay của ai thế?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi vẫn ăn cùng bọn nó mà, ăn một mình buồn mà cũng k ăn đc nhiều. Tôi cũng thèm sr mà húng nó chẳng ăn nên lại thôi. Ah hôm trc về nhà nội mc còn bảo: con Thúy sao bụng mày to thế, hihi, đấy, ăn nó cứ vào hết bụng thôi. Có ai thi giảm v2 với tôi k?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Dạo này tôi stress nhiều, da mặt bị tàn phá không thuơng tiếc, huhu. Bà nào có bí kíp làm đẹp da mặt thì vào đây cho tôi xin 500 kinh nghiệm với!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các bà cho tôi hỏi cái: tại sao tôi cứ không quote được bài là sao? ấn vào nút trả lời với trích dẫn rồi, nó quay quay một tí lại hiện ra cái khung soạn thảo trống trơn, chả có bài quote gì cả?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi đang muốn mở lớp dạy creative cho bé, bà có làm cùng tôi không, tôi thấy bà cũng biết cái này.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @thoanguyen: Cho tôi in ít nấm thì có được không? Tôi gày lắm uống sữa chua thì có làm cho béo lên được không nhỉ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi hỏi ngu tí, cái nấm này có phải làm bằng sữa tươi không? Có tác dụng gì? Tối thích béo lên tí, thích da mặt đẹp hơn (tôi hỏi thế vì sợ sữa nóng sẽ gây mụn) Nếu có thì cho tôi xin với, gọi là "nấm giống" à?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Làm cùng kiểu gì thế ? Lúc nào qua tôi thì bảo tôi chuẩn bị trước nhé, nhà mụ ở chỗ nào? Tôi thì sáng ở nhà, chiều đi làm ở gần vincom bà triệu í
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thì phải nuôi nó bằng sữa tươi mà. Bà lấy 1 ít đi nhé, nhà tôi giờ nấm nở ra nhiều quá, tốn sữa lắm í! hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi mới định thế thôi bà ah, chưa quyết tâm lắm. Nếu bà cũng thích làm thì mình cùng bàn xem
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ha ha, tôi đang chơi happy city trên zing, mạng nó bị lỗi hay sao í mà từ nãy giờ tiền với kinh nghiệm của tôi tăng vèo vèo, từ level 22 giờ nó nhảy lên đến tận hơn 40 rồi các bà ạ! Giờ ko biết stop bằng cách nào đây
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Mặt trời bé con: Gì gì thì chứ trước tiên phải giải tỏa vụ stress, vì nó làm ảnh hưởng đến da mặt nhiều lắm, thuốc nào cũng không lại được. Mà vụ sữa chua nấm này ok đấy, tôi thì biết công dụng là tốt cho tiêu hóa, chắc cũng tốt cho da mặt! @Thoanguyen: Vậy nhà bà ở đâu để tôi qua lấy, tôi ở Long Biên thì có gần gần với nhà bà tí nào không? Còn nếu không thì buổi chiều tôi chạy ra Vincom cũng được nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 hhi, thực ra tôi đang tiến hành tìm địa điểm gần gần để mở 1 lớp ngoại khóa rồi, mỗi tội chưa thấy chỗ nào phù hợp với tiêu chí của mình thôi Bà có ý tưởng thế nào tôi xem với nào. Mà qua YM đê! Ở đây chiếm đất của bọn nó, bọn nó gõ vỡ đầu í chứ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Oài, nhà ngay đấy mai chạy sang mà lấy nấm. Ah mà trưa nay qua lấy luôn cũng đc bà ạ! Tôi sắp đi lọc sữa đây mà! Lúc nào sang thì nháy máy tôi vác xuống cho Tuần sau thì chưa biết thứ ba hay thứ tư nữa, chờ anh V báo thì mới biết đc
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thôi tôi lượn đây, đi lấy thuốc, tôi vừa bị 1 bệnh cũng khả năng do stress.