Ðề: Bếp Kún tầng 6 Quả này chị biết không cần Chóe:-\". Thường khoảng 30 phút, có lần hỗn hợp lạnh và đủ sánh thì nhanh hơn. Làm hỏng do hỗn hợp chưa đủ lạnh thì có thể chơi 60 phút vẫn lỏng em ah. Quan trọng là hỗn hợp cho vào để trộn cũng phải đủ lạnh. Nếu để bowl trong ngăn đá đủ lạnh thì cái bowl ấy cũng đủ thời gian làm sáng 1 mẻ, tối 1 mẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 sáng nay mưa to nhg vì đã hứa dắt các bạn đồng nghiệp đi Mết chô, các bạn ấy và mọi ngừoi ở cty tuy mới chỉ biết e ko lâu nhg đều gọi e là : nhà tiêu dùng thông thái...hí hí. Ko phụ lòng mong đợi, e bật dậy, quẳng con cho chồng cùng mấy bình sữa lúc lỉu rồi e phóng đi trong mưa, mưa nên bu cũng lên muộn, mặc mẹ bố con chúng nó thôi, vắng e 2 tiếng chắc cũng ko ai đột tử. 2 đứa hớn hở lao vào Mết chô khi còn vắng teo tèo tèo. Đầu tiên là vồ lấy mì Ý, mọi khi 37k/hộp 500g , hôm nay sale mua 2 tặng 1 còn nhõn 25,3k, e lấy 2 còn bạn lấy 1, rẻ quá, rẻ hơn ăn mì ăn liền. Xong vồ cho bạn can lau nhà 5L = 90k, e thồ tuần trước rồi,yên tâm vô cùng, rồi xà phòng 6k = 165k. 2 đứa cừoi hỉ hả như phá mả, phản xạ của e là nhòm xem hộp thủy tinh kiểu L&L xế lào? y rằng lại sale, còn 27k/hộp 390ml, e nhặt 1 cái, bạn e chơi hẳn 1 đôi, thế mà vừa khóc ầm lên mí em là mai cho tớ đi tiếp, tớ mua thêm 1 đôi nữa vì về dùng sướng kinh hoàng, cho con ăn bột bẹt, trữ đồ in ít...nhìn xinh yêu vô cùng mà nhõn 27k..e phải can mãi là mã sale chỉ sale trong 1 ngày đấy, ko mai lại bắt e đi tiếp. 2 con lại loanh quanh ra khu đường, mua 4kg đường chia 2 là 23k/kg, mua BVS, 8 gói = 90k.thấy gia vị kho cá date cuối tháng 6 giảm 50k/vỉ ( 9 hộp xinh xinh) tặng 1 vỉ y chang, tính ra kho 1 nồi cá có gần 3k tiền gia vị, rẻ quá dưng ko ham, nhiều chất điều vị nhắm. Thôi ko chơi cái đấy xì ra nhặt 2 túi bánh mì baget dài như cái gậy thằng ăn mày nhõn 6,5k/2 chiếc, có bánh mì rồi thì dắt bạn ra khu pate, pate loại ngon, lổn nhổn chứ ko phải loại mịn như nhung cũng sale, 25k/200g. Bạn vừa gọi điện khoe, 3 mẹ con ăn sạch bách 2 cái gậy ấy mí miếng pate rồi, e thì cũng đã phết bơ tỏi, chờ chốc chồng về là nướng thôi. Dự tính hôm nay e làm bún cá, hăm hở lao ra khu cá mú, ko thấy cá điêu hồng ngất như tuần trước, 2 cái mặt xị xuống, dưng mờ e nhanh trí, e chạy ra bể cá, e thì thào , thẽ thọt mí 1 anh ( tia trước cái anh này hiền lành , dễ dụ) : anh ơi anh, e thấy trong bể có 3 con cá điêu hồng đang bơi ngửa rồi, anh vớt cho e đi...Anh này may ko phải là đàn bà ko là chửa hoang rồi, le te đi kiếm cái vợt thật mí bỏ mẹ, bạn đồng nghiệp đứng ở góc xa cừoi hi hí vì e dụ được anh kia. Anh này vớt được 3 con to đùng, khuôn trăng đầy đặn nhìn e chan chứa tình cảm như kiểu Lã Bố ngắm Điêu Thuyền thì đùng 1 cái, thằng cha quản lý chết dẫm ở đâu mò ra, nó gào lên, bắt anh kia cho ngay lũ cá bơi ngửa kia vào cái đơn hàng của 1 bọn nhà hàng nào ấy, e biết là đồ hải sản chết lâm sàng ở đây là toàn nhà hàng nó xí, mả cha nó, mình đã đi sớm thế mà ko đọ kịp được mới bực chứ. Thế là anh kia tiu nghỉu xin lỗi 2 con, e nhặt tạm vỉ tôm nõn ( gọi là nõn vì nó chết đỏ lừ rồi, ko bóc cái vỏ đi thì chó nó mua, xong dán cái nhãn "nõn" cho nó cao sang) 75k được phải 30 con tôm = ngón cái mí 1 vỉ cá phile 3 sa, 1 gói cá viên thì là. 2 con khí hoan hỉ ra về, hóa đơn hết 1600k, làm 2 cái phiếu bốc thăm, chả trúng cái mẹ nào. Về e nấu bún cá nhá, e ra chợ mua bún, mua 3k tiền xương cá rô phi. Xương cá e rán lên, bỏ sang 1 góc, cà chua bổ 8 xào chín, nêm nước vào thành nồi nước dùng. Cá viên thì chiên vàng, nó phồng lên, xẹt xuống.Bún trần xong bỏ rau cần, thì là, chả cá, chan nước xong vẩy hành phi lên, thêm tẹo ớt sate. E mí bu thụi cho 3 bát ô tô cả thẩy...ngon ra phết mỗi tội thiếu dấm tỏi. Xong thì tráng miêng bánh trôi, bánh chay tự diễn. Oài...thế là 1 ngày mưa gió cũng qua đi, e ko bỏ sót hay phí 1 hành đông thừa nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ak thế trong trường hợp chưa thành công thì ta có thể cho cả hỗn hợp và bowl vào tủ lạnh ngăn làm đá cho nó lạnh 1 tí rùi mình mang ra ko chị (
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Kún ơi,em có dấu hiệu giống chị hôm trước đấy,may là ngâm rửa lá chè 2 hôm nay đỡ hẳn,chết vì lao lực mất thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bụng bảo dạ, chiều đi mấy việc xong quay về nhà em lấy sữa mà giờ về đến nhà mới nhớ ra. Chán quá cơ. Thế chiều mai chị qua lấy sữa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kể cả nhà nghe, hôm trước chị đi cắt gấu quần bò cho con gái. Đến khi con gái mặc nó bảo mẹ cắt gấu thế nào mà con thấy nó vẫn dài y nguyên như lúc mua. Chị mắng át đi làm gì có chuyện đó được, mẹ dặn cô ý cắt 5-6 phân cơ mà. Thế nhưng đúng là nhìn con gái mặc thì cái quần đúng là "nguyễn y vân" thật. Quái quỷ, sao có chuyện đó được, chính mắt mẹ còn nhìn thấy cô thợ may cắt phăng ngay đi 5cm gấu quần mà. Nghĩ một lúc chị vào tủ lấy cái quần bò của chị mặc thử thì cha mẹ ơi nó ngắn cũn cỡn vì bị hụt đi 5cm rồi. Vậy là quần bò của con thì vẫn dài lượt thượt phải xắn gấu, còn quần bò của mẹ thì trở thành quần lửng rồi. An ủi, thôi hè này mẹ không phải mua quần bò lửng nữa, tiết kiệm được tí xiền. Lại kể tiếp, trưa qua ăn xong còn thừa bát canh cá nấu dấm chị mới đem đun vì sợ để đến chiều tối nó hỏng. Đặt lên bếp xong đã tự lẩm bẩm là mình hay quên tắt bếp lắm, nên bật to bếp và đứng đó chờ luôn. Thế nhưng lại buồn tè liền vào toilet, xong ra lên nhà ngồi xem TV quên luôn có cái nồi đang đun trên bếp. Được chừng nửa tiếng thì ngửi thấy mùi khen khét, chạy vội xuống thì ôi thôi xong, nồi canh cá cháy đen ra cả ngoài nồi rồi. Vứt vội cái nồi ra ngoài sân cho đỡ mùi khét vậy mà trong nhà đã bị ám đầy mùi khét lẹt rồi. Chồng ở trong nhà đo ra hỏi nhà ai đun gì cháy khét thế nhỉ, chị tủm tỉm cười duyên, nhà mình anh ạ. Chồng chán chả buồn nói gì nữa. Rõ là chị càng già càng duyên nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bỏ mẹ, ngâm đi nhg đừng ngâm thường xuyên, sợ bị thâm bím nhắm. chị khỏi ngay rồi dưng lại gặp cô bé quàng khăn đỏ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả ngày hôm nay chị dọn dẹp để xếp đồ nhà bác Cáo, từ lúc về 2 thằng ranh con nó cứ nhảy nhót trên cái giường tầng, ,
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bỏ mẹ, chả có nhẽ chị lại vào hội TMK sớm thế à, chị vẫn chưa gặp lại nàng xuân cơ mà??? Hoàng ảnh hoàng anh, chị nên uống cái gì để cải thiện tình hình não nhợn của chị bây giờ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 huhu cái hỗn hợp của em để 3 tiếng trong tủ lạnh mà có vẻ vẫn chưa được (. Mai lại ăn kem đá vậy. Khổ quá cơ ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đọc xong qui trình của chị Kún ở Metro em không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ : Bái phục. Người đâu mà giàu năng lượng thế cơ chứ!E đọc xong còn thấy mệt.Ah hôm qua khi em hỏi chị về bột giặt chị bảo : E gặp chị này này là chị Limi phải ko ạ ? E đang háo hức thử nước rửa bát và nước xả đây. Ôi cứ nghĩ đến vừa thơm tho vừa an toàn là vui sướng ngập tràn. Cứ nói đến quần áo thơm tho là lại nhớ đến hoa hậu Jly. Em chẳng có bí quyết nào ngoài tống quần áo vào máy giặt rồi đổ Omo. Thế nên quần áo ko thơm và rất nhanh cũ. Cả nhà ai có tip gì khiến quần áo, nhà cửa thơm tho thì chia sẻ cho em học tập với.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 kiểu này là lại gặp mẹ thành công rồi. Vấn đề là: 1/ Hỗn hợp e ướp lạnh bao lâu ? Khi mang ra sờ tay có thấy mát tay không ? 2/ Bowl e cho vào ngăn đá bao lâu ? Đã chỉnh công suất làm lạnh của ngăn đá lên Max chưa ? Kem đã hỏng thì chỉ có cách trút nguyên liệu ra cất tủ lạnh, làm lạnh lại bowl trong ngăn đá sao cho đủ độ lạnh yêu cầu (8 tiếng) rồi mới làm lại. Em cho cả bowl và nguyên liệu bên trong vào ngăn đá thì nguyên liệu sẽ đông cứng cùng bowl luôn. Thời tiết này c quay 15 phút là kem đặc rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ này, tao quệt nước mắt nín khóc nói 1 câu: tao có cắm rút gì đâu mà cũng bị mày ạ, Kún, bệnh này lây qua mạng huhuuu, chết mất