Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ẹc...E vẫn khẳng định nó là cây rau rệu bác ah...Cây nhọ nồi là nó khác cơ...Có nhẽ nào gọi khác nhể ????????
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cứ trần qua rồi cho vào xào tỏi...Chẹp chẹp...Lại thèm... Lúc nào bác lên thử đi bác. Trên ấy buồn lắm ý. Bé tý. Bác đi đc vào mùa lúc chín trên Mù Cang Chải ý, chụp ảnh đẹp thôi rồi. Toàn ruộng bậc thang, vàng ươm 1 màu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng vẫn nghĩ cây rau rệu vì lá nhọ nồi nó nó xanh bóng và hơi có tý răng cưa cơ. Ns đây này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị không xào được tỏi lúc này, vừa mua 2 mớ rau mùng tơi. Trưa bẩu chồng luộc cho ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E cũng thích rau mùng tơi luộc chấm vừng. Nhưng ở dưới này E ít dám ăn rau lắm. Toàn củ quả thôi. Còn toàn đợi rau từ YB gửi xuống mới dám ăn. Bác đang có Rồng con ah mà ko chịu đc mùi tỏi ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trời hửng lên rồi! Gửi tặng Pôn ảnh con gái tớ để cho đằng đấy thèm luôn một thể nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trên E sốt mọi người toàn lấy lá nhọ nổi giã ra đắp lên trán thôi. Hoặc là lúc bị cảm thì hái lá nhọ nồi cùng các lá khác để xông. Nên E cũng biết cây nhọ nồi. Nhìn cây bác Chip chụp thì ko giống
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sáng nay 2 vc em chở con đi học, rồi 2 thằng kéo nhau đi chợ Bắt đầu mùa tôm tít cả nhà ạ, em mua 5k đc nửa kg, rẻ ngỡ ngàng, về luộc 2vc ăn. Mua 5 lạng tôm sông về lột rồi chia ra để tủ lạnh nấu canh ăn dần. Em mua 1 con cá chẻm 75k, khúc giữa để nấu bún cho con, đuôi với đầu thì nấu canh dưa 2vc ăn Mua nửa kg mực đc 7 con, thêm 3 lạng ba chỉ về băm nhỏ ra rồi nhồi mực. Thêm 1kg khoai lang về luộc ăn rả rích cả ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://vnexpress.net/gl/doi-song/gia-dinh/2012/04/nu-sinh-lop-10-dau-de-me-moi-biet-con-co-bau/ Sao lại có bà mẹ vô tâm đến thế này nhỉ, con gái có bầu 33 tuần đau đẻ mới biết nó có bầu :-k
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sang tuần em nhé. Chị tiết kiệm xăng nên đợi khi nào có thẻ bảo hiểm chị đưa luôn cùng với hợp đồng nhé, đằng nào cũng phải chờ 30 ngày thì bảo hiểm mới có hiệu lực mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Quất lại bài này của Kún, để các mẹ có thêm kinh nghiệm khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhé. Cái đậm đậm: Gớm hồi đầu chị mày chả ngượng ngùng ngập ngừng mãi có dám ho he gì về mình làm bảo hiểm đâu, sau được Kún, chị Phở và cả nhà ủn mông nên mới dám công khai đấy chứ, nnên đừng có giận chị nhé. Mà chị ko có ve di bét đâu, thế nào sang năm chị cũng rê mày và Sa lớn Sa bé gặp chị. Chị ghi sổ rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao em bỏ dấu cách rồi vẫn không vào được link này nhỉ, hay là wtt đang làm sao! Em không dám order máy làm kem vì tủ em bé tý, em cứ tự sướng là sau này mua máy tự động luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 e báo admin xóa bài rồi, chơi xấu nhau ấy mà chị. Cây ngay k sợ chết đứng, em bán cái đồ này gặp vô vàn kiểu khách hàng, đa phần là ăn vạ chứ thẳng tưng ra thì sử dụng sai chả bg đc bảo hành. Thường người nào biết điều thì e cũng du di cho qua, vì mình có đk để bảo hành chứ cũng k chặt chẽ gì cái đó. Riêng cái thứ tự làm hỏng rồi bù lu bù loa lên ăn vạ, e ghét e éo bảo hành hay sửa chữa gì hết. Nói quá chứ các bác thử đi bảo hành của cái bọn hãng lớn như Toshiba, Nokia ... xem nó hành cho như thế nào ? Với chúng nó thì 1 là 1, 2 là 2 nhé, nó đã bảo k nằm trong đk bảo hành thì có mà lăn ra đất giãy đành đạch nó cũng bơ luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng lăn tăn về vụ máy làm kem quá, thích lắm nhưng bếp nhà chị bé nên mua về chửa biết bày em nó ở đâu. Thôi chờ bao giờ sửa bếp cơi nới rộng rãi thì rước em nó sau vậy. WTT chị vừa vào vẫn bình thường mà, em log in lại xem sao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng chị nhỉ, em thấy thậm chí là 50k em vẫn còn ngạc nhiên vì trong quê nội nhà em cũng không mua được giá ấy.