Ðề: Bếp Kún tầng 6 Suri studio mehuyenvy ạ. Nhìn mấy cái ảnh con nhà các sao xẹt cũng giống bộ ảnh của mình mà buồn cười. Như gà công nghiệp ấy.Nhưng chụp ở đó được cái bối cảnh đẹp và xịn.Mỗi tội đau ví vì mình làm album.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chóe ơi Chóe nhưng mà cho chị hỏi một câu rất là gà gô mà chắc đến tàu ngầm cũng biết, Komasu nhà Chóe là tự sản xuất hay là nhập khẩu và phân phối cho một công ty tên là Komasu của nước nào đó? Chị cứ lẫn lẫn.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ạ, cái bếp tuy bé nhưng nó co giãn mênh mông lắm ý, nhà em nhá, bếp chắc độ 8m2 thôi, thì đã nào là bàn bếp, tủ bếp, bàn ăn... rồi. Còn rất là ít chỗ. Em tự nhủ không mua gì, không mua gì, đúng kiểu "Từ chối, cô hoàn toàn bị từ chối!" như bên đọc báo ấy nhá. Lúc đầu em rón rén em mua cái nồi nướng. Rồi, nồi nướng hả, khi nào dùng lôi ra, khi nào không cất gọn đi, ok chấp nhận được. Được một thời gian, em lười lôi ra cất vào quá, em vứt chình ình đấy luôn và dùng thường xuyên cho đỡ cảm thấy vướng mắt. Xong rồi em mua máy đánh trứng, mua một cái 100W, đến khi nó sắp hỏng, lúc nào cũng chỉ đánh được số 7 thôi, em lại nhờ cậy Chóe để rước về một em 250W, dự phòng cơn đang lên, trứng đang bông dần thì thay vì tạo chóp lại xịt luôn vì máy hỏng, thế mà trộm vía em 100W vẫn chưa làm sao, thành thử em có hai cái đánh trứng. Xong rồi em mua khuôn. Lúc đầu chỉ là một cặp Ikea nhà Kún, xong lại thấy thiếu khuôn tim, xong lại muốn có ít khuôn cupcake silicon, mấy cái ramekin mỗi hình, mấy loại đui cơ bản các cỡ..., bây giờ đồ làm bánh nhà em cũng bao nhiêu thứ, toàn thứ xinh xắn hay ho, nhưng không cái gì để lọt vào cái gì, nên là nó ngồn ngộn lên được. Trước khi sinh em Xôi Ruốc, em phải mua cái máy xay đa năng Braun. Cái này quá chính đáng ý chứ, nghĩ gì nhiều. Căn bếp của em lại có thêm cái để chứa. Rồi em mua cái nồi ủ, đến giờ vẫn phục vụ đắc lực cho vụ nấu cháo của em Ruốc, nhưng ít nữa em chồng em đẻ, chắc em bàn giao cho nó dùng tạm. Khi thấy em Supra yêu yêu, em "yêu là cưới" luôn lập tức. Thế là chị có tưởng tượng được cái bếp của em bây giờ không! Em nói thật, chỉ có đầu bếp chuyện nghiệp, chuyên làm bếp ở nhà em mới xoay được, mẹ em mà sang, thế nào cũng kêu ca phàn nàn không ngớt lời về cái này thừa cái kia vướng, hiển nhiên, vì mẹ em có dùng đến đâu, nhưng mà em lại cần. Vừa rồi, Xôi Ruốc yêu quý có công giúp mẹ dọn dẹp cái nồi nướng, nên bếp có một khoảng trống xinh xinh, tưởng yên thân nhưng ngờ đâu lại đang có người muốn thanh lý sang tên cho em cái lò nướng, lần này là lò thực thụ chứ không phải là nồi, em si nghĩ ghê đi...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạ Công ty KOMASU Việt nam là của người Việt nam, thành lập năm 2001, người sáng lập và lãnh đạo cũng là người Việt nam 100%. Sản phẩm bao gồm cả sp nhập khẩu nguyên chiếc (đặt sx tại nước thứ 3) và cả sp sx, lắp ráp trong nước từ linh kiện ngoại nhập và 1 phần nội địa hóa (gia công trong nước).
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @ca-nha-thuong-nhau: Chị thì cũng kiểu hòa thượng thích đủ thứ, nhìn thấy đồ bếp là mê mẩn lắm, thế nhưng rồi vì bếp chật chả có chỗ bầy, toàn cất vào trong tủ, khi dùng cứ phải lôi ra lôi vào khí là phức tạp nên nhiều đồ bếp của chị giờ toàn nằm ngủ yên ở trong tủ thôi. Chị kinh nghiệm về vụ này nhiều rồi nên giờ mua gì chị cũng phải "để mai tính" kỹ lưỡng rồi mới quyết, chứ ko thì vừa thủng ví mà xét về tính sử dụng thì lại chả hiệu quả.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ko bác ạ, em đã bảo là rẻ ngỡ ngàng mà. Chỗ em hay mua tôm cá ấy, chị ấy bán đủ các thể loại nhà tự đánh bắt, thi thoảng em còn mua đc cua biển siêu rẻ cơ, có lần mua 40k mà đc 7,8 con vừa vừa ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đang điên thằng cha con mẹ Congalete này quá. http://www.web tretho.com/forum/f26/chuyen-tam-linh-tu-cac-liet-si-truong-son-bat-tu-843950/index19.html
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Này, tôi mang miếng bánh ra ấn vào miệng bà bi giờ! Rẻ thế chị em chúng tôi GATO mà chết mất!
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị cũng đang nghĩ giống bsNgoc là 50k vẫn còn ngỡ ngàng chứ đừng nói 5k,cả Bếp chuyển vào đó sống thôi cả nhà ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em ơi chị được vào danh sách khách hàng thân thiết của công ty nhập sữa, được mua với giá 28200đ/thùng, sáng nay em mua giá bao nhiêu? nếu muốn mua thêm 4 thùng nữa chị lấy hộ cho. Chú ý date là 25/6/2012 nhé. Còn nếu lấy sữa hạn 7 tháng thì giá là 350k/thùng. Nếu em lấy ntin cho chị 09032 không không chín ba hai nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đất chỗ nhà e có rẻ ko? Chị dọn vào đấy ở. Zời ạ, vừa đc ăn tươi sống, lại còn rẻ thế này thì chết vì ăn mất thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con gái yêu quá , tớ thèm con gái lắm rồi , cứ thấy con gái là tớ nhìn theo . Ôi, chị không nhìn thấy đấy . Hôm qua đi cũng để ý xem em đâu , nhưng không thấy, lầu sau nàng phải gọi chứ, nhà thờ đông nghịt người vậy nhìn không thấy đâu .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em đi ra rồi lại đi vào,bếp nhà mình cứ cuối tuần lại vắng tanh.Từ sáng bếp trưởng,kêu bác tubim,QQ....chả thấy đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đợt này ăn được không mà đòi chuyển. Chị bây giờ là chịu rồi đấy. Nhưng mà thề là 5k nửa cưn thì chẳng bõ công ngồi. Phải chị khéo bê cả về ăn trừ bữa ấy nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 6 CHị hôm nay làm kem cốm, hạt cốm vẫn còn và hơi dẻo dẻo nhá. Mỗi tội không kiếm được cái múc kem nó nằm nơi nào không chị múc thử 1 viên. Làm thử bằng thìa vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị lanh chanh giới thiệu các món tiêu thụ nhiều trứng nhà chị như sau : - Ốp lếp Ăn sáng với bánh mỳ, mỗi người 2 quả; - Trứng rán các loại : ngải cứu, đúc thịt hoặt hầm bà làng nhà có gì cho nấy; - Cơm rang trứng; - Trứng bác: món này tốn trứng nhất mà làm nhanh nhất, bé nhà chị thích nhất: cho tý dầu ăn vào đun (ít dầu hơn làm trứng tráng), hành củ phi thơm,chảo thật nóng cho 4-5 quả trứng với 1 tẹo gia vị vào và ngoáy loạn lên liên tục (không cần đánh len như làm trứng rán) 1 phút trứng chín ngay, lấy ra chén luôn, bé nhà chị rất khoái trộn cơm với món này. - Trứng xào suhào, carot hoặc củ cải thái chỉ: Xào rau trứoc, đến gần bắc ra đập quả trứng vào đảo đều, sau đó cho thì là thái nhỏ vào cũng rất ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 6 đội mưa đi Mết chô từ 8h sáng, còng lưng nấu nướng, phục vụ, đưa hàng, bán sữa rồi về dọn rửa cho đến đúng gần 8h tối. vây là đúng 12 tiếng đồng hồ, giờ mới được ngồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 sao gọi là trứng bác ạh? e đang cho thằng kia ăn món ý đây dưng e làm dư lày: tôm nõn băm nhỏ hoặc cắt nhỏ, đun bơ nóng bỏ tôm, tỏi vào xào thơm, tôm chin chín thì bỏ 1 quả trứng vào ngoáy loạn xì ngầu, rẩy gia vị cho vừa khẩu vị, lúc này thơm kinh hoàng à nha..nào bơ, nào tỏi. khi nào sắp bỏ ra e dứoi ít kem tươi để tạo độ ngậy. Trộn cơm nóng. Nó đang ăn cho e đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 lần sau ko có múc kem, bác dùng 2 cái thìa cho e nhé, múc 1 thìa kem, xong trao đi đổi lại giữa 2 cái thìa, sẽ có 1 cục kem ko phải hình tròn dưng nó ra hình quả trứng ấy, nhìn cũng đẹp mắt.