Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhục sắp bằng con trùng trục chưa, hihi Long Biên xa quá. Bà có làm chỗ nào ở loanh quanh Hai Bà Trưng thì chiều chạy qua chỗ vincom lấy nấm cũng đc mà @mặt trời bé con: Sữa chua nấm có tác dụng của sữa chua đấy, ko sợ nóng đâu nhé! Bôi lên mặt cho da đẹp nữa
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Thoanguyen: Ơ thế bà đang buôn bán đặc sản Đăk lăk đấy rồi còn gì nữa? Hôm nào lấy nấm cho tôi mua luôn ớt nhé? Liệu có sẵn không? Nếu để được lâu thì cho tôi cả kí cũng được, còn không tôi mua dần ít một cũng Ok. Nhà tôi nghiện ăn ớt lắm và cái ớt đó đúng sở trường luôn, lúc ở SG hay ăn giờ ra ngoài này không thấy có.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Thoanguyen: Vậy lúc nào bà mang đi được thì cứ bẩu để tôi qua lấy ở Vincom nhá. Thấy nhiều người stress quá mình cũng phải tẩm bổ gấp không có sợ bị lây!!!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cho tôi hỏi ngu tí: Dạy creative là lớp dạy gì thế? Lớp dạy sáng tạo cho trẻ à? Nghe hay nhờ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm nào bà định đi lấy nấm thì nhắn tôi trước để tôi mang qua, con nấm này phải nuôi bằng sữa, ko để tủ lạnh đc đâu, sợ nó chết Ớt sim thì ko có sẵn, tuần sau có chuyến hàng ra thì tôi đưa bà 1kg luôn nhé, Thế lấy nấm và ớt luôn thể nhể
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ờ, địa chỉ nhà tôi số hai tám ngõ 79 đường Hoàng Mai (từ trương định đi vào nhé)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Thoanguyen: Vậy cứ lúc nào có ớt có nấm thông báo tôi là được, tôi phi sang lấy luôn.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ở đâu của LB? Tôi ở khu ĐT Sài Đồng nhé. Hôm nay tôi phải đi làm rồi, bà mà tiện xin nấm nhà bà Thoa thì xin luôn giúp tôi, chiều đi làm về tôi qua bà lấy (bệnh "đại tiện" ạ)
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Rồi, vậy hôm nào lấy được tôi sẽ ới. Tôi ở ngõ sáu bốn mươi đường Nguyễn Văn Cừ, số nhà 74. Bây giờ là phụ thuộc vào bao giờ bà Thoanguyen gọi đến lấy thôi!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hehe, Nếu lấy nấm thì thứ hai buổi chiều có ngay, còn chờ với ớt thì chừng giữa tuần hai nàng ạ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế hả Thoa? Hay quá, tôi dạo này bị tự kỷ do da xấu và stress (mà bản chất da tôi là trắng nhé). Hằng ngày phải uống bột nghệ với mật ong để chữa dạ dày, mặt thì ....ôi thôi chán chả buồn nói.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nghe quen quen, có khi tôi với bà biết nhau không biết chừng, hé hé. Có gì ới tôi nhé, tôi đang muốn cải thiện tình hình, muốn làm đẹp....hic
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi đi nấu cơm đây, chiều tám tiếp với các bà, hihi Hôm nay trời mưa nên ba mẹ con tôi ở nhà, ko phải sang nhà nội nữa, mưa mát mẻ thế nhỉ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Á, thế có lấy viên nghệ mật ong ko, tôi cho bà luôn 2 túi này! Trước khi đẻ mua 2 lạng để uống sau sinh, thế mà lại ko uống được, vẫn còn nguyên 2 lạng đây. bà lấy thì để tôi đem luôn thể
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế hả bà, vậy thì tốt quá, tôi chia cho Hướng Duơng 1 ít, nó cũng đang đau dạ dày. Chờ bà Lovely Flame sang thì tôi ới bà nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ối giời con gà béo đây rồi , tóm luôn thôi , đây là công việc của bố cháu đấy ạ , cần thì cứ gọi , cái này tao cũng ko biết đâu , tao tự đăng lên cho lão đi làm kiếm thêm tiền mà nuôi con đấy . Để tối tao hỏi kỹ rồi trả lời cho , mà trường mày cần thì gọi cho lão nhé . Thấy tiền rồi bà con ơi !
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mày xem có gì làm cho tao làm với , tao chỉ được cái ngu chứ chả được cái thông minh gì đâu . Hic
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào các mụ MG cuối tuần nhá, chúc các mụ nghỉ zui ze, ngày càng mạnh khỏe, he he