Chào các bà mẹ. Hầu như các bà mẹ đều muốn con mình đến trường và học thật giỏi nhưng ít ai lại dạy con mình về cách chi tiêu như thế nào. Các bà mẹ và các bạn có thể tham khảo tại diễn đàn: Dạy con làm giàu: http://www.dayconlamgiau.com/. Cuốn sách dạy con làm giàu của hai tác giả nổi tiếng người Mỹ: Robert& Sharon. Sau khi đã đọc môt số bài trả lờI của các Mẹ, các Chị tôi xin được bày tỏ quan điểm của mình như sau:::: Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau xây dựng đất nước hùng mạnh, giàu đẹp hơn.-> Đó là câu nói mà chúng ta ở đây ai cũng biết. Để xây dựng đất nước thế hệ trẻ của chúng ta là người phải làm nhưng để làm được điều này thì? Phải có người dạy chúng phải làm thế nào. Tôi chọn diễn đàn này muốn chia sẻ là vì tại đây là nơi các Bà, các Chị người trực tiếp sinh ra chúng tôi, nuôi dạy chúng tôi. Tôi xin được hầu chuyện các Mẹ, các Chị ở đây về quan điểm "Dạy con làm giàu". 1. Việt nam chúng ta là một đất nước nghèo::: Tại sao đến nay 2008 mà đất nước ta vẫn là một trong các nước nghèo như vậy, đó chính là lối suy nghĩ đã ăn sâu từ tổ tiên đến con chau. Muôn thủa chúng ta vẫn -> Đến trường lấy điểm cao kiếm tấm bằng để "Đi làm thuê". Tôi xin nói ở đây rằng trường học tại Việt Nam cũng như bất kỳ trên đất nước nào đi nữa "Không đào tạo bạn trở thành người giạu". 2. Lương 5triệu/1tháng - là một mức lương cao trong xã hôi hiện này (của Việt Nam) -> Tính sơ 1 năm 60 triều -> 60 tuổi (nghỉ hưu) ~ 3 tỷ Việt Nam đồng - Tôi chưa kể chi tiêu, ốm đau... Bán cuộc đời của mình với 3 tỵ Bạn có bàn khổng Xin thưa với bạn là "Một mảnh đất có giá 3 tỷ đấy". Tôi muốn so sánh ở đây để thấy nếu chúng ta có những suy nghĩ nghèo, suy nghĩ làm thuê cho người khác với kiểu làm "Thuê cao cấp" cũng chỉ bằng một mảnh đất nhỏ mặt đường Lạc Long Quân (nơi tôi đang ở) mà thôi . Chúng ta đi làm cuối tháng lĩnh lương bỏ ra 8h lao động để hưởng ~ 160 ngàn đông để ăn tiêu hàng ngày nhưng chúng ta suy nghĩ mà xem -> Chúng ta làm để lấy tiền ăn chính là chúng ta đang ăn máu thịt của chúng ta, đang đem sức lao động của mình bán với giá rất rẻ . 3. Tôi xin bày tỏ quan điểm khác của vấn đề này đó là: “Trung thành vớI cơ quan nơi công tác” -> Các bạn phục vụ cho họ họ trả mức lương đúng như mình đã cống hiến, các bạn đã đặt ra tình huống doanh nghiệp đó phá sản, bán cho tập đoàn khác chưa. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ không còn nhớ bạn là ai đâu. 4. Đọc “Dạy con làm giàu” ai cũng muốn mình trở thành giàu có thế thì…. Của cảI trong xã hộI rất nhiều nó đủ để phân phát cho mọI người. PhảI coi làm giàu là một sứ mệnh, con ngườI khi được tiếp xúc từ nhỏ thì chúng rất rễ cảm nhận được. Khi lớn lên chúng đã có những bài học của cha mẹ dạy lạI chúng sẽ tiếp nhận và xuất phát -> Chúng ta muốn đi vớI tốc độ 60 km/1h thì chúng ta phảI trang bị một cỗ xe tốt chứ (xe đạp sao đạt tốc độ này được)? 5… Tôi còn một số điều nữa nhưng mong các Mẹ các chị đọc và cho tôi ý kiến chân thành nhất: Y!m: tuandv68 – www.dayconlamgiau.com. Diễn đàn cho những lối suy nghĩ mới.
Hay đấy!!! Quả thật, còn có rất nhiều điều mới mẻ và bổ ích. Nhưng những điều trong sách thích hợp cho người lớn hơn là để mang ra dạy trẻ con.
Trước khi dạy con làm giàu tiền bạc thì cũng phải dạy con giàu tình cảm, trách nhiệm với những ng xung quanh nữa chứ! Vì đồng tiền nó bạc lắm, có khi giàu mà k hạnh phúc bằng những người giàu về tinh thần đâu
Con ng ta rất mâu thuẫn và tham lam, lúc nào cũng thèm cái mà mình k có!!! Nhưng biết bao nhiêu thứ mà mình k có xung quanh!Vậy nên hãy yêu và quý trọng những gì đang có thôi!
Em bây giờ chỉ mong muốn mình sống ở nhà tranh vách đất mà giàu tình cảm còn hơn ở nhà lầu mà chẳng muốn về!
Có lẽ mọi người hơi dị ứng với tiêu đề là "Dạy con làm giầu" chăng? Thực tế, trang web này giới thiệu về cuốn sách có tên "Rich dad, poor dad" đúng ra phải dịch là "Cha giầu, cha nghèo" Cuốn sách nói về nguyên nhân dẫn đến những cuộc sống thiếu hạnh phúc do mất tự do và quá lệ thuộc vào tiền bạc. Và đồng thời cũng giới thiệu những cách mà con người có thể tìm thấy sự hạnh phúc, sự tự do làm những điều mình yêu thích và thực sự có ý nghĩa cho cuộc sống. Đó là nhờ có quan điểm đúng đắn về tiền bạc chứ không phải là chỉ có làm giầu. Tác giả của cuốn sách có 2 người cha, người thứ nhất là cha ruột, một nhà giáo học thức cao nhưng nghèo và có cuộc sống bất hạnh vào những năm tháng cuối đời. Người thứ 2 là người cha nuôi (cha của người bạn thân), một nhà kinh doanh, ít học hành nhưng có cuộc sống tự do, hạnh phúc và đóng góp lớn lao cho xã hội. Chịu sự ảnh hưởng của 2 người cha, về niềm đam mê về giáo dục của cha ruột và quan điểm đúng đắn về tiền bạc của người cha nuôi. Tác giả cuốn sách mong muốn có ngày càng ít người bất hạnh vì thiếu hiểu biết về tiền bạc hơn để có cuộc sống tự do và thanh thản. Bản thân ông cũng là một triệu phú với tài sản hàng trăm triệu đô la. Ông giúp đời bằng việc dạy những người khác thoát khỏi nỗi lo vì thiếu tiền, để được sống tự do và hạnh phúc, để được làm những điều mình muốn, được sống với người mà mình yêu thương. Cách kiếm tiền của ông cũng thực sự đáng khâm phục. Đó không chỉ làm kiếm tiền. Đó là niềm đam mê mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, là mong muốn có ít người bất hạnh vì thiếu hiểu biết như người cha ruột của ông.
Đúng là có nhiều người có quan điểm cực đoan về giầu/nghèo - có lẽ cũng do tác động của tinh thần vô sản và tiểu tư sản/địa chủ. Và cũng có người cho rằng Hạnh phúc thường mâu thuẫn với tiền bạc ( Tiền bạc đi vào thì HP đi ra ) thực ra đó là vì chúng ta chưa làm chủ được tiền bạc thôi - cuối cùng, có nhiều người thì lại muốn 10 phân vẹn 10 ( HP + TB) và khi không đạt được thì lấy làm đau khổ ( đó là ta đã để lòng ham muốn làm chủ đời mình) - trong khi đó, giữa cái nghèo về tiền và cái nghèo về tình là hai lĩnh vực rất tách biệt, nếu ta làm chủ được đời ta thì thì nghèo hay giầu về tiền bạc cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện nghèo hay giầu về tình cảm. Còn nếu không, cứ hễ nghèo là khổ, thậm chí nghèo còn hèn nữa ! và nếu chứng kiến cảnh người giàu cũng khóc thì lấy làm ngạc nhiên lắm ! vì thế cũng không lạ gì việc người ta tìm mọi cách để thoát nghèo kể cả việc bán đi những vốn tự có ( phẩm giá, sức lực ) vì thế cuốn sách trên là một sự chỉ dẫn rất cần thiết để cho chúng ta biết làm chủ tiền bạc như thế nào !
Chào các mẹ, Hôm nay em mới vào thăm diễn đàn và gặp chủ đề này. Đây là một chủ đề rất hay "Làm sao dạy con cái có cái nhìn đúng đắn về tiền bạc" và "Làm sao để tăng chỉ số thông minh tài chính" cho con mình. Em đã đọc hết bộ sách Cha giàu - Cha nghèo và rất tâm đắc với bộ sách này. Không phải giàu có là không có hạnh phúc, và đôi khi tiền nhiều cũng chưa phải là giàu. Điều này em nhận thấy sau khi chơi trò chơi Cashflow của Tác giả Robert.T.Kiyosaki (vì tâm đắc mà em phải nhờ người đặt mua tận bên Mỹ - giá 10 triệu cả bộ). (Bác nào muốn có bộ e-game chơi trên máy thì alo em để lại cho - giá rẻ thui - Rất bổ ích) Quả thật đây là một chủ đề rất đáng để chúng ta bàn thảo, em đã lập ra forum để bàn luận riêng về chủ đề này rồi xin giới thiệu cùng các mẹ http://www.therichcafe.com Em cũng muốn tổ chức một buổi họp Offline để bàn riêng về vấn đề này, vai trò của việc định hướng dạy dỗ con cái về vấn đề tài chính từ nhỏ như thế nào, có nên hay không các mẹ cho ý kiến ủng hộ em nhé. Chúc các mẹ, các bé và gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc Hanoi Cashflow Club Tel: 0935.338.599 email: contact@therichcafe.com http://www.therichcafe.com
Tiền - bản thân nó không hề có lỗi, lỗi ở đây là do người sử dụng đồng tiền . Mình tâm đắc với bộ sách này ở chỗ, nó dạy cho mình cách tư duy, cách làm để không lệ thuộc vào tiền bạc .
Good, và khi người ta đã có tấm lòng thì việc có nhiều xiền lại càng có điều kiện để có thể giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với nguời khác và như vậy thì hạnh phúc x 2 .
Trên báo Tuổi trẻ hôm nay ( 20/05/2007) có một bài viết của TS Huỳnh văn Sơn bàn về việc xài tiền của thế hệ 8x ngày nay - mà kết quả là : Có nhiêu xài nhiêu ! có bạn kiếm cả 10T 1 tháng mà vẫn không để dành nổi 1T/tháng ! Đây là kết quả của việc không được cha mẹ hướng dẫn cách dùng tiền của giới trẻ - cũng không thể trách họ ( cả cha mẹ lẫn các em) bởi vì chính bối cảnh của một xã hội "trưởng giả học làm sang" một XH mà đi đâu cũng gặp quảng cáo - quảng cáo cho một lối sống "xài hết mức, chơi hết mình" để quên đi cái thực tế phũ phàng của một đất nước có 70% dân cư làm nông nghiệp mà có nhiều địa phương, người nông dân chỉ thu nhập bình quân 30k/tháng ! Việc làm nhiêu xài nhiêu là một kết quả tất yếu vì làm sao biết được ngày mai, trong một bối cảnh mà cái ảo nhiều hơn cái thực ! Vậy thì những bậc cha mẹ, đặc biệt là các cha mẹ trẻ, sẽ làm thế nào để dạy con biết sử dụng đồng tiền, khi mà đồng tiền đang sử dụng họ !
Không nên trách những người có lối tiêu xài nhiều tiền nếu như họ biết cách kiếm ra nhiều tiền hơn số tiền họ tiêu . Chỉ nên trách và đáng tiếc cho những gia đình không cung cấp cho con cái mình những hiểu biết đúng đắn về tài chính. Nhà em hiện nay đang có bộ trò chơi Cashflow for Kid dành cho trẻ em từ 6-10 tuổi, tác dụng của trò chơi là dạy cho trẻ những kiến thức nền tảng về tài chính . Hiện tại em mới đang nghiên cứu thử nghiệm xem kết quả thực tế của trò chơi như thế nào, tác dụng tốt hay xấu. Nếu mẹ nào có con em trong khoảng tuổi này mà muốn thử chương trình này thì hợp tác cùng em nhé. http://www.therichcafe.com/forum/showthread.php?p=609#post609
Chào cả nhà, Hóa ra toàn là nguoi wen gap nhau ca nhi. Cac bac toan la ban luan ve cac dien dan o HN ma thoi, vay con HCM thi sao? Chang thay bac nao de cap toi cai club to đùng ở HCM cả nhỉ. Vậy thì tiện thể cho nhắn gửi cái diễn đàn dành cho các bà mẹ ông bố muốn dạy con làm giàu luôn: www.richdadvietnam.com
Trong cuộc sống sôi động này, đôi khi chúng ta quá "Vội vàng" như Xuân Diệu nhưng không phải về tình yêu mà là về vấn đề tiền bạc. Đôi khi chúng ta không ý thức được rằng mình đang làm việc cho đồng tiền hay đồng tiền làm việc cho mình.